1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao em chưa dứt tình cũ đã đồng ý quen tôi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mc9, 19/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã vậy thì bạn cố gắn lắm cũng chỉ có được cô ấy mà không sở hữu được tâm hồn của cô ấy đâu, hãy bình thản chia tay và tự an ủi mình là cô ấy thuộc về một thế giới khác bạn. "Cuối cùng tình yêu của bạn cũng không giữ được người mình yêu".
    M ạ, m đã có trái tim anh!
  2. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Em là cô bé hạnh phúc
    Khi có lần nghe (đọc :P) mình nói (viết) "Mình đã thuộc về Anh"
    Niềm hạnh phúc Trẻ Con khi mình tin Em và tình cảm của Em.
    :x
  3. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    tui la con gái mà tui cũng phải khuyên bác là nên kết thúc đi,
    chuyện như thế này không bao giò có một kết thúc tốt đệp đâu sẽ chỉ có ghen tuông và nước mắt thôi.
    1: cô ta còn yêu anh ta và không có tình cảm với bác -------> khi o bên bác có khi cô ấy còn cảm thấy ghê ghê bác nữa chứ đừng nói là thơm bác càng khiếp hơn.
    2: bác có chắc chắn rằng sau khi mọi việc xảy ra rồi bác chấp nhận sự việc là cô ấy còn yêu bạn trai cũ miễn là bác có cô ấy bên cạnh nhưng khi thơm cô áy bác sẽ không nghĩ rằng cô ấy đang tưởng tượng thơm bạn trai cũ không?
    3: nếu bác có được cô ta thì cũng chỉ trong một thời gian ngắn thôi rồi không quên được cô ấy sẽ lại quay lại với người yêu cũ ----> bác còn đau hơn bi h nhìu.
    đấy là vài lý do dơn giản nhất
  4. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần bác " xơm" bác gái mà thấy bác gái vẫn trơ ra như đá thì bác phải cảm nhận được ngay có dấu hiệu bất ổn chớ. Đợi đến khi bác gái thổ lộ đã có bạn trai làm cho bác choáng thì
    quá muộn rồi. Quên bác gái đi bác ơi.
  5. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic cũng là chủ bài báo trên vnexpress.net à ?
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2007/02/3B9F3247/
  6. touteseule

    touteseule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết !!!!
    Nhiu người khi yêu thì chỉ cần cái phần thể xác cũng chấp nhận được , có cái thể xác là may lắm rùi hờ hờ .
    ...........
    Thực ra cô gái ý có bao h nói yêu bạn đâu nào , và khi hun nhau thì bạn là người chủ động chứ có phải cô ý đâu . Cô ý nói rõ quá rùi còn j , rằng chỉ yêu anh kia thui , còn bạn là nhân vật thay thế .
    Cô này diễn cũng tài ghê . Cả năm trời chứ có ít đâu. Bái phục ! Bái phục! Cô ta thật là người có "tâm "
    Tình yêu của bạn đã "được" đền đáp bởi sự dối trá .Thôi ! Quên đi mà vui sống !!!
  7. hoa_bachhop

    hoa_bachhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cô gái này chỉ coi bạn là vật thế thân thôi.Đi với bạn nhưng thực ra vẫn nghĩ đến người xưa.Bằng chứng là không có cảm giác khi ở gần bên bạn.
  8. letri007

    letri007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    sao tình huống của bạn giống tôi qúa, nhưng tệ hơn tôi tí vì her đã chia tay rồi. vì vậy tôi không biết nên khuyên thế nào đây, thôi tôi nghĩ chắc là hơi khó vì trong tâm trí cô ta vẫn còn hình bóng củ, hay bạn thử xa cô ta 1 thời gian biết đâu cô ta se nhận ra tình cảm của bạn và suy nghĩ lại .
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn cần là gì? Xác định một phát đi. Rồi bước tiếp
  10. nh248_no1

    nh248_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    chết thật
    người iu em cũng gần giống thế
    cho hôn, cầm tay,... nhưng mà lúc em hỏi có yêu em kô thì im lặng, nhìn,... nói chung là chưa bao giờ nói ra thành tiếng là " em yêu anh''
    nhắn tin như thế thì nhiều, nhưng mà kô chịu nói, T_T
    kô bit có yêu mình kô nhỉ T_T
    cũng có đan khăn tặng em,
    nhưng mà nói chung là kô nhiệt tình lắm T_T

Chia sẻ trang này