1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao để quên đi 1 người?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _devilmaycry_, 28/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _devilmaycry_

    _devilmaycry_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Với những người khác em ko có cảm giác như với người cũ ạ neen cang ko quen
  2. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Yêu lắm à???
  3. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Muốn quên thì quên được ngay thôi mà, chắc tại bác chưa quyết tâm thoai
    Đùa thôi, các bác ở trên nói đúng đấy, cứ tìm được 1 người mới là tự khắc sẽ quên, ngoại trừ bác quá nặng lòng với nta và quá đa cảm. Gút lắc
  4. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    nghĩ về mình thật xấu hayngười ta thật xấu ko xứng đáng với mình hoặc mình thật xấu ko xứng đáng với người ta cũng là một cách để wên đi một người!nhưng theo tôi hay nhất là bạn cứ nhớ đi rồi một lúc nào đó bạn quên lúc nào ko hay áy mà
  5. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng cảnh người ấy đang ngoáy mũi (Cái này ông Chánh Văn nói rồi )
  6. thinhndbkkt

    thinhndbkkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    yêu người khác là sẽ quên ngay thôi mà
  7. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là cậu này "chung thuỷ" lắm bác ạ
  8. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    trước tớ cũng nghĩ là mình trung thuỷ lắm, nhưng rồi thời gian cũng làm mình quên đi và khi có cuộc tình mới thì mọi kỷ niệm cũ chỉ là một điều gì đó rất đẹp, đôi khi nghĩ lại bạn lại thấy những cái hiện tại đáng quý và chân trọng nó!thôi cứ nghĩ đi bạn ạh!nghĩ nhiều rồi quên được người ta ấy mà!
  9. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là bạn nì , không chịu khép lại quá khứ để hướng tới tương lai. Lí trí và tình cảm cùng nhìn về 1 hướng .
    con trai phải mạnh mẽ lên bạn ạ.
  10. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa hiểu lắm chăng ; trong những chuyện đánh nhau cạnh tranh khác thì con trai mạnh mẽ thật nhưng trong chuyện tình cảm thì không phải thế đâu

Chia sẻ trang này