1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao đàn ông cứ phải thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi emchilaemthoi, 28/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Nghỉ tết mấy hôm mà topic có vẻ chiến tranh giữa các vì sao tợn.

    @ Anx: Bạn Anx mà còn cần Uli xác định hộ sao ? Đó là nghề của Anx kia mà.
    @ Buxu : có vụ hài như vậy sao, anh chàng Facebook đó yêu cô gái ntn thì liên quan gì tới mấy ông bà tám VN nhỉ, sao lại có một đám giẻ rách đi phẫn nộ hay phản đối chuyện chả phải của mình

    Những topic như thế này rồi cũng đều có chung một kết luận : xã hội là đa dạng. Ngoại trừ những trường hợp be bét tới tận số (-1) ra thì vấn đề chỉ là phù hợp hay không phù hợp với khẩu vị của mỗi người.
  2. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ủa, vậy tôi lập topic này ra để nói lý với bạn ah? Bạn thử hỏi cả diễn đàn này và cả những người sống quanh bạn xem họ có thích cãi lý với bạn không khi họ đã quá biết bạn thế nào rồi?;)) Tự nhiên bạn nhảy vào gây sự, đóng vai nghĩa hiệp một cách vô duyên, chọc ngoáy khích bác chán người ta không thèm để ý đến mấy cái lý lẽ của bạn thì bạn cho là người ta cãi nhau thua bạn ah? Thiết là lợi hại quá mà! =)) Tôi không lập topic để thể hiện tôi giỏi lý sự gì cả, cớ gì bạn nhảy vào thể hiện thô vậy bạn? Bạn làm tôi mất khách quá :)). Mọi người đều ngán ngẩm cảnh cãi nhau vào lời lẽ dài dòng cứng nhắc băm băm chặt chặt từ ngữ để thể hiện cái tôi của người viết, lẽ nào bạn không nhận thấy? Bạn bảo tôi gớm trong khi từ đầu đến giờ tất cả những gì tôi thể hiện nhiều nhất là tự bảo vệ mình khỏi mấy lời lẽ lấc cấc trẻ con của bạn bù xù và sự vô duyên + những lời lẽ cay nghiệt của bạn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đây nhé! Đôi lúc bạn nên xem lại những gì bạn viết! Tôi nghĩ nó sẽ có ích cho bạn :)

    Về vụ số siếc mà bạn giới thiệu ấy: Vừa phải thôi bạn ah! Những cái đáng được coi là đặc biệt nhưng có những cái chả đáng phải kể lể ra nhiều như vậy đâu!

    Sự cay nghiệt và chao chát không khiến người ta nể sợ mà chỉ khiến người ta thương hại người thể hiện sự cay nghiệt thôi! Vì sự cay nghiệt bắt nguồn từ sự bất mãn. Tôi nghĩ đôi khi bạn nên đi gặp bác sĩ tâm lý!

    Năm mới rồi, thay đổi chút đi bạn!;)) Đừng treo mình lên cành cao quá! Bạn hãy nghĩ mình cũng như bao người, dù đôi khi hoàn cảnh của bạn có khác người :-??. Vào một topic nào đó đừng thiên thể hiện lý lẽ quá bạn ah! Lý lẽ của bạn hay những gì bạn mất tiền đi học hay phải trả học phí trong trường đời ấy nó chỉ có giá trị khi nó được dùng đúng nơi đúng chỗ và khi bạn đưa ra cái lý lẽ đó người ta có hứng thú tung hứng với bạn thôi Anx ah.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chỉ có một vì sao thôi ;)), chúng ta nên gọi là "Vì sao tự treo", nghĩa là tự tạo tự treo mình lên cao ý ;;). Ngôi sao diễn đàn thì xét cho cùng cũng là ngôi sao ảo thôi :-??
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn này bày tỏ sự hứng thú về tôi rất là mãnh liệt.
  4. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Tớ không theo dõi đến ngọn ngành lý luận của bạn, vì bạn điêu, ăn nói liên thiên ngay từ gốc.

    Bạn muốn nghe thấy câu trả lời cho câu hỏi sai lè của bạn (thực ra là nỗi lòng ạ) . Bạn như không nhìn thấy bao nhiều bài viết ở đây chỉ ra những điều đại loại như "đàn ông mà bạn quen" hay “một người đàn ông cụ thể” hay “không phải ông nào cũng thế” .
    Nhiều mem vào topic này, đọc bài của bạn, đã nhận ra dưới câu hỏi của bạn là sự than vãn đàn ông (là “đàn ông” liên quan tới bạn, chứ không phải là giống “đàn ông” trên TG) rồi đi đến tuyên ngôn, thách thức “đàn ông”. Có ai mướn bạn làm thế không, bạn có cần tớ quote bài để chứng minh điều này không?
    Bạn cần gì ở đây? Tớ nói nhé, bạn cần những câu trả lời để xoa dịu đi nỗi hờn giận đàn ông trong lòng bạn. Đó cũng là một phản ửng của việc tự bảo vệ mình, rất dễ hiểu.

