1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao cuộc đời lại lắm trông gai....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smallbee, 30/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smallbee

    smallbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sao cuộc đời lại lắm trông gai....

    TextTôi vốn nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng thì có thể có tất cả nhưng cuộc đời vốn không được như ý muốn của con người . Hôm nay tôi đã hiểu được điều đó ! Chiều nay ngồi thi mà tôi cảm thấy rất buồn , buồn cho ngành giáo dục của nước ta , buồn cho những bậc cha mẹ không co tiền để mua phao cho con cái mình . Mang tiếng phòng thi có đến hai giám thị và co những thanh tra đứng trông ở ngoài nhưng chính những giám thị đó , những thanh tra đó lại là những người dấm dúi phao cho học sinh mà mình quen biết . Những học sinh cả năm chỉ biết chơi bời nay điểm lại rất cao , còn những học sinh cả năm trời học hành khổ cực thì lại phải chịu sự bất công này . Ở trường tôi thi , phao lại có cả loại cao cấp và loại bình thường . Phao cao cấp là của con em những người làm trong ngành con phao loại tầm thường thi nhan nhản đâu đâu cũng có .Tôi tự hỏi rồi ngành giáo dục Việt Nam sẽ đi về đâu ???? Ví dụ như trong phòng thi của tôi , thanh tra vào tận phòng thi để đưa phao cho học sinh của mình , còn giám thị thì che mặt coi như không nhìn thấy gì . Thực sự tôi không thể tin được một kì thi tốt nghiệp lại như thế . Nhiêu người bảo tôi rằng thi tót nghiệp thì có là gì đâu nhưng tôi xin hỏi , để vào được các trường thì phải xét điểm thi tốt nghiệp , điểm kém trường nào nhận chúng ta . Chỉ cần thua kém nhau nửa điểm cũng khiến cho một học sinh không vào được ngôi trường mà mình mơ ước . Nửa điểm cũng có thể đá chúng ta ra khỏi ngôi trường mà ta đã chọn . Vậy thử hỏi điểm tốt nghiệp có quan trọng không ??? Bây giờ tôi cảm thấy không thể tin tưởng được sự giáo dục của nước ta nữa , sẽ có người bảo tôi đã quá khó tính nhưng các bạn hãy nghĩ lại xem những gì tôi nói có đúng không , hãy đặt mình vào hoàn cảnh của tôi mà suy xét . Mong rằng có người đồng ý với những suy nghĩ của tôi !!!!


    thutrang
  2. hipeyes

    hipeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bay h luôn luôn thử thách, gây khó dễ cho ta, Theo mình, cách duy max là chính bản thân ta fải biết cách thích nghi với cuộc sống, chứ kêu trời, kêu đất,rùi kêu oan chẳng đc cái tích sự giề.... mà bất công vẫn đầy rẫy bất công! Nếu quay đc thì mình cũng quay, tội giề, dù gì thì cũng nên có fao dự phòng trong ng` khi đi thi! Thế là ko bao h cảm thấy bất công nếu ng` ta trông dễ or gì gì đó!
    ^_^
  3. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho ngành giáo dục thật
    Đến chính tả " chông gai" còn viết thành " trông gai" thì còn mặt mũi gì mà kêu với ca

    Ny


    MING

  4. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    ặ,nhỏ** rỏằ"i hay sao ẵ,....có Mod nào move hỏằT sang Box ThỏÊo Luỏưn hỏằT cĂi???ChỏằĐ 'ỏằ hay 'ỏƠy,chỏc là câng có cĂi 'ỏằf bàn!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  5. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi thế mà cũng kêu. Người ta đưa phao vào thì kệ người ta, mình ko có phao thì mình cứ làm bài theo sức học của mình, có gì phải kêu ca nhỉ??? Mà cần quái gì phải vào những trường xét điểm làm gì. Vẫn có những trường cho thi vào đấy: Ams, Tổng hợp, CVA... hơn gấp vạn lần các trường xét điểm kia.
    Dù nói thế thôi chứ cái nền giáo dục này thì cũng chuối thật. Thôi ko bình luận nữa, kẻo lại bị khoá nick.
    Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất

Chia sẻ trang này