1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao đàn ông cứ phải thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi emchilaemthoi, 28/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Chưa chính xác, còn thô quá so với khái niệm của nó. Muốn đạt đến "đầy quyền lực" thì không thô như thế được.
  2. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    àh thế thì hiểu rồi đấy. tớ đọc quyến ấy lâu rồi. Bạn đọc quyển đất tiền đất bạc chưa, có thấy hay ko? ;))
    Bạn nói chuyện nghe êm tai thế nhỉ, chắc là nói chuyện kiểu mafia đây :))
    Thôi có gì lỡ làm bạn phật ý thì mình xin lỗi nha.
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Hình như bác nhầm rồi.. đấy là tiểu nhân chứ nhỉ
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Mỗi người dùng một từ khác nhau để miên tả. Với tôi, nếu bóc tách đến cùng thì chỉ còn có thế.
    @nguoicohuong thì bản chất nó là thế mà. Tuỳ thuộc vào quyền lực ở khối công quyền hay khối doanh nghiệp. Nhưng chốt lại vẫn là: vô độc bất trượng phu.
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Đó, bạn đọc rồi mà có nắm được khái niệm maphia đâu, cho nên mới nói cách tôi viết cho bạn "chắc là nói chuyện kiểu maphia", bạn không dám chắc về khái niệm ấy. Đương nhiên những maphia như bố già hay Micheal chả bao giờ nói chuyện chua ngoa và uỵch toẹt như tôi cả.

    Còn quyển Đất tiền đất bạc thì tôi chưa đọc. Tôi không hiểu bạn thích khái niệm gì trong đó và khái niệm đó có liên quan gì đến chủ đề chúng ta đang thảo luận ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn nên cảnh giác một chút vì từ ngữ Việt Nam không giàu có lắm, cho nên kho từ vựng của Việt Nam đôi khi không đủ để diễn tả một khái niệm. Giống như trong cái radio có nút chỉnh kênh là tune, và nút vi chỉnh là fine tune. Có những khái niệm phải fine tune, nếu bạn dùng tune để bắt sóng nó thì không thể bắt được.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hô hô, nhân thể bạn ULI nhìn mặt hộ tôi là ng đàn ông nào nhỡ may lấy phải tôi thì sẽ có gì và không có gì, sẽ mất gì và sẽ không mất gì...

    Cần thêm thông tin gì về tính cờ bạc - rượu chè - (trai) gái - hút chích của tôi thì bạn cứ hỏi nhé. ;))

    À còn về vụ tính mafia trong quyển Bố già thì thế này, ng Ý họ trọng tình gia đình lắm. Họ làm "nghề" mafia là để bảo đảm sự sung túc và an toàn cho gia đình mình (mình là trùm to thì ai dám quậy gia đình mình), chứ không phải là với mục đích làm khổ gia đình họ đâu. Nên ng đàn ông quyền lực đối với họ là ng bảo vệ đc gia đình mình. Quyển này có kể rõ là mấy ông chồng lúc còn nghèo, còn rảnh, và đến khi lên đc trùm to để mà rảnh, thì đều xắn tay giúp vợ việc nhà, chăm con, quấn quýt với vợ con, anh chị em trong nhà lắm. (Còn chuyện dân Ý có tính macho nên hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì lại là chuyện khác, ta khoan cộng dồn tính macho vào tính thương gia đình hẵng.)
  7. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Tớ nói "chắc là" vì tớ chưa chắc bạn đồng ý, thế thôi. Còn ý kiến của tớ thì tớ rất chắc chắn. Nói rõ thế chứ không bạn cứ nhầm nhọt [:D]
    Bố già nói chuyện cũng êm đềm lắm, nhưng mà toàn câu chết người. :))

    Hình như cuốn Đất tiền đất bạc cũng là của Mario Puzo đấy, hình như trong đó cũng có vài gã người Ý...
    À mà tớ nói "hình như" là để dành cho bạn thử tìm đọc, tra cứu cho nó biết chắc chắn, đừng vội tin theo lời tớ, Chứ tớ thì biết chắc quá rồi :P

    Bạn chưa đọc thì có gì để nói nhỉ? Có khi đọc rồi còn chẳng hiểu cái gì, nữa là chưa đọc :P =))
  8. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Bạn không thấy tôi dùng từ "nhiều người" ah? Tôi không nói tất cả nhưng tôi thấy đa số là như thế, và những cái đó nó gắn với đàn ông rồi. Bạn thích nghĩ là than vãn thì nghĩ, thích nghĩ là câu hỏi thì nghĩ. Bao nhiêu người mỗi người có ý kiến khác nhau, có một người thích săm soi vặn vẹo câu hỏi nọ câu hỏi kia như bạn thì cũng không thể làm méo mó những gì mà hầu hết mọi người đều thấy rõ ràng được.:-"
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Giờ mới đọc kỹ, tem mác đàn ông khám ở đâu thế hả bạn ? ;;)
  10. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Bác không thấy cái emoticon =)) và bài viết "kéo dài" ra để người đọc thấy "punch line" vài giây sau khi đọc câu đầu tiên sao ?

    Đây là câu nói diễu của ông hài Carson vài chục năm trước (dĩ nhiên là không nói về người VN).
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Chắc họ có chấm thuỷ cung sa ở cổ tay ????

Chia sẻ trang này