1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao cứ phải giận dỗi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuottrang1984, 17/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Con gái phải chăng dễ giận, dễ nổi cáu hơn con trai nhưng lại không bao giờ chịu xuống nước làm lành trước ... Sao con gái cứ nói có là không ... Thật phức tạp ... Ghét con gái ghét cả bản thân ....
    Nhìn nhỏ bạn .. lẳng lặng sau mỗi cuộc vui ..... trông nhỏ dạo này người lớn quá ... phải chẳng nhỏ lớn thật rồi .... Liệu có đường quay lại ...
    Mình đã hỏi nhỏ .. nếu người ta muốn quay lại ... mày tính sao ... Nhỏ chẳng nói gì ...
    Phải chẳng cũng đang hi vọng .. những hờn dỗi kia chỉ là nhất thời ... là 1 khoảng lặng trong tình yêu ,,, Cái mặt cau có .. cái giọng nói gắt gỏng ngày nào .. giờ hình như ít xuất hiện .....
    Sao cứ phải giận dỗi ... để rồi .. giờ ân hận ....
    Mình .. 1 lúc nào đó .. cũng thế ...
    Theo mọi người .. giận dỗi có chừng mực không nhỉ ... con trai thì giận còn con gái thì dỗi ... phải chẳng là điều bắt buộc trong TY .. phải chẳng có thế TY mới vững bền ... Mệt thật

Chia sẻ trang này