1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao em cứ hỏi anh như thế

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 23/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. forever_love_ruby

    forever_love_ruby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ bao nhiêu rồi, em hỏi điều đó...và cũng không có lần nào tôi trả lời đúng...Có trăm ngàn lý do tôi nghĩ ra ...nhưng sau tất cả vẫn không đủ, không thể nói hết được bởi tôi thật ngốc, làm sao tìm được câu trả lời chứ...tình yêu của tôi với em đã như ảo ảnh vậy mà để em tin , em hiểu, em đón nhận tình yêu đó cũng không biết làm sao...yêu mà không có lý do gì à...nghe phi lý quá trời...mỗi ngày tôi thẫn thờ, ngu ngơ và chẳng làm được điều gì khi nghĩ về em...từng nghĩ vì yêu em mà tôi có thể làm tất cả, vậy mà điều lớn nhất mà tôi làm đưọc chỉ là...nhớ em đến phát rồ, không gần bên em, không nghe em nói, thấy em cười là dường như mọi thứ đều trống không...vì sao anh yêu em ? Vì sao ? Vì ...anh sinh ra là để yêu em và em sinh ra là để anh yêu...thôi là gì đi nữa thì anh cũng chỉ có từng đó, em cố hiểu anh dần vậy ha !
    You will always gonna be the oneAnd you should knowHow I wish I could have never let you go
  2. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Sắp tết rùi cho em vào buôn dưa tý nhe anh hai với anh ba. Có gì được lời em chia bớt cho 2 anh . Không ngờ anh Hưng khô khan thế mà cũng có tình yêu đẹp dữ. Anh mở top Hỏi đáp về tình yêu để tư vấn cho người ta mà chuyện của anh anh không giải quyết được àh. Thế mới khổĐể đi lùng sục các hang cùng ngõ hẻm của box coi có cái top nào hay vào buôn dưa mới được
    Được bubble_lovely sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 19/01/2004
  3. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Tui cũng thích hỏi anh "Vì sao anh thương em?" Tui đã tự nhủ trong lòng nếu anh liệt kê ra lý do thì tui sẽ rút lui vì tui tin rằng thương mà có lý do thì chưa fải gọi là thương. Nhưnganh đã trả lời rất đúng ý tui là "Anh ko bít"
    Bạn tui ai cũng làm thế, bởi vậy tui nghĩ ko fải con gái hỏi là thấy mình thiếu tự tin đâu, chỉ là mún trắc nghiệm bạn thui
    Nhưng tui vẫn còn điều théc méc, anh ko bít tại sao thương tui thì Ok,đằng này anh ko bít thế nàolà thương, tại sao anh bít anh thương tui. Ặc ặc, fải đi kiểm tra lại vấn đề này thui. Đó là điều bình thường hay bất bthường dzậy
  4. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Khi đã yêu ai thì nhất định người đó phải biết mình yêu người ta vì cái gì: vì cô ấy xinh, vì cô ấy vui tính, vì cô ấy quan tâm đến mình, vì cô ta giàu.... nếu nói một người yêu một người mà không biết mình yêu người ta vì cái gì thì đó chỉ là một lời nói dối. Đồng ý là tình yêu thì không có mục đích nhưng ta cũng cần biết lý do vì sao mình lại yêu người ta? nếu không cứ hễ gặp ai ngoài đường thì nói là... yêu người ta à...
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....
  5. saobang79

    saobang79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mấy ai định nghĩa được Tình yêu.
    Tôi cũng đã nhiều lần hỏi người yêu mình rằng "Tại sao anh yêu em?". Người ấy của tôi đã trả lời rằng "Tại vì em là em".
    Thế đấy bạn ạ, có nhiều điều không thể diễn tả bằng lời được. Chỉ biết bạn đã làm cho tâm hồn anh ấy xao động, trái tim anh ấy không ngủ yên và với anh ấy thì bạn là cuộc sống. Đơn giản đến phức tạp như vậy đấy.
  6. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hãy hỏi lại ? Tại sao em yêu anh ? xem cô ta trả lời thế nào ?? Và hãy hỏi cô ta 1 câu em yêu anh nhiều thế nào xem cô ta nói ra sao ?
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!

Chia sẻ trang này