1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao Con Trai Cứ Phải Làm Như Thế??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_1m65_83, 17/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Sao Con Trai Cứ Phải Làm Như Thế??????

    Không hiểu tai sao con trai {trừ một số ít ra} còn phần đông đều cứ phải chơi cá dộ ,chơi lô dề cờ bạc .........v....v.. là sao vậy ??? Nếu mù chỉ chơi một ít thui hay chỉ chơi cho vui thôi thì còn đỡ mà đằng này lại toàn chơi tiền triệu ,mỗi lần thắng thì có vẻ fởn fơ lắm vì nhìu tiền quá ko bít tiêu đâu cho hết mù........nhưng chỉ dc mấy ngày thôi , rùi cuối cùng bao giờ cũng là nợ đầm đìa rùi có cái gì là mang đặt hết .....cầm cố hết .....càng thua lại càng cay cú .....càng lao đầu vào lại càng chít ......chỉ khổ phụ huynh mới bạn bè . Ùh thì cứ cho là dc nhiều tiền thì thích nhưng mà có nhìu tiền như thế để làm gì cơ chứ ....đươc thì ít mù thua thì nhìu ....Con gái cũng đâu cần con trai fải nhièu tiền như thế., ...đâu cứ fải con trai có nhiều tiền theo cách đấy là con gái thích đâu cơ chứ....Rùi toàn hứa xuông là "ko chơi nữa .....ko bao giờ chơi nữa " nhưng rốt cục thì đâu vẫn đóng đấy..........Sao con trai ko hiểu là con gái sẽ ko bao giờ tin tưởng dc vào một người mà suốt ngày thấy mẹt ở hàng Cầm đồ chứ ?hay như thế mới là dân Sành diệu?? Có người nói với mình là con trai ở tuổi mới lớn hầu như ai cũng thế.....nhưng đến một tuổi nào đó sẽ ko chơi nữa , khi mà dã lớn và có ý thức trách nhiệm về gia dình.....có thật là như thế ko nhi?????



    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cách
    Thế mà tan trong sương gió mong manh
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Đây là một chuyện buồn. Đáng trách và cũng đáng buồn. Biết là không nên nhưng nhiều khi ng` ta cứ mong may rủi sẽ mang lại thành công. Làm sao được chứ, cuộc sống vốn thách thức con người mà và nhất là con trai, khá hiếu chiến, hiếu thắng. Nhìn ng` khác làm được thì nghĩ, mình cũng đâu kém cạnh. Thực tế thì lại phũ phàng lắm, chẳng bao giờ mọi điều tốt lành mỉm cười nhiều lần. Phải có lúc lên xuống, trầm bổng, vậy mới rút kinh nghiệm. Còn nếu cứ hết lần này đến lần khác thì quả thực đáng trách lắm.................chỉ biết nói vậy thôi. Cần nghĩ nhiều cho người yêu quý mình hơn là cái lợi trước mắt làm loá hết mọi thứ vốn bền vững và quan trọng hơn.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Ồi rồi..Nó đã ăn vào máu rồi thì còn mơ mới bỏ được..Cờ bạc là bác thằng bần..HeHe...Nokia đã chơi thử wa..Xổ số có..Lô đề có..Cá độ có...Cờ bạc có..Nhưng mà chỉ là vui vẻ..Tiền thắng đem mời bạn bè đi ăn cùng...Mà được cái không máu me lắm nên thắng được 1 cái là tép luôn..Khì..Ko chơi nữa không bị lấy lại xót lém.. Cuộc sống có thắng có thua..Mỗi người 1 sở thích..Chịu...
    Mới cả nhà Nokia cũng sắp vác chiếu lên đê ở vì ông bố ham mê cá độ rồi...
    Được Nokia8910i sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 17/11/2003
  4. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    girl_1m65_83 ko bít tại sao thì mới fải hỏi chứ? hỏi xem có thật là con trai ở tuổi mới lớn ai cũng thế ko? ,vì girl_1m65_83 sợ những ngưới như thế lắm rùi.............tốt thì rất tốt nhưng lại thích một cái mù ko nên thích và ko nên biết thì hơn..... Nhiều lúc nó làm cho con người ta bị thay đổi đi.......Đôi khi lai cứ nghĩ nó đơn giản như một trò giải trí thui , con trai mà fải hiếu thắng ,fải chứng tỏ mình , cứ fải như thế mới là con trai chắc??..cứ nghĩ như thế nhưng đến lúc ham quá ko thể từ bỏ dc nữa rùi thì thật đáng sợ....chứ ko còn là chơi cho vui nữa đâu..............Hãy biết giới han mù dừng lại di trươc khi quá muộn ,để đến khi ko còn ai tin tưởng vào minh nữa thì.......................lúc dó hối hận thì muộn quá rùi

    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cách
    Thế mà tan trong sương gió mong manh
  5. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    chậc
    cái vấn đề này cãi nhau chả bao giờ hết rồi lại quay ra nói lại nhau thôi...........
    mỗi người 1 sở thích với lại lớn rồi họ tự chịu trách nhiệm về bản thân họ (họ ko lo cho họ thì thôi mình lo làm gì)

    Nothing's gonna change my love for you!

