1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao em chưa dứt tình cũ đã đồng ý quen tôi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mc9, 19/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Sao không suy nghĩ cho bạn mc9 một chút hả bạn. Yêu 1 năm trời rồi tự nhiên biết là gái kia(xin lỗi dùng từ thế là còn nhẹ đấy) không yêu mình, chỉ lợi dụng tình cảm của mình thôi thì cảm giác như thế nào. Hỏi thế là còn nhẹ đấy. Như tớ thì tớ cho ăn cái tát rồi bỏ luôn chứ chẳng hỏi han gì nữa cả. Giành giật tình cảm gì hả bạn? Tình cảm phải là do cả 2 bên cùng nhau vung lên chứ làm gì có chuyện giành giật gì ở đây?
    Em nói bác mc9 nhé: bác bỏ đi. Gái kia nó thuộc loại không có bản lĩnh, ngoài ra còn là đứa "trắc nết" nữa. Những đứa như thế rất nguy hiểm, vì bọn chúng nó rất dễ thay lòng đổi dạ, không chung thuỷ.
  2. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Em nói bác mc9 nhé: bác bỏ đi. Gái kia nó thuộc loại không có bản lĩnh, ngoài ra còn là đứa "trắc nết" nữa. Những đứa như thế rất nguy hiểm, vì bọn chúng nó rất dễ thay lòng đổi dạ, không chung thuỷ.
    Công nhận là bác này nói đúng không chê vào đâu được
    nhưng loại này lại rất có kinh nghiệm trong việc mồi chài và che dấu
    Nên nhiều lúc biết thì đã muộn vì yêu mẹ nó rồi lại mất thời gian để quên
  3. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Tôi đau khổ quá vì cũng rơi vào cảnh " Tôi và anh hao hao giống như nhau " bỏ không nỡ mà yêu tiếp cũng không xong .
  4. sadlove2102

    sadlove2102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bác nói quá đúng. BỎ ĐI THÔI, KHÔNG NÊN GIỮ LÀM GÌ
  5. o2_xinh

    o2_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    minhemthoi - tôi tưởng chỉ có tôi là giống thôi không ngờ bác cũng thế. Chỉ có điều tôi đã không dám viết lên câu chuyện của mình để chia sẻ cùng mọi người.
    Từ ngày chia tay em tôi luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó mà tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi làm tất cả để nguôi đi cảm giác nhớ em cảm giác chờ 1 tin nhắn mà tôi biết là em sẽ không gửi như mọi khi. Tôi làm mọi việc mà tôi đã không làm khi ở bên em, ngày nào tôi cũng phóng xe ra ngoại ô chỉ để ở đó tôi không còn thấy bất kì cái gì để gợi nhớ về em phải chăng tôi đang cố chạy chốn, chạy chốn những kỉ niệm gắn với em?
    Em là tình yêu đầu tiên của tôi, 2 năm nay tôi đã dành cho em tất cả nhưng....
    Người ta nói tình yêu đầu là chỉ biết yêu theo sự mách bảo của con tim mà đánh rơi lý trí, người ta cũng nói "tình yêu đầu tiên, trò chơi cuối cùng" trò chơi cuối cùng cho mỗi cậu bé trước khi trưởng thành. Ngày mai thức giấc tôi sẽ không nhớ về em nữe và chắc chắn tôi cũng sẽ không yêu ai như đã yêu em nữa bởi ngày mai tôi không còn là cậu bé nữa 1 cậu bé 24 tuổi !

    Được O2_xinh sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 24/02/2007
  6. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Nếu như em thực lòng yêu anh nhưng vì gia đình em không thể làm khác đuợc thì anh có buồn em không?
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Thật không thể hiểu nổi thanh niên thời nay. Chẳng lẽ các chú không có việc gì để làm, không có mục tiêu gì để phấn đấu hay sao mà suốt ngày rên rỉ vì tình? Cứ thử làm việc một ngày 16 tiếng xem sao, khi đó đến thời gian ngủ các chú còn không có đừng nói gì đến chuyện đau khổ vì tình yêu.
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là không có việc gì để làm cho hết 16 tiếng. Tuyền chỉ làm chưa đến 6 tiếng đã hết việc để làm.
  9. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Cái vang vàng là sao tôi không hiểu
  10. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần tôi đã nghĩ về topic và những lời mọi người nói, khuyên bảo. Có lẽ đúng mình nên chia tay thôi, họ không tôn trọng mình (khi đi chơi vẫn còn nhắc đến người yêu cũ) không giành trọn trái tim cho mình thì thôi bỏ đi. Thỉnh thoảng nghĩ tới cái topic (đi chơi với người yêu cũ ..) ghê cả người phát ớn Hạng đàn bà con gái làm trò chết tiệt kinh dị khốn nạn đó[r39)]. Ôi đàn bà "thiếu họ cũng chết mà có họ cũng chết"

Chia sẻ trang này