1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao em chưa dứt tình cũ đã đồng ý quen tôi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mc9, 19/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Trưng cầu
  2. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Đoán vui là bạn gái của bạn thuộc cung Thiên Bình
  3. matbuonh4ta

    matbuonh4ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ban kém quá!thực đó!tôi đã từng như bạn,và tôi đã được yêu,bây giờ tôi lại mất em,tôi cầu mong cho em có 1 hạnh phúc trọn vẹn hơn,hãy bản lĩnh lên bạn ơi!hãy mang lại cho người ấy thật nhiều hp,bạn sẽ được như vậy!cái gì đó khi đánh mất rôi ta mới thấy sẽ hối tiếc bạn à!hãy tin tôi!
  4. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Con gái không biết thế nào mà lường. Khi thì em muốn ở bên anh này kô phải anh kia, khi thì anh kia không phải anh này. Khó đoán lắm, nói chung con gái là chúa rắc rối không biết thế nào mà lường.
  5. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mấy ai ở đây đã rơi vào tình cảnh như thế? ai cũng nói rất hay, nhưng bạn ơi. Chỉ khi nào bạn thật sự đang trải qua tình tình cảnh như thế mới có thể cảm nhận nỗi đau ấy. Tôi cũng thông cảm với bạn trai tên mc9. Bạn đã yêu người con gái ấy rất nhiều. Cũng hơn một năm rồi. Và đến khi ban biết sự thật điều ấy khiến bạn cảm thấy như bị phản bội, như bị người kia lừa dối. Trong khi tình yêu của bạn dành cho cô ấy nhiều biết bao nhiêu. Nhưng đó là cảm nhận và suy nghĩ của bạn trong lúc ấy. Bạn hãy bình tâm suy nghĩ lại. Bạn sẽ thấy mình không đáng phải đau khổ và dằn vặt bản thân nhiều như thế. Một ngày trôi qua với bạn là cả một mớ hình ảnh về những kỷ niệm đẹp mà 2 người đã có với nhau. Điều ấy chỉ làm bạn luyến tiếc và sinh ra tâm lý van xin tình yêu của người đó. Bạn hãy sử dụng hết thời gian của mình để làm việc. để không phải nghĩ nhiều đén cô ấy. Như thế bạn sẽ thấy cuộc sống này của bạn không chỉ có một mình cô ấy. Nếu lúc ấy thật sự cô ấy ko yêu bạn. bạn cũng dễ dành chấp nhận sự chia tay này. điều ấy lúc này rất dễ dàng. Còn nếu cô ta hiểu được tấm chân tình của bạn. Lúc này bạn cũng nhìn lại tình cảm của mình và sáng suốt hơn để quyết định. Lúc này bạn đang yêu bằng lý trí nhiều hơn rồi đó.
    Một vài dòng chia sẻ với bạn.
  6. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    nên yêu bằng lý trí, con tim chỉ mù quáng thôi
  7. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực lòng iu nhau, Nó sẽ chia tay cái thằng ng` iu cũ. Chúa ghét cái kiểu lập lập lưò lờ lờ! không iêu thi` nói miẹ cho xong để còn đi kiếm em khác! có đáng hi sinh thời tuổi trẻ trai tráng để đâm đầu vào ko. Cái loại con gái thứ 1ko tôn trọng mình, thứ 2 tàn nhẫn dzới TY như vậy ấy đấm thèm dzào. Anh em cứ dzui vẻ đê. Có thể 1, 2,3...10 năm hay suốt đời hông cóa ng` iu cũng đừng bao giờ đánh mất cái tự trọng cái sĩ diện của thằng đàn ông nhá! Phải để cho nóa ngển cổ lên nhìn mình đi chơi dzới em hơn nóa nhìu nhìu lần về nhìu nhìu mặt hỉu chưa!!!

Chia sẻ trang này