1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao cứ phải giận dỗi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuottrang1984, 17/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ phải giận dỗi

    . Mình có một cô bạn thân, không hỉu iu đương kiểu gì mà suốt ngày thấy nhỏ đó cau mày, nhìu lúc nhìn nhỏ tội lắm hỏi han mãi nhỏ mới nói là đang giận người iu.... Thiệt tình ... bởi vì mình chưa iu bao giờ lên chẳng biết khuyên nhỏ kiểu gì ..... Phải chăng cứ yêu là phải cãi nhau sao.....????
    Tình iu lắm vấn đề oái oăm. Khi chưa iu thì ao ước có khi có rùi thì phải lo giữ chặt đối phương lại còn bày đặt giận dỗi.... Hay phải chăng đây là cũng là một mặt " ngọt ngào" của TY
    Thật khó hiểu
  2. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu phải có lúc thế này thế khác, rồi sau đó nếu vượt qua được tất cả thì tình yêu mới ngày càng bền chặt hơn
  3. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu phải có lúc thế này thế khác, rồi sau đó nếu vượt qua được tất cả thì tình yêu mới ngày càng bền chặt hơn
  4. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    NHưng mà sự giận dỗi cũng như muối ấy, không nên cho quá nhiều.
  5. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    NHưng mà sự giận dỗi cũng như muối ấy, không nên cho quá nhiều.
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L thì thấy mình cách đây 2 năm trước và bây giờ rất khác nhau.2 năm trước thì suốt ngày giận dỗi người yêu mà toàn những lý do không đâu vào đâu.Mà cứ hễ giận là lại nói chia tay liền chẳng nghĩ gì cả .May mà khi ấy anh ý không chấp trẻ con thường là nhịn mình.Còn bây giờ thì lại thấy mình thay đổi nhiều thật ,biết suy nghĩ kĩ trước khi nói,biết thông cảm với người ấy hơn ,không còn nói nhiều câu làm người ấy buồn nữa.Có phải là khi người ta lớn hơn thì người ta cũng sẽ bớt giận dỗi hơn,sống biết nghĩ cho người mình yêu hơn ,biết cách bảo vệ tình yêu của mình hơn thì phải?
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L thì thấy mình cách đây 2 năm trước và bây giờ rất khác nhau.2 năm trước thì suốt ngày giận dỗi người yêu mà toàn những lý do không đâu vào đâu.Mà cứ hễ giận là lại nói chia tay liền chẳng nghĩ gì cả .May mà khi ấy anh ý không chấp trẻ con thường là nhịn mình.Còn bây giờ thì lại thấy mình thay đổi nhiều thật ,biết suy nghĩ kĩ trước khi nói,biết thông cảm với người ấy hơn ,không còn nói nhiều câu làm người ấy buồn nữa.Có phải là khi người ta lớn hơn thì người ta cũng sẽ bớt giận dỗi hơn,sống biết nghĩ cho người mình yêu hơn ,biết cách bảo vệ tình yêu của mình hơn thì phải?
  8. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường có thôi mà. Yêu nhau không giận dỗi mới lạ. Mà cứ " cãi nhau , nói lời chia tay , rồi lại quay về" . Kich bản này, lập lập lại nhưng mà cũng không thấy nhàm chán cả. Vì ai cũng hiểu, Mấy đứa bạn tớ thì ôi thôi, từ việc này đến việc khác. Đấy là vì , tụi nó yêu nhưng lại phải xa nhau. Chỉ có việc chat chít qua mạng, gọi điện thôi mà cãi nhau, gây nhau , tan tác rồi. Tình yêu hài hước nhỉ?.
  9. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường có thôi mà. Yêu nhau không giận dỗi mới lạ. Mà cứ " cãi nhau , nói lời chia tay , rồi lại quay về" . Kich bản này, lập lập lại nhưng mà cũng không thấy nhàm chán cả. Vì ai cũng hiểu, Mấy đứa bạn tớ thì ôi thôi, từ việc này đến việc khác. Đấy là vì , tụi nó yêu nhưng lại phải xa nhau. Chỉ có việc chat chít qua mạng, gọi điện thôi mà cãi nhau, gây nhau , tan tác rồi. Tình yêu hài hước nhỉ?.
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nữa, nhỏ bạn mình năm nay cũng đã 22 - 23 rùi đâu còn nhỏ nữa Với lại người iu của nhỏ bằng tuổi lên hình như xung khắc cứ gặp nhau là không ngọt ngào được nổi 1s
    Thấy các cụ nhà ta bảo " Không ngoan lấy được vợ già, vừa sạch cửa nhà vừa ngọt cơm canh. Vô phúc lấy phải trẻ ranh ...." Cái gì đó không nhớ lắm nhưng mà không biết có đúng không ta. Ngẫm đi ngẫm lại nếu kiếm được anh nào hơn tuổi thì rõ ràng người ta chính chắn hơn, và luôn được chiều chuộng Tự nhiên thành bà hoàng còn iu người nhỏ tuổi hay bằng tuổi thì hình như... cãi nhau ( như nhỏ bạn mình ) là chuyện cơm bữa.

Chia sẻ trang này