1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao cứ phải giận dỗi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuottrang1984, 17/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LLH48

    LLH48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    thiệt là chí lý !
  2. pouring

    pouring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với bạn, nếu mà cô nào có dự định có người yêu hoặc chồng lớn tuỏi hơn tức là chuẩn bị làm góa phụ vì đàn ông thường chết sớm hơn phụ nữ mà.......
  3. pouring

    pouring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với bạn, nếu mà cô nào có dự định có người yêu hoặc chồng lớn tuỏi hơn tức là chuẩn bị làm góa phụ vì đàn ông thường chết sớm hơn phụ nữ mà.......
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Không thế thì vẫn cứ phải làm goá phụ mừ....
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Không thế thì vẫn cứ phải làm goá phụ mừ....
  6. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Em chuột chít có cái topic ngộ nhỉ? Yêu thì yêu, thỉnh thoảng cãi nhau, xung đột thì mới hay chứ... Có mâu thuẫn thì mới có phát triển được chứ... Cãi nhau là một hình thức giải quyết mâu thuẫn. Có thế thì mới hoàn thiện được cái gì gì đó chứ... Có phải yêu là perfect đâu... Mới lại... Thỉnh thoảng cãi nhau thì mới biết mùi đắng cay, thế mới càng yêu thêm, quý hơn những cái ngọt ngào chứ... Nhờ...
  7. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Em chuột chít có cái topic ngộ nhỉ? Yêu thì yêu, thỉnh thoảng cãi nhau, xung đột thì mới hay chứ... Có mâu thuẫn thì mới có phát triển được chứ... Cãi nhau là một hình thức giải quyết mâu thuẫn. Có thế thì mới hoàn thiện được cái gì gì đó chứ... Có phải yêu là perfect đâu... Mới lại... Thỉnh thoảng cãi nhau thì mới biết mùi đắng cay, thế mới càng yêu thêm, quý hơn những cái ngọt ngào chứ... Nhờ...
  8. hoangminhha

    hoangminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    doi khi tinh trang gian nhau trong tinh yeu cung lam cho tinh yeu dep hon day ban a, yeu nhau doi khi gian nhau co ve cung hay lam day , ai yeu nhau roi ai ma chang co doi luc gian nhau , nhung gian nhau roi lai hue voi nhau thoi
  9. hoangminhha

    hoangminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    doi khi tinh trang gian nhau trong tinh yeu cung lam cho tinh yeu dep hon day ban a, yeu nhau doi khi gian nhau co ve cung hay lam day , ai yeu nhau roi ai ma chang co doi luc gian nhau , nhung gian nhau roi lai hue voi nhau thoi
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Thì chưa yêu lần nào lại suốt ngày phải làm bình phong cho người khác nên bức xúc tí Tự nhiên thấy sợ iu mới chít chứCoi bộ em còn ở hội ĐT dài dài anh ạ

Chia sẻ trang này