1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao dạo nè sư đi khất thực nhiều thế các bác nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi antigod, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pho_vang_buon_lam

    Pho_vang_buon_lam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    19
    Đấy là sư giả thôi , cách đây 5 năm GHPGVN đã Chỉ dụ các sư không đươc đi khất thực nũa va tuyên bố tất cả các sư đi khất thực là sư giả
  2. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Hôm nay đang ngồi uống Cafe ở 26 Huỳnh Thúc Kháng thì gặp ngay mấy ông mặc áo màu nâu tay cầm 1 cái bát bằng đồng giơ giơ ra trước mặt mình lúc nhận tiền thì cứ thấy lẩm bẩm cái gì đó hok nghe rõ (tiền ít hay họ cám ơn mình?)
  3. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    em thấy có ông su* bị đứt nửa tai
  4. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    À ừ! Biết rồi khổ lắm nói mãi
  5. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    ý nghĩa của việc khất thực của sư ấy không phải là đói mà phải đi xin đâu. Ý nghĩa của việc này là tạo cho người khác cơ hội để thể hiện thiện tâm của người ta, là giúp người ta tốt hơn đó. Còn tại sao lại như thế thì là em cũng không hiểu rõ lắm chỉ hiểu đại khái là có mấy trường phái tu tiếc các thứ, mục đích cao nhất vẫn là để giác ngộ. Phái của các sư đi khất thực thì tâm niệm là muốn giác ngộ thì phải bằng cách giúp cho những người chung quanh giác ngộ. Chính thế nên các sư đi khất thực là để giúp người khác ngộ. Em hiểu sơ sơ thế tại cũng có lần em hỏi mấy đứa trong hội Yoga nó bảo thế.
    Còn thời nay tại sao các sư đi khất thực thì em không biết. Thật giả lẫn lộn, không biết được.
  6. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    bác này yêu bác Antigod à
  7. cyp

    cyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Ha ha! Chết cười!!!
  8. thinhndbkkt

    thinhndbkkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm có thấy ông sư nào đi khuất thực đâu mà bảo dạo này nhiều????
    Được thinhndbkkt sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 02/04/2007
  9. Guest01

    Guest01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    2.353
    Đã được thích:
    0
    Lần sau nếu gặp phải xin suất trình giấy tờ, nhỡ sư hổ mang thì chết đấy
  10. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay mình cũng vừa thắc mắc câu này. 3 ngày liền tớ đều gặp mấy bác sư này. Bác nào bác nấy đều to cây, trông khoẻ mạnh lắm. Sao lại đi xin thế nhỉ? Mà mặt mũi trông cũng khôi ngô tuấn tú lắm. Hình như vừa xin vừa lẩm bẩm : A di đà Phật bằng tiếng Trung. Nghe cứ xì xà xì xồ. Mà chẳng thấy ai cho tiền cả. (Riêng tớ thì không bao giờ cho tiền nx người như vậy: ko già, không yếu, có đủ chân, đủ tay - trông khoẻ mạnh hơn tớ - Không hiểu ăn gì mà béo thế. Hi hi). Lạ thật. Sư với chẳng sãi.

Chia sẻ trang này