    Một lần thôi,khi tình yêu phản bội
    Còn mong gì tim nở lại hoa xưa
  6. Usyd12A

    Usyd12A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu sao tui lại tin ngược lại: chỉ có 1 số ít là như vậy thôi còn đa số thì ko có cờ bạc vậy đâu. Ko biết mình có xa rời thực tế quá ko ? hay là thế hệ bi giờ khác xưa nhiều rồi ?
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là thía, ko thể trách riêng ai được, có trách là trách cuộc sống xung quanh đã xô đẩy con người phạm lỗi thui ... bởi vậy xã hội này mới cần nhiều người biết thông cảm và chia sẻ an ủi động viên những người lỡ bước, chứ ai cũng quay lưng đi hết thì họ sẽ ra sao ?
    The time goes by - No time to cry
  8. bungphe

    bungphe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Đấy là thực hành theo phương trâm ''Get rich or die trying''
  9. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Nếu như ko phải chính girl_1m65_83 có những ngừơi mình yêu quý mắc vào chuyện dó ,thì girl_1m65_83 cũng chẳng hơi đâu mà đặt vấn đề nè ra ..............vì nếu chỉ nghe chuỵên ngoài lề , chuyện bình thuờng thì sẽ rất dễ để nói câu "Ngu thì chết chứ bệnh tật gì" và cũng chỉ kệ xác chuyện của người ta , người ta lo thui , như ai đó đã nói . Nhưng cứ nghĩ thử xem một ngừơi mà mình yêu quý rơi vào hoàn cảnh đó ,liêu mình có thể vô tâm mà nói ra cái câu đó đươc ko??? ,ai mà chẳng có những lúc mắc sai lầm cơ chứ ?? Girl_1m65_83 yêu quý người ta vì con người ...........vì tính cách ...vi tình cảm ........nhưng cũng ko thể yêu quý cả những sai lầm như thế dc . Muốn khuyên giải nhưng lại ko bít tìm cách nào để người ta có thể từ bỏ ngay dc cái chuyện mù như thành thói quen rùi .......khi mình khuyên thì chỉ thấy những câu như "Đừng có lo ,đến lúc lớn thì anh sẽ thay đổi , bây giờ trẻ thì cứ fải chơi đã ....ko mai sau già lại hối hận " nói thế thì biết khuyên như thế nào đây???? Làm căng lắm thì may ra cũng chỉ dc một thời gian ..........rùi đâu lại đóng đấy ...chán thật .......Mà nhìn người mình yêu quý bị người thân ruồng bỏ vì mất lòng tin , thì ko những người ta tuyệt vọng mà mình cũng co cảm giác buồn chán ,thất vọng....ko hơn gì ... Sao con trai lại hay thích chơi những trò quái đản như thế nhỉ? ............
    ......Chỉ Biết Làm Khổ Những Người Yêu Thương Mình........

    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cách
    Thế mà tan trong sương gió mong manh
  10. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thì em nên bỏ quách thằng người iu đó đi , nó hứa với em hơn 3 lần mà chưa bỏ và suốt ngày có mẹt ở hàng cầm đồ thì nếu sau này em có lấy nó làm chồng thì đời em cũng khổ vì nó thôi .
    Khi thắng bạc thì ko sao nhưng khi thua tâm lý con người ta cay cú lắm , fải nghĩ cách làm sao để có tiền và chơi tiếp gỡ gạc được tiền mình đã thua . Nó bi h mới cắm xe của nó và của em ( nếu em cho nó mượn ) hoặc các thứ đồ có giá trị khác , khi hết cái có thể cắm hoặc cầm đồ được rùi thì sinh trộm cắp hoặc làm chân đưa hàng trắng cho bọn buôn ma tuý . Em có muốn chồng mình tương lai sẽ như vậy ko ??
    Và còn có nhiều thứ khác nữa khi có quá nhiều tiền và thiếu tiền trầm trọng để gỡ bạc , anh đã từng trải qua nhiều và thật may là ko lún sâu và con đường đó nữa . Hãy nghĩ đến hạnh phúc tương lai của mình em à .
    [​IMG]

Chia sẻ trang này