1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao con gái tham lam và độc ác quá vậy???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi emsocaolam, 18/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    anh mà là chú thì anh để thằng kia nuôi hộ con anh!
  2. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    30 chưa phải là tết chưa động phòng mừ anh vẫn còn cơ hội đó cố lên
  3. thanhhaic7

    thanhhaic7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này cũng dễ giả quyết mà. chị kia thiếu thốn tình cảm vì người yêu đi xa. còn anh thì tình cảm lại tràn trề. một người cho 1 người nhận hợp quá rồi còn jì. em sui dại đấy
  4. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Hỏi một câu đến ... giật mình!
    Bác này buồn cười nhey! Yêu thì cứ nói yêu đi! Nhỡ người ta nói thế để thử bác thì sao ... Bác đã xác minh chuyện "chồng sắp cưới" của người ta chưa?
    Mới nghe tin địch đã chạy mất dép roài! Chán quá
    Mà em nghĩ nếu người ta sắp lấy chồng thật thì đúng như cái bác gì nói ý: 30 chưa phải là Tết mà!
    Trường hợp về thái độ của chị kia --> Nhỡ ng ta chỉ quý bác như 1 người bạn, còn bác thì "ăn dưa bở trái mùa" thì sao???
    Thế nhá! Chúc bác vui vẻ!
  5. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    còn bình thuờng sao ? bạn hiền cùng hoàn cảnh à ..
    Bi giờ nghe chủ đề con gái ác là xúc động muốn vào viết bài rồi , Quả thật thì bác chủ top lâm vào cái hoàn cảnh bi đát thật , nếu là mình thì sẽ khéo léo mà đi thẳng vào vấn đề là mình không muốn làm người thứ 3 và muốn biết em ấy nghĩ gì ... và nếu mình không bỏ được thì em ấy phải chọn giữa 2 người .
    trong trường hợp này thì mình thường từ bỏ và nói thẳng với em kia
  6. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    ---Chắc cô ấy cũng thick bạn . , hết yêu chồng sắp cuói ---> tấn công giành lại TY của mình .
    ---Chắc cô ấy và chồng kia đang có VĐ gì đó . ---> thăm dò rùi tính kế sau
    ---nếu k0 có vđ với chồng chưa cưới mà ... thì cô ta là loai con gái lẳng lơ . có lấy anh kia rùi mà anh ta vẫn fải đi công tác thì ......
    ---->trường hợp này ăn luôn đi cho nóng . sao fải xoắn
    Nếu chỉ là giả vờ có chồng sắp cưới thì hơi củ chuối .
    lại mất công thăm dò 1 tí
  7. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    tưởng tham lam độc ác thế nào.cô ấy có biết bạn yêu cô ấy ko?,cô ấy có nói cô ấy yêu bạn ko?
    Chưa chi đã chỉ trích ng ta
  8. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    nói đi nói lại rốt cục anh vẫn phải nói tình cảm với người ta, đồng thời phải xác mình xem thông tin chị ấy sắp cưới là thật hay giả, dù thật hay giả anh cũng cứ coi như không biết mà liệu ứng xử sao cho thỏa đáng, nếu chị ấy sắp cưới thật (anh biết chắc chắn 100%) mà lại không thừa nhận thì anh nên nói thẳng là đã biết chuyện ấy và đề nghị chị ấy chấm dứt liên lạc với anh. Còn nếu chị ấy chẳng cưới ai cả (anh cũng phải biết chắc 100%) thì đấy là chị ấy thử anh thôi, anh phải tranh thủ thổ lộ đi thôi chị ấy đang chờ anh thổ lộ đấy (em đoán thế ). Hy vọng anh tìm được giải pháp thích hợp cho mình
  9. kyoshiro1111

    kyoshiro1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ ý kiến của bác này! Cố lên bác chủ topic ơi!!
  10. emsocaolam

    emsocaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là không dám nói lên tình cảm của mình, nhưng tôi không nói thẳng tuột ra là anh yêu em thôi, chứ tôi cũng ít nhiều bóng gió đến điều này và tôi cũng chắc chắn là cô ấy biết điều này, con gái giờ đâu ngây thơ như bạn nghĩ, đâu cần mình phải nói tuột ra đâu, cô ấy 23 tuổi rồi bạn ạ.
    Và tôi cũng đã có lần nói muốn tránh gặp mặt em nhiều vì càng gặp càng nhớ thôi, không lẽ nói vậy cô ấy lại tưởng tôi nói đùa và không lẻ không biết đuợc tình cảm của tôi.!!!
    Còn việc cô ấy sắp lấy chồng có là 100% hay không thì tôi tin đó là thật mặc dù chưa trực tiếp thấy mặt chồng sắp cưới của cô ấy, tôi chỉ nghe cô ta nói và mô tả nhưng tôi tin đó là thật là do bản năng của 1 người đàn ông mà thôi, nếu bạn trong hoàn cảnh tôi thì bạn cũng phải tin mà thôi. Một người con gái nói với 1 người con trai như thế thì chắc ai cũng phải hiểu là mình phải rút lui thôi chứ không nhẽ cứ đeo bám như 1 kẻ phá hoại à!!!!!
    Nếu như vậy tôi rút lui là đúng ý cô ấy rồi còn gì nữa, mặc dù là bạn cũng được nhưng làm bạn thì đâu cần phải quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần gặp mặt cười chào nhau là đủ lắm rồi . Không nhẽ cô ta trêu đùa tôi hoặc là 1 người lẵng lơ, cả 2 điều này tôi đều không dám nghĩ đến và không mong nó là sự thật và tôi cũng tin nó không phải là sự thật. Chính vì thế nên mới đau bạn ạ, bạn có rơi vào hoàn cảnh mình mới hiểu chứ người ngoài cuộc không hiểu đâu, có khi lại chửi mình ngu, nhu nhược.

Chia sẻ trang này