1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao em cứ hỏi anh như thế

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 23/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tui cũng muốn hỏi người ta điều đấy. À, hình như đã có lần hỏi rùi thì phải. Kết quả là: em hỏi như thế làm sao anh trả lời được. Anh cũng ko biết nữa. Anh yêu em vì ... anh yêu em. Thế thôi...
    Ui, bây giờ nghe tâm sự của hungdo3d mới thấy mình hơi hâm thật.
    Ăn miếng thì phải trả miếng, để khỏi bị mang tiếng!!!
     
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Ở đây tôi muốn nói với các bạn rằng, cho dù lúc này, cô ấy vẫn luôn hạnh phúc, và tin tưởng và tôi. thậm chí tình yêu mà cô ấy dành cho tôi lớn hơn rất nhiều tình yêu mà tôi dành cho cố ấy, nhưng , thật sự tôi không hiểu sao đôi khi cô ấy vẫn hỏi.
    Đây cũng là một ví dụ, Tôi cũng biết tôi yêu cô ấy vì nhiều điều, nhưng làm sao tôi có thể miêu tả hết bằng lời tình yêu bỏng cháy ấy đây. Đôi khi con gái chỉ hỏi một cách bâng quơ, hay như muốn khẳng định thêm tình cảm của người mình yêu dành cho mình
    hungdo
  3. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Con gái ai chẳng thế hả bạn? Mặc dù biết rằng người ấy yêu mình nhưng vẫn muốn nghe chính người ấy nói ra. Bạn gái của bạn chẳng bị làm sao cả đâu, bạn yên tâm đi. Hãy nói cho cô ấy biết rằng bạn yêu người ta đến đâu để người ta đừng hỏi nữa.....
      Love means never having to say you're sorry
  4. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Con gái hỏi thế là bình thường thôi có gì đâu bạn. Tôi cũng đã có lần hỏi người ấy như thế. Nhưng trước khi hỏi thực sự tôi cũng không hiểu mình có nên hỏi hay không, nhưng tôi đã hỏi, tuy nhiên tôi không yêu cầu người ấy phải trả lời cho bằng được câu hỏi đó. Và lúc đó không ngờ người đó đã trả lời ngay với tôi rằng: Anh cũng không hiểu là vì sao anh yêu em nữa, nhưng anh rất yêu em, anh yêu em vì tất cả.
    Tại sao cô ấy lại hỏi bạn nhiều đến thế, bạn thử trả lời câu hỏi đó trước nhé. Tôi luôn mong rằng hai bạn sẽ hạnh phúc thật nhiều trong tình yêu, và không có sự nghi ngờ nào.
    Cô ấy hỏi bạn như thế chưa chắc đã là cô ấy thiếu tự tin hay cảm thấy mình nhỏ bé đâu, có thể là vì cô ấy muốn tò mò một chút thôi mà.
  5. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Em có yêu Anh không..Anh có yêu em không..Những lúc ở bên cạnh nhau..Những gì cần nói thì nói hết rồi..Chẳng biết nên nói gì nữa..Thành ra cứ lảm nhảm mấy câu đấy...Nhiều khi biết chắc rằng câu trả lời sẽ là gì nhưng vẫn muốn hỏi...Để lại được thấy hạnh phúc khi nghe thấy người ấy nói .." Em ( Anh ) yêu Anh ( Em ) chứ còn yêu ai nữa..."...Hay đại loại..." I need you more than everyone could ever know....."...Mà buồn cười nhỉ..Chả biết tại sao cứ hỏi nhiều thế..Mà thôi kệ..Yêu nhau mà..Có yêu thì mới thế..Chứ không yêu thì hỏi làm gì.....Cứ coi như trắc nghiệm tình yêu ý mà..Khì..Giá mà bây giờ mình nghe được câu trả lời......Của người ấy...Mà mình cũng biết cái giá của mình chỉ là cái giá đỗ mà thôi..Hic....Buồn...
  6. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước, anh hỏi em: "Sao em lại thích anh?". Trùi ui, em bất ngờ quá! Anh mà cũng hỏi như thế á? Và câu trả lời của em là: "Em cũng chẳng biết, chẳng hiểu vì sao nữa". Hehe, em hỏi lại anh, anh bảo: "Anh yêu em vì anh thấy yêu em". Thế là hoà rồi nhá. Từ sau, cấm anh hỏi thế, ko em giết
    Ăn miếng thì phải trả miếng, để khỏi bị mang tiếng!!!
     
  7. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào bóng tối, sau những niềm vui và giận dỗi đã trôi qua, em lại đặt cái câu hỏi mà em biết thừa quá nhưng vẫn cứ đặt ra với chính mình. Liệu khi gặp anh, em có hỏi không nữa, vì em biết câu trả lời là thế, là anh yêu em vì cảm thấy yêu em, tình yêu nếu có lý do thì có phải tình yêu không ?
    Nhưng anh ơi, ừ, cứ luôn có nhưng nhỉ, tình cảm vốn khó hiểu, của em và anh lại càng khó hiểu, vì thế nên em vẫn cho mình có quyền băn khoăn, sao có thể yêu em nhiều vậy hả anh, khi mà em và anh đều chẳng hề hay biết nhiều và chỉ cảm nhận. Thật mâu thuẫn anh nhỉ, em nói ra và phát hiện mình mâu thuẫn quá. Cảm nhận bằng trái tim và nói lời yêu thương với trái tim ngập tràn.............................thế là lý do của tình yêu. Tình yêu của chúng ta thuộc về trái tim, phải vậy không anh? Em yêu anh vì trái tim em nói rằng, anh chính là người em cần tìm và đã kiếm tìm.....................love you, my love
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  8. thangnct

    thangnct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người mới vào trang web này và cảm thấy rất thú v. Nhưng thật sự tôi không có nhiều thời gian để đọc để viết bài. Tôi hi vọng có một ai đó giúp tôi hiểu cách sử dụng website này.
    Lúc đó tôi mới có thể gửi bài đi được. Cám ơn ai đó nhé!
    Nguyen Canh Thang
  9. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng hỏi anh ấy câu đó : " Anh này, sao anh lại yêu con ngốc như em nhỉ? " ANh ấy chẳng nói gì, mặt đỏ như gấc, định nói gì xong lại thôi chả nói gì. Thế là tôi giả bộ giận. Anh ấy cáu ầm lên, quát tôi, giọng rất bức xúc : "Quả thực là anh chẳng biết nữa,Thế anh hỏi em : " Em yêu anh vì cái gì"? Em có trả lời được không?" Anh ấy ghì chặt lấy tôi, vẻ mặt rất mãnh liệt, gạn hỏi tôi bằng được : " nào, em yêu anh vì cái gì?".
    Tôi cố bịa, cố nghĩ, nào là vì anh yêu em, vì thế nọ, thế kia. Nhưng mà, híc, càng nói càng không kể hết được. Hu hu, cuối cùng thì kết luận : " Sao em có thể yêu anh nhiều như thế cơ chứ, không tưởng tuợng được. Em ghét anh lắm, ặc ặc ặc, Chán thật đấy, mình thông minh thế mà không trả lời được câu này. A kay mình thật!
  10. lovelyman

    lovelyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn heavenknows rất nhiều. bạn đã làm sống dậy trong tôi cái cảm giác yêu thương. Cái cảm giác được ôm chặt em vào lòng. Được cùng em tận hưởng tình yêu mà nhiều khi mình chẳng thể lí giải được nó. Dù tôi biết, em yêu tôi rất nhiều, nhưng tôi vẫn luôn hỏi, chỉ để mong được em nói, Em yêu Anh
    happyman

Chia sẻ trang này