1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao để quên đi 1 người?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _devilmaycry_, 28/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _devilmaycry_

    _devilmaycry_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Có bác nè hiểu em.
    Hị em có thể đối mặt với tất cả,chấp nhận tất cả chỉ trừ mấy chiện tình cảm.
  2. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    +Chuyện tình cảm thì tìm cách lệch pha nó đi; ngược pha cũng được kiểu như trong dao động điều hòa ấy
    +Yêu là sai lầm duy nhất không thể cứu chữa được (còn kinh hơn cả chết nữa)
  3. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Khó để biết từ khi nào người ta chiếm một vị trí quan trọng trong lòng mình, và cũng khó để biết khi nào người ta sẽ out khỏi cuộc đời mình. Kệ đi bạn ạ. Mọi chuyện nên thuận theo lẽ tự nhiên. Từ khi nào bạn nhớ người ta, bạn đâu biết. Từ khi nào hình bóng của người ta out khỏi cuộc đời bạn, bạn cũng khó mà biết đc.
    Thời gian là một, bận rộn là hai, niềm vui là ba. Cố lên nhéNhớ một người không phải là cái tội, cứ nhớ đi nếu con tim chưa thể quên. Đừng cố quá, lại thành quá cố nhé, hí hí
  4. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi kết nhóc quá
  5. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Cạch cạch, gõ cửa trái tim, mong nó mở ra rồi muốn nó đóng lại. Trớ trêu thay cái bản lề lại kẹt, tìm mua EP7 hả? Chỉ còn cách thay bản lề mới thôi. Mong là không tiếc cái bản lề cũ.
    Được Bantia sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 28/03/2007
  6. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Lock vì quảng cáo!!!
  7. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Oé, xin lỗi vì không tắt chữ ký. Mong bỏ quá cho vì không cố tình ạ!
  8. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    cứ nhớ đi, nhớ thật nhiều rồi sẽ quên em ạ . Đến 1 lúc nào đó em sẽ thấy mình thật là ngố khi cứ phải chạy theo 1 bóng hình không phải của mình .Kinh nghiệm đau thương của chị đấy , mà kỉ niệm của em mới chỉ có quanh quẩn trong Hn , chứ chị còn hoành tráng hơn em cơ , vẫn phải quên hết .mặc dù vậy đôi lúc vẫn phải nhớ lại để tự cười 1 mình .
    Cách tốt nhất để yêu 1 người là nhớ về nguời đó, cách dễ nhất để quên 1 người là nghĩ đến những gì không tốt đẹp mà họ làm với mình <==== câu này chị nghe lỏm được
  9. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống mình
    PS: "chung thuỷ" ạ
  10. luckyforyou

    luckyforyou Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Càng cố quên thì sẽ càng nhớ, cứ để tự nhiên!

Chia sẻ trang này