1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao để quên đi 1 người?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _devilmaycry_, 28/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Có thể không hiểu thật, nhưng trường hợp như bạn nì là hiếm, hay các quý ông thường nuốt buồn đau vào trong nhỉ ?
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Có cách nào đó để quên thì đã chẳng có những nỗi khổ trong tình yêu!
    Được vitcon_kid sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 28/03/2007
  3. _devilmaycry_

    _devilmaycry_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi buồn rất thật mà ko thể nói ra.
  4. h2o_kya

    h2o_kya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 6 tháng mình cũng trải qua một mối tình ,đó là mối tình đầu tiên của mình .Mặc dù A ấy là người phản bội trước , . nhiều lúc vô tình gặp lại A cảm giác nôn nao lại tràn về trong mình , rồi những khi nghe lại bài hát : EM SẼ LÀ NGƯỜI RA ĐI mà trước đây mình và A hay cùng nhau nghe , tất cả tất cả những kí ức về A cứ đầy ắp trong tâm trí mình mỗi khi nghe bài hát ấy . Chia tay rồi mình nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ quên được A .Để rồi một ngày mình tình cờ quen một người , hình ảnh về mối tình đầu đã dần mờ nhạt trong mình .CÓ LẼ CÁCH TỐT NHẤT LÀ PHẢI CÓ MỘT NGƯỜI MỚI THAY THẾ BẠN MỚI CÓ THỂ QUÊN ĐI HÌNH BÓNG CŨ .TRONG TY BẠN HÃY NHÌN THẲNG PHÍA TRƯỚC . TƯƠNG LAI LÀ HIỆN TẠI CỦA BẠN . QUÁ KHỨ MÃI CHỈ LÀ QUÁ KHỨ MÀ THÔI , CHẲNG AI SỐNG MÃI VỚI QUÁ KHỨ ĐƯỢC
  5. anhtu1082

    anhtu1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    hix em cũng đang cùng tâm trạng bác này ,đọc mấy trang mà chưa thấy tìm thấy cách nào phù hợp để quên ng` mình yêu ,tìm người mới để quên người cũ các bác nói là hiệu quả mà em thì đang muốn tập trung vào làm 1 số việc nên ko muốn dính dáng đến chuyện tc này nữa ,nhưng lúc nào hình bóng người đấy cũng tràn ngập trong đầu ,chẳng làm việc gì ra hồn nữa ,cứ càng cố tỏ vẻ thản nhiên như không nghĩ gì về người ta thì lại càng thấy khổ sở ,day dứt
  6. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    đọc lại thấy bùnem nhớ nó quá dù... nó ở rất gần em...cũng chỉ vì 1 hình bóng thôi mà lúc lên tiên lúc thành chí phèo thế này đây...uể oải,nhạt nhẽo....
  7. _devilmaycry_

    _devilmaycry_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người để quên một người-tớ ko thể.tớ đã cố thử nhưng ko đc.Tất cả những việc đi chơi với người con gái khác đều khiến tớ nhớ tới cô bạn cũ.Ví dụ như lúc đi sau xe ô tô:bạn cũ lấy tay ra che miệng cho tớ,chỉ một hành động nhỏ đó thui cũng khiến tớ không sao quên đc.nhưng khi đi với người mới thì bạn ý ko làm thế cho tớ.
    Tớ ko muốn nhận lời yêu một người mà mình ko thực sự yêu mà để rồi làm khổ người đó.Tớ ko muốn lừa dối.
  8. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>>>>>>>>>.. hí hí hí, cảm ơn nhé ( lại cười dê nữa rồi)
  9. thiensulanhlung_86

    thiensulanhlung_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Không quên được thì cứ nhớ đi,nhớ để lúc nào đáy nghoảnh lại mình đã quên...
    Quên cũng chả khó như bạn tưởng đâu...
    Đừng nhanh chóng tìm ai đó lấp...chỗ chống,hãy chịu khó...cô đơn,cô đơn để cân bằng lại...
  10. nana_ngoc

    nana_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chả biết được !!! Nhưng mà quên 1 người đang hiện hữu trước mặt mình còn khó hơn.
    Bằng giờ này tháng trưóc Tôi cũng đang vật vã để quên 1 người mà thấy khổ muốn chết!
    nhưng rồi cái gì cũng qua thôi, nghĩ chán rồi thôi, nhớ chán rồi thôi, chả làm ăn được gì rồi cũng thôi.
    Giờ ngon rồi nè, gặp nhau cả ngày trong cty , chào nhau rôi` chạnh lòng 1 tý rồi cũng thôi, chả sao hết, cũng chả chết được!
    Từ từ rồi khoai cũng sẽ nhừ!

Chia sẻ trang này