1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao của mùa thu - DaNgErOuSgIrL :)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Em không có bạn thân, em lạnh lùng và cô độc, suốt cả 1 thời gian dài, em sống mà không có sự cham lo yêu thương của người phụ nữ.. có phải vì thế mà trái tim em khô cằn? Đi học chúng bạn nói em là kiêu, là kênh kiệu ... em không biện hộ cho mình... cũng không cố để thay đổi cái nhìn của bè bạn.Em có Bác, có đầy đủ sự quan tâm cũng như tất cả mọi thứ tất yếu của cuộc sống .. với em như thế là Đủ và em nghĩ không cần gì hết cả, Em gặp nó .. đến bây giờ em cũng chẳng nhớ chính xác là bao giờ, khi nao.... chỉ nhớ rằng cái mặt nó ngố và tội nghiệp kiểu gì đó.. em chẳng ưa gì nó như bao đứa bên cạnh e,.. nhưng lại muốn ngắm nhìn nó ở nó có cái gì đó mà em muốn nói chuyện... cũng qua 2 hay 3 lần cãi nhau.. cái mặt nó tuy ngố nhưng mà ăn nói cũng kinh ghê lắm , chẳng thua em 1 câu nào.... chúng em thân nhau như điều dĩ nhiên phải thế.. Càng gần nó thì em càng hiểu rằng con người cần có bạn... em thay đổi và em cảm thấy hạnh phúc, em và nó là 2 thái cực đối nghịch nhau.. bạn của cả 2 nhìn vào đều bảo thế, Em đôi khi vẫn thắc mắc rằng liệu điều khác biệt giữa 2 đứa em có phải càng làm cho chúng em thân nhau hơn?


    nhà nuôi
  2. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Gần như là thếTớ không biết phải nói thế nào tớ thấy xấu hổ khi đuợc cô ấy coi là bạn thân


    nhà nuôi

Chia sẻ trang này