1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao đã đổi ngôi, nhanh đến thế nên em không kịp định thần để giữ thăng bằng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 28/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sao đã đổi ngôi, nhanh đến thế nên em không kịp định thần để giữ thăng bằng

    Anh à, mọi thứ diễn ra như một đoản khúc tuồng đầy kịch tính, mà em thì thật là ngây ngô và khờ khạo, đến nỗi không kịp hiểu ra điều gì, dù đã nhủ lòng mình trước rằng phải bình tĩnh sáng suốt để nhìn nhận vấn đề như thực sự nó là thế, dù có không như ý muốn...Dù rằng đã cảm nhận được một điều gì đấy... đã linh cảm được một sự thật nào đấy bấy lâu nay... Em không phủ nhận phần lỗi của mình... tuy nhiên... Mọi thứ cứ rối tung lên và em không thể hiểu điều gì ... Từ khi người ta nhận tin nhắn rồi lên nhà nghe điện thoại, rồi em thì nhận được tin nhắn rằng... và im lặng... Dù mới tối qua thôi, mọi việc vẫn bình thường như không có gì xảy ra... Sao đã đổi ngôi... nhanh đến chóng mặt khiến em có cảm tưởng như mình đang rơi không trọng lượng từ một nơi nào đấy xuống một nơi cũng vô định... tối tăm....Em không thể ngờ rằng mình đã về được đến nhà...
    Rồi cái điều anh nói: "hôm qua anh đi chơi.... "em biết đó chỉ là lý do chính đáng anh có thể nghĩ ra để hợp lý hoá vấn đề mà thôi...Những sự việc vừa diễn ra khiến em có những suy nghĩ khác, những nhìn nhận khác về anh... em cũng buồn về điều đó vô cùng... đó là điều em không hề muốn... nhưng biết nói thế nào đây... Hy vọng rằng rồi tất cả lại trôi đi như một giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào nhưng không có hậu... Hay chỉ tại cái con người dở hơi trong em đã cố tình bướng bỉnh không chịu nhìn nhận chính xác đâu là mơ và đâu là thực...Đành tự an ủi mình rằng dù sao đấy cũng là kết quả tất yếu sau những gì đã xảy ra, sau một số điều dở hơi em đã gây ra... để đỡ buồn hơn...bởi em vẫn tự xác định rằng chỉ là bạn vô tư thôi....mà có lẽ sự thật cũng chỉ có thế... nhưng buồn là buồn về điều khác...
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tối nay vẫn sẽ gặp anh, bình thường thôi mà... dù sao em cũng muốn nhìn vào thực tế, vẫn muốn thấy rõ ràng trực tiếp con người kia là ai, là như thế nào... rồi sẽ quên như quên một giấc mơ... có sự tiếc nuối về những chuỗi ngày tươi đẹp, nhưng cũng có một sự thanh thản về một điều gì đấy

Chia sẻ trang này