1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao dối lòng mình?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 03/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Thế là ...... anh lại lỡ hẹn, 90% là lỡ hẹn rồi.
    Mai em cưới, 8h đã đón dâu rồi, anh ko thể về kịp rồi. Em sẽ giận anh, anh biết nhưng anh không thể mà, công việc của anh nó thế.
    ****, đã thế còn trời mưa mới bực chứ, bình thường đi hơn 3h rồi, có khi mai nếu đi phải 5-6h mới tới nơi, thế làm sao anh về kịp để làm, mà công việc ko ai làm thay được cho anh nữa -> cái này thật khó.
    A cũng ko dám gọi cho em nữa, chỉ cầu chúc em hạnh phúc.
    Khi nào em ra ngoài này, anh sẽ tới chúc mừng hai người.
  2. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    H2O, G94U!
  3. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay thật lạ, động đâu Nhớ đấy. Tối đi ăn cơm rang trắng dưa bò, ăn xong đi lòng vòng thế nào lại lượn qua đúng mấy chỗ đó, qua cả Khô Bò trộn.
    Đến bây giờ lại mì tôm nguyên sợi chén, lạ thật, ký ức là thế đấy. Những hình ảnh đẹp sẽ đậm sâu trong ký ức mỗi con người mà không dễ gì xoá đi được.
  4. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    VC em đã ra đây, nhưng sao?? Anh không dám gọi, ko dám hỏi thăm em?
    Mong SMS nhưng thật khó, thôi nào, đừng vẩn vơ nữa.
  5. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ
  6. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì tốt rồi, em vui, em đang vui, chắc là thế rồi, anh gọi điện và anh cảm nhận thế, thế là anh cũng vui rồi. Cố lên em nhé, trog cuộc sống ta phải cố gắng nhiều nhiều, mỗi ngày cố lên 1 chút, rồi tới một lúc em ngoảnh lại thấy sự thành công là như thế nào.
    Anh cũng vậy, và anh cũng sẽ luôn ủng hộ em, júp đỡ em nếu em cần. Hôm nào anh chị sẽ tới thăm em nhé.
    Ôi thời gian, nhanh thật đấy, đã lại mùa đông rồi, đôi khi trời lại mưa làm người ta lạnh run người, những cơn gió nhỏ thoảng qua cũng đủ làm se lòng người rồi.
    Nước luôn mát nhưng mùa đông thì lạnh thật, đúng ko em?
  7. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Uhm, lại là chủ đề cũ, ta đã lãng quên thật chưa, hay là chỉ tự dối lòng mình. Có những thứ tưởng như đã chìm trong dĩ vãng nhưng thực sự nó lại luôn rừng rực nơi góc trái tim.

    Giờ anh, cả e nữa, cũng chẳng cần dối lòng làm chi, làm sao để tốt cho gia đình 2 ta đây, sao ta ko thể quan tâm tới nhau chứ, chả lẽ ko là bạn được sao, chả lẽ trước kia chót có tình cảm rồi gì giờ phải giả vờ như 2 người xa lạ sao. Anh ko làm được.

    Em luôn bướng bỉnh, luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng a biết em dễ mềm lòng lắm, em yếu đuối lắm, em phải tự tin bước lên phía trước chứ, phải thay đổi để mọi thứ đổi thay chứ.

    Cầu mong gia đình nhỏ của em sẽ luôn hp.

Chia sẻ trang này