1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao đàn ông cứ phải thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi emchilaemthoi, 28/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NghiaDV

    NghiaDV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ & rượu là cảm hứng trong cuộc sống. Ko có đam mê 2 thứ đó hoặc đam mê quá vô độ thì là bệnh hoạn.
    Cờ bạc và thuốc lá chẳng liên quan gì đến bản lĩnh đàn ông cả, thích thì cũng biết và ko thích phải bỏ được.
  2. newbiee

    newbiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhận định hết sức chủ quan. Trong thực tế có nhiều người mà máu của họ không thể tiếp nhận được cồn nên với những người này có luyện 10 năm cũng không khá được, có cố cũng thành thằng nát rượu suốt ngày lè nhè mà thôi.

    Phụ nữ được người ta coi là phái yếu, họ ít uống rượu nhưng đa phần là uống được, thậm chí còn tốt hơn nhiều anh zai.

    NÓi chung là mỗi thứ nên biết một ít, có nghiện thì nghiện vừa phải thôi [:D]
  3. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
  4. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Thế nên mình mới mỉm cười thông cảm với chủ top mà. Có khi bạn gặp đc những người ko như thế rồi mà ko biết đâu. Họ ko thể hiện ra đâu. Hì
  5. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Chủ tốp ah, đơn giản vì họ là đàn ông thôi.
    Có những người ít tật hoặc không có tật như chủ thớt nói nhưng bên trong họ thì lại khác. Nhiều người vì chữ sĩ mà ít dám thể hiện ra ngoài. Nếu muốn tìm người đàn ông hoàn hảo không có tật trên e là không có. Đến cái tivi nó cũng có kênh xxx nữa là
  6. Duatretoxac

    Duatretoxac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    - Thuốc lá: 100 người thì 99 người lúc mới bắt đầu tập hút là do a dua, thấy người ta hút thì mình cũng hút "cho nó giống phim". Nếu không a dua thì chắc chắn sẽ rất nhiều người sau khi hút thử thuốc lá sẽ không hút nữa, vì mới bắt đầu hút thì chả thấy ngon lành gì, còn rất khó chịu nữa. >> A dua, không có chính kiến;
    - Rượu bia: trừ những đối tượng nát rượu, không có men trong người thì tim đập tay run, còn lại thì đều uống kiểu "con gà tức nhau tiếng gáy". Cho ngồi một mình, đố ai uống được quá 3 chén rượu, nhưng ngồi nhậu thì hò dô các kiểu, mục đích là để :"Mình uống nhiều hơn thằng ngồi cạnh 1 cốc, sướng. Bàn mình uống nhiều hơn bàn bên cạnh 1 chai, sướng" xong rồi ra móc họng cũng được, về nhà nằm như chết rồi cũng được. >> đố kỵ, thích sỹ hão;
    - Cờ bạc: không tính mấy ông đánh ăn "ờ", ngồi vào chiếu bạc, 10 người thì 11 người coi tiền trong túi người khác là nằm trong túi mình rồi theo kiểu "đếm cua trong lỗ", cứ nghĩ là "hôm nay mình đỏ lắm, mấy thằng này gà lắm, chăn thôi". Đến lúc phủi đít đứng dậy thì mới biết ai chăn ai >> Tham lam;
    - Bồ bịch: 10 ông có bồ bịch thì 9 ông phải đào giun câu cá, may ra có 1 ông "trên răng dưới cát tút" mà gái nó vẫn theo. Như vậy chẳng qua là được cái lọ thì mất cái chai thôi chứ chả có anh hùng hào kiệt gì ráo. >> tầm thường như cân đường
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Thực ra ngoài những cái đó thì cuộc đời cũng chả có nhiều thứ thú vị lắm, nhất là những thứ nghiêm túc và nghiêm chỉnh ý.
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thế ra bạn này là người không tầm thường (bình thường)?;)) Có xấu người ta mới liệt vào hàng tệ nạn, Nhưng cũng vì có tốt có xấu thì người ta mới là con người. Nếu không thế thì một là thánh nhân, hai là cái bị thịt =))
  9. Duatretoxac

    Duatretoxac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Em chả phải thánh nhân, cũng chẳng phải bị thịt, nhìn thấy gái xinh vẫn quay đi nuốt nước bọt. Nhưng em nói tầm thường ở đây vì trên kia có một bác ca ngợi những chàng Đông Gioăng là "con đực của năm" nên em có nhời thế thôi ạ.
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Có chăng chừa rượu với chừa trà thôi :))

    Nói chung đàn ông là thích: Tụ tập, hò hét, hội hè cho nó vui, mấy cái đấy thể hiện bằng: rượu chè, thuốc lá cờ bạc. 2 là chứng tỏ bản lĩnh: tao đẹp zai = có bồ.

    Phụ nữ cũng thích nhiều cái: Shopping, nấu nướng, nhưng vướng mắc nhiều chuyện gia đình nên hạn chế hơn.

Chia sẻ trang này