1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao đàn ông cứ phải thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi emchilaemthoi, 28/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duatretoxac

    Duatretoxac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Ông tớ KHÔNG NHƯ THẾ, bố tớ KHÔNG NHƯ THẾ, tớ cũng KHÔNG NHƯ THẾ và tớ muốn con tớ sau này cũng KHÔNG NHƯ THẾ.
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông là vậy, thắc mắc làm cái giề?
  3. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Mỗi một thời điểm nhất định đàn ông phải "say" ít nhất 1 thứ nào đó. Say rượu thì miễn say gái, trà; say gái thì miễn rượu, trà hoặc cũng có thể say nhiều thứ cùng lúc. Đại loại vậy
  4. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Hehe, may quá, mềnh chỉ dính tí chút bia bọt (thỉnh thoảng 1 mình làm cốc bia cỏ lúc đi làm về) và cafe. Nhưng đến giờ cũng chưa thấy bị ai chê đàn bà cả, vẫn đc vợ khen ầm ầm :D

    Chắc có ai đó lý do lý trấu với cô chủ topic về việc dính vào này nọ, lấy lý do là đàn ông ai cũng thế để bào chữa roài. Ko đến nỗi vậy. Dính hay ko tuỳ mình thôi. Mà bạn bè chơi thân với mình cũng ít người dính nhiều mấy vụ này, cùng lắm chỉ lâu lâu làm vụ nhậu (cả tháng may ra đc lần), còn gái gú thì có vẻ càng ít :)
  5. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Sống trên đời mà ko có cái để khoái e hơi phí nhở! :D
  6. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Mà nhất là đàn ông xa nhà thì rất rất dễ chí ít dính một trong những tật trên hoặc tất cả :-|
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác nghĩ xa một tí đi! Sao cứ phải nghĩ đến cái tem cụ thể làm gì! :-?? [:D] :P
    Có những thứ không nhìn thấy nhưng mọi người đều biết chứ :-"
    Mà nếu cần kiểm tra cụ thể thì cũng kiểm tra được tuốt luốt đó [:D]
  7. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    _ Sau lưng người đàn ông ăn nhậu là người đàn bà rất “quậu”.
    _Sau lưng người đàn ông đang say là người đàn bà cầm dao phay.
    _
    Sau lưng người đàn ông yếu đuối là người đàn bà chán chuối.
    _Sau lưng người đàn ông đích thực là người đàn bà thích đực.
    _
    Sau lưng người đàn ông liệt dương là người đàn bà đáng thương.
    _Sau lưng người đàn ông hết tiền là người đàn bà giữ tiền.
    _
    Sau lưng người đàn ông hung hãn là người bàn bà thỏa mãn.
    _
    Sau lưng người đàn ông mún nghỉ là người đàn bà năn nỉ.
    _Sau lưng người đàn ông buồn phiền là người đàn bà đòi tiền.
    _Sau lưng người đàn ông thành đạt là người đàn bà đánh bạc.
    _Sau lưng người đàn ông lắm tài là người đàn bà chân dài.
    _Sau lưng người đàn ông thành công là người đàn bà ngồi không.


    Sau lưng người đàn ông chém gió là người đàn bà đứng ngó.[:D]
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Đàn ông làm cái này cái kia để hưởng thụ cảm giác chứ có để chứng tỏ với ai đâu, họ đâu cần bạn công nhận họ ưu việt, họ làm để tự thấy mình ưu việt và muốn sống. Tớ thấy về điểm này họ khá hơn phụ nữ. Thỉnh thoảng tớ nhìn thấy phụ nữ làm những việc để chứng tỏ bản thân với xã hội hơn là để hưởng thụ, thật đáng chán.
  9. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    1 số người đẻ ra đã thích uống rượu, không chỉ con trai mà còn rất nhiều con gái :).

    Còn câu thứ hai, không biết em năm nay bao nhiêu tuổi, sống đủ lâu là em sẽ hiểu là có rất nhiều thứ không thể làm theo ý mình.

    PS. Anh không hút thuốc, không uống rượu, và rất ghét những người hút thuốc uống rượu, cũng chả gái gú ... nhưng có rất nhiều tật xấu khác :D.
  10. KoPhaiEmSpam

    KoPhaiEmSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mình chém tý thôi ^^, Trước hết, đàn ông là 1 phạm trù rất rộng, bạn nói đến "đàn ông" thì cái gì bạn nói cũng sẽ đúng hết, không đúng với đàn ông này thì đúng với đàn ông khác, nên bạn đã nói đến phạm trù "đàn ông" thì tật xấu gì bạn nói cũng sẽ đúng hết. Do đó, vấn đề phải bàn là bạn nói đến "đàn ông" nào, đàn ông mà bạn quen thì sẽ hẹp hơn 1 tý, nhưng vẫn chung chung, mỗi người có 1 ít tật, do đó "đàn ông mà bạn quen" sẽ có tất cả các tật mà bạn nói đến, nếu nói về "1 người đàn ông" mà bạn muốn nói thì mình nghĩ lúc đấy mới có thể bàn được.

    Nói về phụ nữ mình nghĩ cũng vậy thôi, nếu nói phụ nữ chung chung thì mình kể tật gì ra cũng đúng (ví dụ nghiện buôn chuyện, buôn chuyện suốt cả ngày không chán, nhưng mình vẫn thấy đáng yêu ^^, rồi là nghiện trang điểm, son phấn nửa tiếng rồi mới ra ngoài đường, mình nói chung chung "phụ nữ" nên chắc chắn đúng, rồi là nghiện mua sắm, mua những thứ về chằng biết để làm gì cũng cứ mua ...), nhưng nói thế thì cũng vô vị lắm vì nói gì chả đúng ^^.
    Rồi mình lại hỏi "sao phụ nữ nhiều người cứ phải thế nhỉ ???" thì cũng rất là vô vị vì mỗi người phụ nữ có 1 câu trả lời khác nhau, do tính cách và thói quen của người ta, rồi do "dòng đời xô đẩy" ^^, hỏi 1 người thôi đã khó tìm ra câu trả lời thật và đúng rồi

Chia sẻ trang này