Sao đây mình ơi? Chia tay người yêu, cô đơn và sợ hãi vì không thể bắt đầu tình yêu mới, cuộc sống mới được..."Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên, vì dằm trong tim em cứ thế nhói đau khi đợi chờ". Bắt đầu tình yêu mới thế nào đây khi lúc nào trong mình cũng có hình bóng ấy... Mình sao bây giờ đây mình ơi...?
Cố gắng lên cô bé, time là phương thuốc cho em, rồi chẳng mấy chốc em se có cuộc sống mới thôi, lạc quan lên nhé. Chúc may mắn... man_bat_tu
Uầy, thế thì để cho tim và não nghỉ ngơi 1 thời gian đi đã , đi đâu mà vội mà vàng cơ chứ, cô bạn sợ ế chổng à?
Chắn hẳn không phải sợ ế chồng rồi ,nhưng tại sao lại nghĩ đến chuyện yêu nguời khác nhanh thế .Thư thả đã nhé .Bạn cần thời gian ....
Thời gian kể từ ngày xa nhau cũng đã khá lâu. Cũng đành là thế nhưng sao cảm xúc, tình cảm dành cho anh vẫn thế. Không hiểu từ phía anh thế nào? Người ta ngỏ lời, mình đã có một chút rung động nhưng mình không dám đón nhận nó. Vì mình sợ khi mình không quên được anh, lúc nào hình ảnh, kỷ niệm về anh cũng hiện lên... Quá khứ, hoài niệm ơi! Sao mày theo tao dai dẳng chế ngự và làm khổ cuộc sống của tao thế vậy!!!!!!!! Được noname_noname sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 29/11/2006 Được noname_noname sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 29/11/2006
Sao lại tự làm khổ mình vậy? Đừng có nặng tình quá, có khi người ta đã quên mình từ lâu rồi. Hãy tự giải thoát cho bản thân bạn ạ.