    Không phải khi bạn tỏ ra duyên dáng và hài hước với những icon thế này ( ;)) ;;) :) ) là mọi người sẽ thấy quan điểm về đàn ông của bạn là khách quan, chính xác, lời nói của bạn là nhã nhặn, nhẹ nhàng (không lấc cấc như Buxu, không cay nghiệt như Anxie),

    Tớ BuXu trẻ con thật. Bạn lớn hơn tớ nhiều, đủ để thấy bạn già dặn, nhã nhặn, đàn bà và ngây thơ để quy chụp tất thảy đàn ông chỉ vì mấy gã nào đó gây vấn đề với bạn.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý bạn BuuXuu là vì đã có những ng đàn ông gây hại cho (tinh thần) bạn chủ topic nên là tôi không nên đòi hỏi sự khách quan từ một nạn nhân của (một vài gã) đàn ông mà tôi nên thương cảm nạn nhân đó sau khi nhìn thấy nhu cầu tự vệ (với đàn ông) của bạn ấy?
  6. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Một con sâu làm rầu topic!

    Này bạn, tôi không biết bạn đã hết tuổi tin chưa nhưng ngay từ post đầu tiên của bạn trong topic này bạn đã thể hiện một phong cách hết sức bất nhã và tinh vi kiểu trẻ con lấc cấc. Trong khi mọi người tranh luận rất nhiệt tình và đưa ra nhiều câu trả lời và quan điểm mà tôi thấy rất thú vị thì bạn nhảy vào bảo rằng câu hỏi của tôi sai nên không trả lời được. Cho nên tôi trả lời rằng bạn đã bóp méo một điều mà mọi người đều thấy là rõ ràng. Tôi trả lời ngay sau post đầu tiên của bạn vậy mà bạn không hiểu ý tôi nên tranh cãi hăng say theo một hướng khác rồi xỉ vả tôi là điêu và liên thiên.

    Ngay trong post đầu tiên khi bạn vào, bạn bảo tôi "ông ổng". Trong từ điển của tôi đó là một từ tôi chỉ dùng chỉ chó sủa, hoặc khi tôi chửi người khác. Sao tôi và bạn không mâu thuẫn gì mà bạn lại dùng từ đó với tôi, nếu có ai đó tự nhiên vào một topic của bạn rồi bảo bạn thôi đừng ông ổng nữa mày sai rồi, trong khi có bao nhiêu người đang hưởng ứng và đưa ra quan điểm theo ý bạn mong muốn thì bạn nghĩ sao?

    Chính vì thấy bạn trẻ con lấc cấc như vậy nên tôi không muốn phải quote lại từ đầu rồi giải thích dài dòng với một người đã xúc phạm tôi một cách vô lý như vậy nên tôi nói rằng tôi không đôi co với bạn nữa, vì bạn không chịu suy nghĩ về những gì bạn phát ngôn ra thì những lời giải thích và phản ứng của người khác bạn sẽ không thể hiểu được, bạn sẽ phải vò đầu bứt tai nọ kia đấy.

    Sao bạn nghĩ là câu hỏi của tôi là nỗi lòng của tôi :-??. Người ta có nhiều cách hỏi để có được câu trả lời, theo bạn quy định của mục "Hỏi gì đáp nấy" đối với câu hỏi là như thế nào? Câu hỏi của tôi có thể gây tranh cãi, mọi người có thể coi tôi là vơ đũa cả nắm trong khi tôi cũng chú ý chưa bao giờ nói là tất cả đàn ông hết, thì đã sao? Mọi người có người có tất cả các tật đó và trình bày quan điểm vì sao họ như vậy, có người cho là họ không ủng hộ hoặc chỉ chấp nhận mỗi thứ biết một ít... nhiều quan điểm khác nhau, tôi thấy như vậy là thú vị chứ. Nếu bạn cho là câu hỏi sai ko trả lời được đó là ý kiến của bạn và bạn ra khỏi topic của tôi. Tại sao bạn xúc phạm tôi?
  7. Mr.wind007

    Mr.wind007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú làm gì cũng dc ,miễn sao làm chủ cái thân mình là đc
    Thà hối tiếc vì những gì mình đã làm,còn hơn là hối tiếc vì mình chưa làm gì

    Cháu xin hết
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ô câu này hay này![r32)] Mềnh bắt đầu phải suy nghĩ rồi đấy! [r2)]
    Mà bạn này trả lời rất đúng trọng tâm của topic nhé!:x
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ô, đang chuyện đực-cái, tý toáy tý mẻ, bê tha của đàn ông sao các bác lại chuyển sang môn phái cởi quần cởi áo thò chân vào nồi mỳ của nhau thế. =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Lần đầu tiên thấy mợ Anx viết ngắn dư lày. =))
  10. Tuxedo1983.

    Tuxedo1983. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Vì 1 tay đang bận chọc ngoáy chỗ khác =))

Chia sẻ trang này