1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAo đây ? Hiện tại và mơ

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Merganius, 21/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mytamngan

    mytamngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ ai cũng có đôi lúc suy nghĩ một cách ko bình thường, dù ít hay nhiều. Trong trường hợp của em, chị nghĩ một phần bị ảnh hưởng do chơi game nhiều quá, một phần do môi trường xung quanh, do bản tính khép kín của em, do sự hiểu biết còn hạn chế... nên khi gặp một tác nhân gây sốc "nó" lập tức trở thầnh nỗi ám ảnh của em. Chị nói do sự hiểu biết của em vì em đã từng nói có những lúc em ko biết mình là ai, sống để làm gì, mục đích gì... vì em không giải thích nổi nên càng ngày càng bị sa lầy vào nỗi ám ảnh "nó". Chị biết có một ''pháp'' có thể giải thích tường tận cặn kẽ tất cả những vướng mắc từ trước đến nay của em chỉ với một điều kiện đó là em có duyên với nó hay ko? nếu có, nó sẽ như ánh mặt trời xua tan những mây mù u tối trong em, cho em con đường đi tới trong cuộc sống một cách rõ ràng và cụ thể nhất, có mục đích nhất. Đó chính là Phật pháp. Nếu em là một người ham hiểu biết , muốn khám phá chính mình, hãy tự tìm hiểu nhé, vì chắc em chưa biết về Phật pháp nhiều nên có giải thích nhiều chắc cũng ko tác dụng lắm, nên chị mới nói rằng nếu có duyên, khi em đuợc tiếp xúc với sách về Phật giáo em sẽ hiểu ra hết những gì khúc mắc từ truớc đến nay, cũng như chị và em có cái duyên sơ ngộ này, nếu em muốn nói chuyện với chị add nick này nhé: mytamnhi@yahoo, hẹn gặp lại em nhé
  2. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    @ quote-mytamngan viết lúc 23:37 ngày 15/07/2006-]
    em ko phản đối chị hướng em í đến với phật pháp để tĩnh tâm nhưng chị xem em í còn quá trẻ năm sau thi đại học ......
    để tránh rơi vào trạng thái trầm cảm sâu .suy nghĩ lung tung .hoang tưởng hại cho não .
    theo ý kiến của em là hướng cho em đến với các hoạt động mang tính activity ........hoạt động thoải mái ..........vui vẻ hợp với lứa tuổi vừa hoạt động vừa là ngiên cứu vừa là chơi
    ví dụ nhé
    -------em thử hoạt động công tác xã hội ở đoàn phường dạy các em bé hơn thể dục nhịp điệu chẳng hạn .
    --------em thử tham gia 1 câu lạc bộ sinh hoạt hàng tuần ví dụ câu lạc bộ tiếng anh ( nơi em đc giao tiếp với mọi người )
    CLB truyện tranh nơi em có thể học vẽ chơi với màu sắc
    hoạt động có ích và em nhìn cuộc sống qua 1 lăng kính khác và tăng khả năng giao tiếp
    em có thể đi học nhảy dance sport 1 loại hình nghệ thuật và thể thao .
    em cứ học ở trường kết hợp với các hoạt động như trên đảm bảo em sẽ có 1 tinh thần khoẻ trong 1 cơ thể khoẻ .
    cuộc sống là sự vận động đấy ........em đã vận động chính mình chưa.
  3. mytamngan

    mytamngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Có những lời khuyên thoạt nhìn thì rất tốt nhưng tính khả thi thì ko có, em nghĩ bạn ý có thể rời bỏ máy tính một cách dễ dàng để tham gia các hoạt động như em khuyên hay sao? nếu đc như thế thì bạn ý đã ko phải vào đây để tâm sự. Phật pháp ko đơn thuần chỉ để tĩnh tâm thôi em, nó giải thích rất khoa học và chính xác về con người và những thứ liên quan đến con người. Ví dụ như cơ thể con người sống được thì phải có linh hồn, giống như cỗ máy muốn hoạt động đc thì phải có nguồn điện, điện là gì? em chỉ có thể giải thích nó bằng vật lý, nhưng em ko nhìn thấy nó, nó vô hình, nhưng nó tồn tại. Cũng như linh hồn, em ko nhìn thấy đc, nhưng nếu ko có nó, cơ thể của chúng ta chỉ là một cái xác ko hồn giống như cái máy ko có dòng điện sẽ ko hoạt động đc. Ta ko nhìn thấy cũng ko có nghĩa là nó ko tồn tại, chúng ta chỉ như con ếch ngồi đấy giếng nhìn thấy bầu trời xanh hình tròn và to bằng cái mẹt mà ko biết bên ngoài nó còn to lớn và còn nhiều thứ vĩ đại hơn nhiều, có rất nhiều thứ quanh ta ko nhìn thấy đc nhưng nó đương nhiên tồn tại, mặc cho ta phủ nhận hay công nhận. Nếu người bạn này của chúng ta đc biết về những gì Phật giáo giải thích về con nguời, vì sao cùng là con nguời mà có người đẹp người xấu, giầu nghèo, khỏe mạnh ,ốm yếu....về luật nhân quả ...và sống như thế nào là là tốt nhất cho bản thân và cho xã hội thì bạn ý biết đâu sẽ hiểu rõ bản thân hơn, ko mơ màng như hiện tại và tìm ra cho mình một hướng đi đúng đắn. Ở đây chị ko nói là Phật pháp là cứu cánh duy nhất của bạn ý mà chỉ chỉ ra cho bạn đó 1 đường lối để tham khảo thêm, có nhiều biện pháp rất tích cực, nhưng quan trọng là nó có đúng việc đúng người ko thôi.
  4. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, tôi mơ về người yêu cũ, người yêu đầu đời của tôi. Rất đẹp và như đang sống một cuộc sống song song với hiện tại. Giấc mớ này đôi khi kéo dài, và ngủ dậy rất khó quên. Ám ảnh gì chăng????
  5. jindo85

    jindo85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hic hic sợ quá
  6. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hi Merganius!
    Tôi đọc qua TL của bạn,và nghĩ ngay tới sự Ám Ảnh.Bạn đang bị ám ảnh,thần kinh bị quá tải bởi một thứ làm quá nhiều và liên tục.Có lẽ mọi người đã nói với bạn trăm ngàn lần về căn bệnh của bạn và cách chữa trị nó.Tôi không muốn nói lại vì có khi nói dở hơn mọi người...nhưng điều duy nhất là HÃY THAY ĐỔI NÓ_bằng LÝ TRÍ của mình,đừng bị nó điều khiển.Bạn thử sống khác hẳn mọi ngày,như cuộc sống của người khác vậy,bận rộn,cật lực cho tới mệt nhoài,sẽ không ám ảnh nữa.Hãy thử không chơi GAME 2 tuần xem sao? Có thể so sánh này là khập khiễng,nhưng tôi nhớ càch đây 2 năm,tôi chơi trò Line và bắn trứng,chơi liên tục 2h đồng hồ mỗi ngày thế mà cũng đã bị ám ảnh,đêm cũng mơ thấy trò chơi.Đấy là trò cực đơn giản còn thế!Huống chi các loại Game 3D,giống y như cuộc sống thứ 2 vậy,không có ám ảnh mới lạ!!!!Tôi không chơi phải 2 tuần sau mới hết ám ảnh đó.
    Have fun!
  7. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Thử post xem có đúng là link topic này die ko?
  8. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    gần đây mình cũng hay để ý đến giấc mơ, và thấy nhiều lạ lùng. lắm lúc lẫn lộn mơ và thực. có 1 lạ lùng mà mình hay để ý, là kí ức của ''tôi'' ( ''tôi'' là người trong mơ, ''mình'' là người ngoài mơ).
    chẳng hạn, mình chưa bao giờ có khái niệm về người tên là A, sống ở B, làm nghề C, nhưng trong mơ, tôi như thể đã quen biết lâu về A, thế giới A,B,C,... vậy cái gì đã nạp vào kí ức cho tôi những thông tin về A vậy? tôi rất biết A thích ăn gà rán nên không cần hỏi, tối hôm đó tôi làm cho A 1 bữa gà rán ngon lành....
    tỉnh dậy, mình tự hỏi A là ai, mình không còn biết gì về A nữa, chỉ nhớ về 1 thằng ''tôi'' - rất biết A.
    những thông tin lạ kia đến từ đâu, liệu có phải từ tiềm thức? có phải tiềm thức đó chỉ xuất hiện từ khi ta sinh ra, hay còn từ trước nữa, trước nữa,
    chia sẻ với anh em 1 vài suy nghĩ của mình gần đây

Chia sẻ trang này