1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao cứ làm mình xa cáh nhau !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_hat_tieu, 06/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ làm mình xa cáh nhau !

    Con trai hầu như ai cũng thế hay sao ý : Hồi mình mới quen nhau , tại sao chúng mình lại có nhiều sở thích chung thế nhỉ , đến lúc biết đc con gái có tình củm khác biệt với mình thì bắt đầu ... như hai cực Nam và cực Bắc của Trái Đất vậy !! Ơ , cái gì em thích thì anh chẳng bít luôn , cũng chẳng thích luôn , từ chối khéo nhưng cũng đừng làm mình xa cách nhau thế chứ !!Ko thích thì cũng đừng nên ỡm ờ vậy chứ .
    * _ Sắp đến WC rồi anh nhỉ , bao h khai mạc vậy ?
    _ Anh ko biết ( con trai mà ko để ý những cái đó sao )
    * _ Em đang làm gì đó ?
    _ Em đang nghe Rap Việt , anh có thích nghe Rap Việt ko?
    _ Ko , anh chẳng bao h nghe Rap Việt cả ( thế mà Status của anh ghi một câu trong bài " Xa " kìa !)
    * _ Anh đang chơi điện tử à ?
    _ Ko , lớn rồi ai chơi điện tử nữa ( Tuần trước vừa rủ mình chơi AU xong)
    * _ Đăng ký hộ em trong GSO đi anh !
    _ Máy anh cài Fire Wall , cứ đăng ký là máy nó tự tắt.
    có lẽ mình hơi để ý quá , nhưng ko biết có phải đúng là khi ko yêu ai con trai có vậy ko nữa , chẳng lẽ để làm bạn cũng khó thế sao ??
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏng dỏằY hặĂi
  3. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói người khác dở hơi thế chứ bạn , ai mà chẳng có lúc ko bình thường .
  4. vmart_choi_di_hay_cuc

    vmart_choi_di_hay_cuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    mình thấy bạn trai đó cũng hơi lạnh lùng đấy. với những lời nhờ như vậy mình sẽ không bao giờ từ chối cả. Mình rất yêu con gái mà.
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    những điều bạn kể trên luôn là như vậy, mình thấy đàn ông ai cũng thế. Cái gì chưa vào tay họ thì họ sẽ rất trân trọng nhưng cái gì đã có rồi họ chẳng coi nó là gì cả. Dù rằng nó có tốt đi thì trong mắt họ nó là hạt cát còn những cái xa xăm mới là ngọc trai quý giá.
    Mình mới quen 1 ng` bạn. Lúc đầu thì hỡi ôi, chăm sóc cho lắm nhưng chưa đc bao lâu thì chẳng ngó đến mặt mình. Nhiều khi kiếm anh ta rủ uống cafe cũng ko đc.
    Ngày xưa yêu 1 người đến hơn cả yêu mình, dành cho ng` đó tất cả. Người đó là bầu trời. Rồi đến 1 ngày đẹp trời nọ phát hiện ra mình chẳng là cái đinh gì hết trong con mắt của hắn. Mình đc xếp vào hạng gái lẳng lơ chỉ vì mình yêu!
    Suy cho cùng đó là quy luật muôn thuở của đàn ông mà, cái gì có trong tay là đồ dở - đồ dỏm còn cái được chưng là đồ xịn - đồ zin. Dạo này đang yêu 1 anh sếp, tuy chưa đến đâu nhưng cũng vui vui. Sếp làm mọi thứ cho mình, vì mình vả lại anh sếp đẹp trai lắm cơ nhưng mình cũng chưa biết tương lai ra sao đây. Do đó bạn đừng buồn chi cho mệt, phụ nữ muốn có thể tồn tại thì tốt hơn bạn làm chủ bạn - làm chủ tất cả mọi tình huống đi nhờ vả chi cho mệt. Mình nghĩ nếu phụ nữ có thể đứng vững thì chắc chẳng nên cớ sự chi đâu. Thôi đừng buồn chi bạn nhé, mau già lắm lại phải tốn tiền đi thẩm mỹ viện nữa.
  6. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì con gái yêu mình mà xếp vào hạng gái lẳng lơ ư ?? Thế thì chả ai trên đời này tốt dẹp đâu . Bây h mình đang thích một anh sinh năm 82 , nhưng mà chẳng biết anh ý có tình cảm gi với mình ko nữa , chỉ sợ anh ý mà ko thích thành ra mình vô duyên , còn nếu anh thích mà mình ko có phản ứng gì nhỡ anh ý bỏ đi mất thì tiếc lắm , chẳng biết làm sao nữa !!!

Chia sẻ trang này