1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao em chả thấy rung động với ai thế nhỉ? Yêu có hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gay_het_ca_rang, 23/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ơ, bạn lói thế lào thế? Sống ở trên đời phải tin tưởng vào nhau chứ. Mà cứ tin đi. Không tin rồi tính sau.
    em nó đang cần có bạn trai mà chị niced4ys lại phủ đầu em nó thế
  2. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Hờ hờ, em ạ, đàn bà con gái nếu có nhan sắc hơn người thì không bao giờ phải nghĩ về chuyện tình yêu. Họ không phải nghĩ vì đã có cả bầy đực rựa xung quanh nghĩ hộ rồi. Trường hợp này thường yêu rất sớm. Có khi từ 14-15 tuổi. Và ở tuổi vào cái tuổi của em hiện nay thì những người đó đã trở thành chuyên gia tâm lý, tình yêu, ******** học lâu rồi. Có khi đã đẻ mấy lứa. Khỏi lấn cấn.
    Cũng có ngoại lệ là một số người xinh xắn, duyên dáng nhưng lại yêu rất muộn. Một phần do duyên số. Một phần là do họ kén quá. Cứ nghĩ chỉ có Beckham, Brad Pitt ... hay chí ít cũng phải cỡ Tom Hank mới xứng đáng là bạch mã hoàng tử của họ. Những người này sẽ làm nản lòng bất kỳ chàng trai nào, ông đực rựa nào có ý định tăm tia. Sau một thời gian có khi là chục năm, hoặc cũng có thể là vài chục năm ôm mộng về người yêu lý tưởng nhưng cuối cũng vẫn chỉ vò võ một bóng. Họ đâm chán. Hay cáu gắt. Cuối cùng vì cà cuống. Vì không rịn nổi. Vì sợ chết già trong cô độc. Họ thường yêu hoặc cưới phải những dạng đàn ông sau: vợ chết, vợ bỏ, ẩm IC, xấu giai, có bệnh ví zụ hôi nách hoặc hở van thượng vị nên hơi thở rất nặng mùi ...
    Còn lại là những Thị Nở, những Chung Vô Diệm, những con cóc cụ ghẻ lở hắc lào, đã hỏng hình lại còn méo tiếng ... những kẻ suốt ngày nói rằng: khinh đàn ông, rằng không thích yêu, rằng con trai tầm thường, rằng thích tự do ..vv... Xin lỗi, có ma nào nó để ý đâu, có ma nào nó tán tỉnh đâu. Nhe răng ra cười trẻ con khóc thét. Ai yêu nổi. Thế nên ngúng nguẩy quay ra chê bai đàn ông, chê bai tình yêu, chửi đời, chửi người. Dạng này khá phổ biến hiện nay.
    Còn về vấn đề "thế nào là đàn ông con trai có thể tin tưởng được". Anh nghĩ cái ấy hãy tự oánh giá bằng cảm nhận của riêng mình. Không có công thức đâu. Cứ đau thương đi thì mới biết hạnh phúc nó thế nào hờ hờ

  3. miss_falling_star

    miss_falling_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình 23 mà vẫn cười phe phé. Chẳng quan tâm gì đến chuyện có người yêu người đương gì cả. Hở ra lúc nào là kiếm chỗ chơi bời, đú đởn. Có người yêu sớm làm gì. Cứ tự do tha hồ lượn
  4. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    To: Miss_f_s . Hớ hớ !!!! cậu này giống mình - tỷ phú thời gian. Nhưng ko hở ra là lao vào chỗ vàng vàng đó đâu.
    To: gay_h_c_r !
    1. cái vàng vàng thứ nhất ===> anh chỉ có 1câu " Em muốn ở người ta thứ gì thì em phải cho người ta cái đó đã "
    2. cái vàng thứ 2. Theo anh 1 ng`con trai mà em trông thấy đáng tin tưởng: là cái thứ nhất (1) + 2 chữ chân thành của người đó----> em chỉ hỏi về lĩnh vự t/cảm.
    Mối quan hệ nam nữ là mối quan hệ 2 chiều. Nó cũng như phương trình có 2 vế bằng nhau đó, và hãy cố gắng cân bằng cái phương trình đó, đừng biến chúng thành 1 bất đẳng thức em ah`. Em có hỉu ko ?
    Hay cho anh 1 cơ hội ! come on.
  5. KimSoYoen

    KimSoYoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ko thử được đâu em ơi, "thử" roài chết có ngày; roài cậu giai tốt phước nào lại nói"ngu thì chết chứ bệnh tật gì" ;
    đang vô tư thì cứ hưởng thụ đi em; cứ ăn diện & làm đẹp, đi lại lả lướt vào cho chúng nó thèm ;là mình dek thèm yêu ai chứ có phải hông có ai iu đâu muh ngại;
  6. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thế, trước mặt con gái anh cũng thấy dửng dưng.Cũng chiều chuộng họ đấy chứ nhưng sao mình thấy nó nhạt thếch thế nào ấy, chắc tại anh tin vào cái câu nói :"Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" hay là anh AQ như thế nên cũng đã có người yêu đâu?.Đi chơi với bạn bè thấy chúng có bạn trai, bạn gái rồi cũng suy nghĩ đấy nhưng tính mình nó thế rồi thì biết làm sao? Hay thế này nhé:Em thấy dửng dưng với con trai còn anh cũng chưa quan tâm đến con gái lắm như vậy là ít nhiều chúng ta cũng có cúng suy nghĩ sao chúng ta không thử nói chuyện với nhau nhỉ? ^_^ Em dửng dưng với con gái mà anh cũng chẳng suy nghĩ gì đến chuyện tương tự thì chắc cũng khỏi lo xảy ra chuyện gì nhỉ ^_^.
    Mong rằng em không coi đề nghị của anh la khiếm nhã.
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cố lên! Chúc hai bạn cái duyên cái số nó vồ lấy nhau!
  8. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa các ông bà không rung động gì cả mà vẫn ăn ở với nhau đẻ ra bố mẹ chúng ta rồi đến lượt bố mẹ chúng ta bây giờ lại sinh ra chúng ta. Nhiều khi các cụ lấy nhau có vài mặt con thì tim mới rung lần đâu tiên. Hoặc là không thèm rung luôn.
    Bây giờ trên thị trường lại có nhiều máy xoa bóp tạo rung quá. Tim toàn lỗi nhịp.
  9. gay_het_ca_rang

    gay_het_ca_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mới một ngày không lên mà nhiều người quan tâm để ý quá, thật xúc động đậy. Không phải em lãnh cảm đâu, cũng không hẳn là không có ai hợp, quanh em nhiều người tốt lắm, nhiều người có cảm tình, chỉ chờ mình gật cái rụp. Nhưng không hiểu sao hôm trước định gật, hôm sau ngủ dậy thấy lạnh te, tự dưng thấy chả rung rinh gì nữa. Cảm thấy người ta cũng bình thường như bạo người khác. Hình như tình cảm nó thay đổi theo giờ hay sao ấy.
  10. gay_het_ca_rang

    gay_het_ca_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, em ạ, đàn bà con gái nếu có nhan sắc hơn người thì không bao giờ phải nghĩ về chuyện tình yêu. Họ không phải nghĩ vì đã có cả bầy đực rựa xung quanh nghĩ hộ rồi. ..
    Cũng có ngoại lệ là một số người xinh xắn, duyên dáng nhưng lại yêu rất muộn. Một phần do duyên số. Một phần là do họ kén quá. Cứ nghĩ chỉ có Beckham, Brad Pitt ... hay chí ít cũng phải cỡ Tom Hank mới xứng đáng là bạch mã hoàng tử của họ. ..

    Còn về vấn đề "thế nào là đàn ông con trai có thể tin tưởng được". Anh nghĩ cái ấy hãy tự oánh giá bằng cảm nhận của riêng mình. Không có công thức đâu. Cứ đau thương đi thì mới biết hạnh phúc nó thế nào hờ hờ
    Cám ơn bài phân tích của bác. Theo khách quan và chủ quan thì em chả phải sắc nước hương trời, nhưng cũng không đui què mẻ sứt. Em không vội, mà cũng chả đặt ra mẫu hình lý tưởng bao giờ. Nhưng mà không hiểu sao, chơi với họ, thấy vui, nhưng để làm người yêu, em không tin tưởng. Tức là họ không cho em cảm giác có thể nương tựa, hay là họ chưa đủ chững chạc ?Hay em đi tìm hội người cao tuổi nhỉ. Các pác thấy phải hôn?
    Còn về gợi ý của anh langtungheo nghe cũng có lý ra phết. Nhưng anh không sợ hai đứa dửng dưng gặp nhau lại dửng dưng gấp đôi hả?
    Được gay_het_ca_rang sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 24/08/2006
    Được gay_het_ca_rang sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 24/08/2006

Chia sẻ trang này