1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao con gái tham lam và độc ác quá vậy???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi emsocaolam, 18/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emsocaolam

    emsocaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sao con gái tham lam và độc ác quá vậy???

    Chuyện của tôi thế này: Cách đây gần 4 tháng tôi có làm quen 1 người bạn gái, lúc đó tôi không hề biết cô ấy đã có người yêu sắp cưới, tôi đến với cô ấy với 1 tấm lòng rất nghiêm túc và chân tình, và tôi tất quan tâm đến cô ấy. Sau này cô ấy mới nói cho tôi biết cô ấy sẽ kết hôn cuối năm nay, do người yêu cô ấy thường đi công trình xa nên 2 người ít đi chơi với nhau. Sau khi biết điều này tôi đã chủ động ít liên lạc và gặp mặt cô ấy đi vì tôi không muốn làm kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc người ta mặ dù tôi rất có cảm tình với cô ấy.
    Trong khi tôi ít liên lạc với cô ấy đi thì cô ấy lại liên tục chủ động gọi điện, nhắn tin hỏi han quan tâm tôi, mỗi lần như vậy tôi vẫn vui vẻ đáp lại như 1 người bạn nhưng không biết cô ấy có biết là trong lòng tôi rất đau, tôi đang cố gắng quên cô ấy đi thì cô ấy liên tục gợi cho tôi phải nhớ đến cô ấy. Bây giờ tôi không biết phải làm sao, nói thật với cô ấy là anh đang muốn quên em hay là tiếp tục chịu đựng nỗi đau của người thứ 3 đến giây phút cuối cùng ( tôi rất mến cô ấy và mong cô ấy hạnh phúc nên tôi không muốn làm cô ấy buồn).
    Các bạn tư vấn giúp mình nhé. THANKS.
  2. emsocaolam

    emsocaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn gái, cho mình đổi tên chủ đề:
    Sao con gái lại thích làm khổ người khác nhu thế này
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Bác hiền quá, nếu nó cứ nhứ nhả như thế thì cứ gần gũi vào rùi tìm cơ hội nào đó đưa em lên giường rùi phọt, đời thiếu gì gái
  4. kyoshiro1111

    kyoshiro1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đúng, em mà như bác em cũng không thể chịu đựng được, em sẽ xổ toẹt ra với em rằng tôi yêu e, tôi ko muốn phá hoại hpúc của e và không muốn làm con tim tôi đau dớn thêm nữa... xlỗi, tôi muốn quên e nên mong em hãy đừng liên lạc với tôi để làm con tim tôi thêm thổn thức... Chúc bác may mắn và tìm được HP riêng của mình
  5. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Ác bt, tham bt
  6. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    anh ạ, theo em, có lẽ chị ấy không biết tình cảm thật của anh, có lẽ chị ý coi anh như một người bạn tốt. Anh thực sự yêu chị ấy thì hãy nói rõ tình cảm của mình ngay bây giờ đi, rồi sau đó, nếu được, 2 người vẫn có thể làm bạn. Đừng do dự anh ạ, em phải trả giá nhiều lần vì do dự rồi nên em không muốn thấy người khác đau khổ chỉ vì 1 chút do dự. Cố lên anh nhé, dũng cảm lên, sẽ tốt cho cả 2 người đấy. Chúc anh may mắn!
  7. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    cô ấy có nói là cô ấy iu bạn không???
    nếu không thì chả có j mà bạn trách cô ấy là tham lam đôọ ác cả
    cô ấy chỉ quý bạn mà thôi
  8. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bờ ka
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Maybe tình hình sẽ có thay đổi ở phút 89 thì sao? đời bất ngờ thế mới hay
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cho tôi nói : Bạn là một thằng đàn ông hèn.Yêu mà không dám nói lên tình cảm của mình.Hãy làm tất cả để dành lấy tình yêu của mình ( nhưng không được làm bậy nhá đang rất nghiêm túc đấy) và thời gian này cũng chính là thời gian bạn nên quan tâm đến cô ta nhiều hơn vì vẫn còn cơ hội cho bạn mà.Hãy nhẹ nhàng quan tâm và chờ thời cơ cảm thấy đủ để tỏ tình thế là xong.Khi đó bạn cũng sẽ không có gì phải hối tiếc hay đau khổ nữa.Thế mà!

Chia sẻ trang này