1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao em chưa dứt tình cũ đã đồng ý quen tôi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mc9, 19/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sadlove2102

    sadlove2102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bạn tôi thấy sao mà giống tôi lúc này quá. Tôi cũng gặp trường hợp như bạn. Nhưng tôi cũng đã quyết định chia tay, mặc dù còn yêu rất nhiều. Cái gì nó đã không phải của mình thì muốn giữ cũng chẳng được bạn à. Hãy kiếm tìm một người khác xứng đáng.
    Bản lĩnh của một người đàn ông, lòng tự trọng không cho phép van xin tình yêu vì có xin thì cũng chỉ giữ dược một thời gian thôi. Hãy dùng lý trí để giải quyết.
  2. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0

    Thế là tốt rồi đàn bà mà yêu thì đừng hỏi còn ko thì cũng đừng hỏi giải quyết như đồng chí riêu cua kia là hơp lý mà mần thêm được cái nào thì mần rồi đi cho đỡ lăn tăn cũng được
  3. o2_xinh

    o2_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu truyện của bạn tôi thấy như chuyện của chính mình. Vào chính lúc này đây tôi biết bạn đang nghĩ j và tâm trạng của bạn thế nào. Và trc khi post bài này chúng tôi đã nói lời chia tay. Buồn nhưng nên thế bạn à
    bạn nghe bài "Tam sự 2 người đàn ông chưa?""
    "Tôi và anh hao hao giống như nhau ".........
  4. suncold195

    suncold195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    sáng tỉnh dậy, mở lại topic này đọc.Giờ thì mình cũng tương tự hoàn cảnh. Đêm qua vừa nghe câu "em vẫn còn yêu H" ám ảnh, vậy là 2 năm ròng là cái bóng...chán ....nhắc lại câu này an ủi mình vậy" rất nhiều người đi tìm 2 chữ hạnh fúc nhưng số người có được nó thì lại là số ít"..........chán..........!!!mất thêm 1 cái tết nữa ...
  5. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Sống *** có bản lĩnh thì chết mẹ nó đi
    Được yeucaidep sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 22/02/2007
  6. nh248_no1

    nh248_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    yêu là phải chấp nhận
    nếu bạn yêu thì có thể bỏ qua mọi chuyện
    có những đôi đang yêu nhau, có 1 tên xen vào
    vậy kẻ xen vào đó chấp nhận đc chuyện người kia đang yêu người cũ, ......
  7. mazuri

    mazuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ cư xử như anh chàng này thì quá bằng nói người ta là ka vê à, thế này thì làm sao chinh phục được bà cô ấy
  8. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    sai lòi, nếu chưa dứt tình người cũ thì đừng có mà hôn người mới đi chơi nói chuyện thì được, phải tự tôn trọng mình chứ

    bác chủ top òi, đi tìm em khác đê,
    em cũng thích chơi trò flirt lém nhưng thế này thì em vái chị ấy cả nón!
    Được bivanga sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 22/02/2007
  9. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    10 !
  10. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn nhà mình đang ở trong cái thế cờ là :
    - Tấn công địch dã man, biết địch có chỗ hiễm lại càng dã man, trả hình, nguyền rủi em nó...
    -Em nó chịu không nỏi vùng dậy, anh bạn cuống lên không biết làm thế nào.
    Lời bình : Theo tôi thì cô gái đó không có chỗ nào là không xứng với anh bạn cả. Kể cả chuyện giấu bạn người yêu cũ cũng không sai. Bạn đã là gì mà cô ta phải kể lể về chuyện đó chứ. Có chăng là phải tự anh bạn tìm hiểu. Thế nhé, đừng có rưng rứt là cô ta lừa bạn. Hoàn toàn không, con gái yêu >=2 người 1 lúc là chuyện bình thường. Tại sao? Bởi vì trong số họ, chả có ai cô ta hoàn toàn tin tưởng cả nên cô ta phải làm như thế. Nếu bạn nổi trội hơn người kia, ắt hẳn cô ta sẽ yêu bạn hơn.
    Thứ hai, anh bạn cứ xem chuyện cô ta có người yêu cứ như trời sập xuống hay sao ấy, tư tưởng đánh đồn không có địch thì anh bạn nên đi cưa mấy em 80 cân thì ổn hơn. Anh bạn nói là không thể sống thiếu em nó, vậy thì phải không nản chí mà cưa em nó. Em nó đã cho hôn n lần rồi, thì chắc chắn đã có tình cảm với anh bạn rồi. Gì phải cuống lên thế nhỉ.
    Vài ý kiến của gà.

Chia sẻ trang này