1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao dối lòng mình?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 03/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Sao dối lòng mình?

    Hôm qua, hôm nay, và. ???
    Trong anh thật buồn, một cảm giác gì đó, anh không hiểu nổi mình, anh biết điều đó nhưng anh không hiểu em à.

    Con người lạ thật, cả thời tiết cũng vậy, sao mấy ngày nay mưa dữ thế, mênh mông nước, chỗ nào cũng nước, lòng anh cũng miên man, vì mưa đó em. Thời gian cứ trôi, cái ngày ấy cứ nhích lại gần, nó làm anh xốn sang, nó làm anh thấy lạnh và cô đơn, anh đã sai, và nay anh lại suy nghĩ vẩn vơ, em ?.. nơi đâu?

    ?oChỉ còn vài ngày nữa là em không thể nhắn tin cho anh vào giữa đêm thế này?, đúng thế, lạ thật, thế mà anh không nhận ra, chỉ tới khi em nói anh mới thấy thật buồn, thật thiếu. Nhưng cũng phải thôi, anh đã chọn con đường của anh, và anh phải bước đi trên đó, em cũng vậy, cũng phải có con đường của riêng mình chứ, anh mong em hạnh phúc và vui vẻ bước đi trên con đường riêng em, riêng mình em, nơi không anh, đúng không em?

    Em mạnh mẽ (với anh là vậy), nhưng cũng rất yếu đuối, anh cảm nhận được từ nơi em. Anh muốn em luôn tự tin, tự tin với chính mình, tự tin trong cuộc sống, có thể anh chẳng giúp được em cái gì hết, nhưng em tin rằng anh luôn ở đằng sau, luôn ủng hộ em, anh sẽ chỉ là một ngọn lửa nhỏ, nó đã không làm con tim em ấm áp, nhưng anh hứa sẽ làm đôi tay em ấm ám khi bàn tay em cần một nơi ấm, chỉ bàn tay thôi em.

    Đừng trách anh, anh muốn làm, muốn làm nhiều cho em cơ, nói anh sẽ coi em là em gái, có lẽ đó chỉ là ngụy biện, chỉ là dối lòng, đúng thế đấy. Nhưng đó là lý do duy nhất để cho phép anh được quan tâm tới em, được chia sẻ cùng em, được nghe em tâm sự. Người khác nhìn vào có thể chê bai anh, có thể nói anh giả dối, anh cũng mặc kệ, đúng là anh đã có gia đình riêng, em cũng có tổ ấm riêng, nhưng anh vẫn muốn được quan tâm tới em, thế thì sao chứ. Anh sẽ cứ dối lòng mình, và anh sẽ cứ là anh trai của em đấy??. được không em?
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mong anh tỉnh táo giữ khoảng cách, nếu không người phải chịu đau khổ sẽ không còn chỉ là anh và chị ấy nữa. Lúc ấy muốn thay đổi mọi chuyện thì cũng đã muộn.
  3. sulpi262

    sulpi262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ly nước đổ đi rồi sao có thể lấy lại?
    Chị ấy đã có chồng, dù là quan tâm theo cách nào thì trong lòng anh cũng hiểu đó chỉ là cái vỏ che đậy.
    Thôi thì nhẫn tâm với ta 1 lần vậy, cắt đứt đi để chị ấy khỏi phải bận lòng.
  4. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Nếu bạn đã nghĩ như vậy thì cũng hãy cố gắng giữ khoảng cách và quan tâm như một người anh trai.
    Đừng để một phút nào đó cảm xúc đi quá mà làm mất nó đi.
    Khi đó ko dễ để dc như cũ nữa đâu.
  5. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Từ 2 kẻ iu nhau, giờ lại tự biến thành kẻ thứ 3 của nhau. Cuộc đời là thế đấy. Mất đi rùi mới thấy hối tiếc
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến vợ anh đi. Chị ấy là lựa chọn của đời anh. Đừng làm người khác đau khổ, chỉ bởi anh quan trọng với người ấy.
  7. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Anh chị đã có gia đình riêng rùi thì xin đừng làm khổ những người xung quanh nữa. Anh đừng làm khổ vợ anh, chị ấy không có tội. Anh đừng làm khổ con anh, con anh không có tội, anh đừng làm khổ gia đình người ta, gia đình họ không có tội....mong anh hãy hiểu
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1: Chồng em hứa còn hay hơn anh nữa kia: Sưởi ấm lòng em suốt đời, làm cha các con em và sẽ không bao giờ đồng sàng dị mộng mà nghĩ đến bàn tay lạnh của người phụ nữ nào khác cả.
    Vàng 2: Không được, anh ạh. Em đi lấy chồng, hy vọng em sẽ hạnh phúc hơn là ngồi ngoài mà nhìn ngó các cặp gia đình ''hạnh phúc'' như của anh.
  9. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    cho vào đây bon chen một tí ,hôm nay hẹn nhau đi chơi cảm giác thấy nhạt nhẽo làm sao giữa anh và em thế mà vẫn phải cố làm ra thân thiết lắm ,cả anh và em điều hiểu nhưng sao không ai có can đảm để lên tiếng kết thúc
  10. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Ko đủ can đảm nói thì lẳng lặng mà té

Chia sẻ trang này