1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao Con Trai Cứ Phải Làm Như Thế??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_1m65_83, 17/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Không nghĩ là mình nói sai ........... con trai hầu như ai cũng biết các trò dó chỉ khác nhau là chơi it hay chơi nhiều ,và ai biết giới hạn và ai ko biêt giới hạn dừng thui ..........Nêu ko như vậy sao mỗi tối vẫn nhan nhản bao nhiêu người bán kết quả .........và bao nhiêu anh mua kết quả {có khi còn đang đèo người yêu í chứ}............Sao buổi tối ở những quán Cà Phê bóng đá lai đông con trai tụ tập và ngùi dán mắt vào ti vi như thế chứ?? chẳng ai co thể phủ nhận điều đó..........Còn chuyên người mà girl_1m65_83 yêu quý cũng dính vào những chuyện như này thì girl_1m65_83 ko phủ nhận , cũng ko thấy hối hận khi yêu quý người ta vì chỉ có mỗi cái đấy là ko tốt thôi ,chỉ có mỗi chuyện đấy là ko thể chấp nhận dc dù thưc lòng tình cảm vẫn còn nhưng đâu có thể là chỗ dựa cho mình dc ............Nếu như người ta thay đổi............thì lai là chuyện khác............nhưng biết đến bao giờ đây và fải đợi đến khi nào đây??????

    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cách
    Thế mà tan trong sương gió mong manh
  2. Nhoc_Kieu_Sa

    Nhoc_Kieu_Sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu được suy nghĩ của chị girl_1m65_83 mà , bởi em cũng có thằng bạn cũng hay chơi lô lắm à , có khi nó cho đi tong cả xe máy va` di động nữa à . Tuy nhiên em biết lý do vì sao nó chơi nên em cũng chẳng cấm gì cả mà chỉ nói nó chôi it thôi à ( may mà nó còn nghe em à ) em thì không biết anh bạn của chị như thế nào nhưng em huy vọng rằng không đến nỗi không có thuốc chửa à , híc .....
    Còn henrytl anh nói câu đó không sai ( ngu thì chết chứ bệnh tật gì ... ) tuy nhiên theo em thì cũng hơi vô tình rồi đó à , có thể anh cũng chơi thôi đúng không à ( it thôi ) nên huy vọng anh se thông cảm cho những người lỡ "bán " mình cho trò đỏ đen nhé anh ????
    nghìn năm trươc em tuỗi tròn 19
    sao bây giờ mới 20
    nghìn sau em bước vào 21
    ánh mắt bờ môi vẫn rạng ngời
  3. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy bạn à. Nhưng cũng tuỳ người thôi. Trước đây, hồi học khoảng lớp 11 mình cũng máu mê lắm, nhưng nó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi.
    Nhưng có những người cờ bạc ăn vào máu như ông anh họ mình thì khổ lắm, tiền vào bao nhiêu cũng hết làm bà chị và mấy đứa cháu mình đến khổ, có hôm phải ra ruộng ngô khóc một mình vì chồng đánh bạc (chị họ mình ở quê). Bao nhiêu lần quyết tâm từ bỏ rồi mà vẫn không được ==>bản lĩnh kém.
    Bạn nói con trai phần đông đều như thế không đúng đâu, có thể đa số trong những người bạn quen như thế thôi. Còn hầu hết những đứa bạn mình và những người xung quanh mình không thấy có hiện tượng như thế.


    Xương rồng 78

  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi đấu Counter Strike về..Mất 5 Triệu cho đúng 10 phút ngông..Hic..Hôm nay ức chế wá..Chúng nó chơi ăn gian..Hic..Nhưng đã chơi rồi không cãi được...Hic...
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Viêc gì phải nghĩ nhiều thế em, yêu anh đây này, anh cũng từng chơi cờ bạc nhưng giờ hoàn lương rồi.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  6. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Úi khổ thân cho Nokia8910i , lại cho thiên hạ tiền rùi , con trai hay thật toàn thích chơi những trò ...............giết người .....tự giết mình nữa ........biết là sẽ có ngày như thế mà vẫn cứ lao đầu vào .........Mai sau mình sẽ ko đẻ ra thằng ku nào là tốt nhất con gái vừa ngoan ngoãn hiền lành , chứ đâu như con trai chỉ giỏi " phá gia chi tử thui " .............mệt mới mấy ông lắm....Bây giờ Nokia8910i thử lấy tiếp 10 fút ngông của mình ra để đổi lấy 5 triệu xem co ai đổi cho ko ? tất nhiên nào là chẳng ma nào thèm đổi cho rùi , đã thấy mình ngốc chưa hử Nokia8910i , lần sau mù có ngông nữa thì đập bẹt dí cái fút ngông đó đi nhá Nokia8910i ..............

    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cách
    Thế mà tan trong sương gió mong manh
  7. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    em bỏ quách cái thằng nào nó nỡ lam khổ em như vậy đi.Và nếu em biết nó như thế rồi mà vẫn còn yêu thì ráng chịu chứ còn kêu chi nữa.Em không hiểu vì sao a?Cũng đúng vì chẳng ai chịu hiểu cả mà nếu ai cũng hiểu thì những thằng bán xổ số như anh chết đói à vậy lấy đâu ra mà "ích nước lợi nhà"
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]
  8. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Đúng như zậy!
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  9. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên là chia tay la chia tay rùi , vì girl_1m65_83 nói gì ra là sẽ làm như thế .........girl_1m65_83 cũng ko fải là " người cố đấm ăn xôi " , mù quáng để cố yêu như thế thì chỉ khổ cho mình và cho cả người ta nữa , con trai fải tạo được cho con gái lòng tin chứ ,chứ cứ thỉnh thoảng lại làm một fát thì ai còn dám tin mà yêu nữa dù có yêu lắm thì cũng fải chia tay thôi , còn tương lai của mình nữa mà . Nhưng cũng ko muốn để mọi chuyện buông xuôi như thế đuợc , chỉ muốn ai đó bày cách cho người ta bỏ dc cái đó đi thì tốt nhỉ? Vì ít nhất ko yêu nữa nhưng vẫn là bạn của nhau , vẫn muốn và hi vọng cho người ta sau này có một cuộc sống tốt đẹp ......như thế mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn và cảm thấy vui vẻ hơn nữa . Chứ sống chỉ biết bo bo nghĩ cho mình thôi thì hơi ích kỷ quá ....nhưng bi giờ thì chính girl_1m65_83 lại đang sống ích kỷ thật vì thực sự là girl_1m65_83 đã buông xuôi mọi chuyện rùi.........ko bít mình có xấu tính quá ko nữa ............Thấy khó khăn mà đã chùn bước rùi chứ ko tìm cách để giải quyết .........hix... hix .....tệ thật..........

    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cách
    Thế mà tan trong sương gió mong manh
  10. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại là em giờ đang cô đơn chứ gì, vậy thì anh có thể nhảy vào được không vây. Vì anh cũng tưng chơi cờ bạc chứ giờ không chơi nữa. Vậy thì anh em minh yêu nhau đi
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em

Chia sẻ trang này