1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao em mãi vô tình làm ướt mắt anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi click_letter, 08/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Sao em mãi vô tình làm ướt mắt anh

    Em có biết anh mong thời gian trôi nhanh từng ngày đến 8-3 thế nào không? Anh ước gì có thể được ở bên em trong những ngày mà khắp nơi trên thế giới đàn ông đều cảm thấy hạnh phúc được làm một điều gì đó đối với một nửa còn lại của thế giới này không? Sao em nỡ vô tình đến thế? Cầm hoa đến tặng em mà nước mắt chỉ trực tuôn trào hai bên khoé mắt, không chạnh lòng sao được khi ở con đường nấp nập phía xa kia, em vẫn vô tư tán gẫu với bạn bè, giá như em để ý một chút chắc em sẽ hiểu rằng??..anh đang muốn đến bên em.
    Bó hoa giường như trở nên vô nghĩa khi nó không được trao tận tay cho người nhận, những lời yêu thương từ sâu thẳm trong trái tim mình lại thêm một lần vô tình bị gió cuốn bay. Anh ra về mà lòng đau quặn, con đường hàng ngày vẫn rong ruổi trong nháy mắt thì bỗng dường như không còn thấy điểm cuối trên suốt chặng đường về. Đêm khuya, gió lạnh hiu hiu thổi xen lẫn giữa những tiếng cười vui hạnh phúc của mấy cặp uyên ương khiến anh càng cảm thấy buồn thêm - nước mắt tuôn rơi, nơi xa kia em vẫn vô tư đi cùng chúng bạn.
    Đêm nay lại thêm một lần nữa anh lầm lũi một mình, em vẫn vô tư đi cùng chúng bạn, một bộ phim hay tối nay sẽ còn thừa hai chỗ trống, thôi biết làm sao hơn, đành cầu chúc cho em có một buổi tối đi chơi với bạn bè thật vui vẻ. Dù sao đi nữa, được nhìn thấy em vui là anh cũng cảm thấy ấm lòng.

  2. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Công nhận con bé đấy vô tâm thật
    Nhưng cũng nên thông cảm với nó, chắc alone quen rùi

  3. sentrang55

    sentrang55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ như là tình đơn phương ý nhỉ. Chứ yêu nhau ai lại thế bao giờ. Hay là bạn không hẹn trước em ý?
  4. nhatlong311

    nhatlong311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hình như là đơn phương thật, chứ nếu yêu em nó sẽ đi chơi với bác, hoặc nếu em nó đi với bạn bè thì cũng phải rủ bác đi cùng, chứ để bác ôm bó hoa đến rồi lại mang về thì thật là vô tâm quá, chia sẻ với bác
  5. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Khóc lóc cái gì, nó đi với toàn con gái, đi toàn nói chiện đàn bà, thì lôi đi làm giề
  6. idinhan

    idinhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    chia buồn với bác, chắc cáo kô yêu bác thì fải, yêu gì mà ngày thế này lại bỏ đi với bạn bè...........lại thêm một chiến sỹ họ nhà gà hy sinh.........
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Nghe kiểu gì mà sến thế này,nó không thích đi chơi hay tìm em khác ngồi đấy mà buồn mới chả phiền.
  8. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một thằng dại gái phong cách PRO,heeh sao không tới thẳng chỗ con nhóc đó dí hoa vào mũi nó"cầm không thì bảo" ......................................
    ui choa ơi con tim yếu đuối ..........................con tim ...................mù lloà trước em
    quá độ cha nó lên thời kỳ em chẳng là cái cóc khô gì từ cái thời kỳ em là cái...gì như mình deck được hưởng cảm giác "em ơi em ơi tất cả là em" này
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thui đừng buồn nữa, cứ coi như là mình trao tình cảm ko đúng người vậy sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
  10. deconlacme

    deconlacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chuyện giống mình

Chia sẻ trang này