1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao con người thay đổi nhanh vậy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh_trang1987, 31/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_trang1987

    minh_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    sao con người thay đổi nhanh vậy

    mới hôm kia bên nhau cười nói mà hôm nay đã như người xa lạ rồi . chẳng nhẽ con người ai cũng vậy ư . mới hôm kia tôi và người ấy đi choi rất vui vẻ . vậy mà tối hôm qua và sáng nay tôi gọi điện người ấy trả lời tôi như bị bắt buộc vậy . và cách trả lời rất hời hợt . vậy là sao .hãy giúp tôi trả lời câu hỏi đó . thank
  2. toinhoem

    toinhoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    TextTextcô bé ơi! không phải như cô bé nghĩ đâu ,là con trai anh hiểu :con trai bọn anh thương như vậy đó ,khi bên cạnh người mình yêu thì luôn mong muốn sao cho người yêu mình có thể luon vui vẻ,hạnh phúc .đến khi người đó hiểu được tình cảm của mình rồi lại chẳng biết phải làm sao nữa .vậy đó .mong em hiểu cho là như vậy nhé
  3. thdm1907

    thdm1907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình đừng có nghĩ xấu về người ta như vậy chứ. Dù sao thi chuyện đó cũng chỉ xảy ra có một lần. Có thể rộng lòng tha thứ được không hả ? Mình tuy là con trai nhưng không phải vì thế mà "giúp đỡ anh em" đâu nhé. Chúc hai bạn hạnh phúc :)

    Mr. NiceGuy
  4. thdm1907

    thdm1907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, dù người đó có làm như vậy hai lần mình vẫn không thay đổi chủ kiến của mình. Bạn nên hỏi người đó rõ ràng thì tốt hơn. Have a nice day

    Mr. NiceGuy
  5. love_love_love

    love_love_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    đấy đâu có phải là sự đổi thay,,,,, bạn phải hỏi cho rõ ràng chứ.... biết đâu người ta của bạn lại đang buồn bực chuyện gì nên nói chuyện với bạn một cách hờ hững chăng? Và cũng có thể người trong cuộc luôn nhìn nhận vấn đề một cách thái quá và hay suy diễn lung tung,,,,,,, chúc bạn hạnh phúc,,, đừng nghĩ nhiều nhé

    tình yêu van xin... tình yêu nhục
    cuộc sống chui rúc ...cuộc sống tù
    [/size=20]
    Được love_love_love sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 31/12/2002

Chia sẻ trang này