1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao em ngốc thế này?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi working_girl, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Sao em ngốc thế này?!

    Em và anh ta yêu nhau một thời gian, ngắn thôi, nhưng cũng là một quãng thời gian hạnh phúc, em nghĩ vậy...
    Thời gian đầu mới quen, một lần em đọc trong máy anh ấy rất nhiều tin nhắn anh ta à ơi với các em khác, em nào cũng vậy, chưa gặp mặt cũng đều thấy anh ấy bảo nhớ nhung, rồi hẹn hò gặp gỡ..v.v... Nhưng anh ấy giải thích rằng hồi đó chưa quen em, chưa yêu em.. ok, em bỏ qua...
    Hôm nay, em vô tình lại đọc được trong máy anh ấy khoảng 20 tin nhắn, nội dung hỏi thăm, chăm chút. Đọc tin nhắn em hiểu giữa họ chưa có gì, nhưng có rất nhiều tin nhắn có những câu kiểu như thế này: "H nghĩ chúng mình nên là bạn đã, hơn nữa chúng mình cũng chưa biết gì nhiều về nhau...". Vài tin nhắn liền, em thấy cô gái đó khéo léo từ chối và nhắc đi nhắc lại cái thông điệp "là bạn đã". Em choáng nặng. Vậy là em bị lôi ra làm trò cười...
    Anh ta ko thể giải thích được gì, anh ta im lặng... đơn giản, vì mọi chuyện quá rõ... em cũng ko muốn hỏi gì, lúc đó em thấy tức nghẹn, em chả nói được câu nào... em đi bộ một quãng đường dài về nhà... nghĩ đi nghĩ lại "tại sao lại là mình? tại sao anh ta lại lừa dối mình? mình ko xinh đẹp, mình ko nhiều tiền, mình ko có gì đặc biệt cả... và mình chẳng phải là cái gì hấp dẫn hơn những đứa con gái khác... mình quá vất vả và bận rộn với bao nhiêu là việc, vậy tại sao lại là mình?"
    Em ko hiểu, em gọi điện hỏi anh ta, anh ta cãi bay cãi biến chuyện tin nhắn, nói là giữa anh ta và cô gái kia chưa có gì. Thì nào em đã bảo có gì đâu, em chỉ thấy anh ta đang à ơi, cưa cẩm cô gái kia trong khi đang yêu em thôi, em thấy em ngu ngốc quá... Giờ đầu óc em rối tung, em chả biết phải làm thế nào... Giá mà có thể giết hắn, em thề đã cho hắn đi đời rồi đấy, nhưng mà em ko có cái bản lĩnh đấy, nên mới phả ngồi đây than thân trách phận thế này...huhuhu... em mệt quá...huhuhu...
  2. kyoshiro1111

    kyoshiro1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ ra trò gì chơi lại, mới yêu nhau một thời gian ngắn nên chắc chưa có gì sâu sắc lắm! Đá phát rồi chạy... Loại đàn ông này không có gì phải tiếc cả bạn ạ! Good luck!
  3. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Em phải có chút cá tính để người khác chán em thì nói lời chia tay rồi mới đi với người khác chứ ko dám bắt cá 2 tay.
    Lần 2 thì hi vọng E sẽ là người chủ động để ko đau khổ thế này
  4. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    thử chơi trò ông ăn chả thì pà cũng ăn nem xem seo
  5. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    sợ nhất con gái kiểu này,đã điên lên thì thôi rồi trời đất
    đàn ông con trai thì 10 thằng đến 8 thằng như thế này 2 ông còn lại đã 2 vợ
  6. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Thôi, cố mà bỏ đi, chấp +trả thù hắn làm gì, chỉ mệt mình. Mình mà nói hắn hay ăn chả, ăn nem chả hóa ra mình cũng chẳng khác gì hắn à.
  7. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Em chả còn hơi sức đâu mà đi ăn nem cho bằng hắn... Em muốn chơi lại hắn cho hắn biết tay, nhưng mà em cũng mệt quá rồi, lại bận rộn nữa... Thật lòng em chỉ muốn mình có đủ sức mạnh để cho hắn một trận đòn tan xương nát thịt, chết toi luôn cũng được. Cái trò này của hắn khiến em cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Hắn làm thế, chứng tỏ hắn chả yêu thương gì em, điều đó thì rõ rồi, nhưng cũng chứng tỏ hắn chả coi em ra cái quái gì cả, cái này thì em thấy đau quá... Suốt thời gian yêu nhau, hắn lải nhải về "cái tình yêu đầu tiên của hắn", điều này đã làm em điên ruột lắm rồi, cơ mà em hiền, em nghĩ tình đầu thì khó quên, thôi thông cảm vậy, họ cũng chia tay 4 năm rồi... nghĩ hắn trugn tình thế cũng là đáng quý... ai ngờ... cái thể loại đấy thả vào nồi nấu lẩu cũng ko tiếc... giời ơi, sao lúc này em chỉ thấy thù hận là thù hận, mệt quá cơ... huhuhu... bác nào có trò gì hay hay thì bày cho em, hay mua một lọ NH3 đậm đặc thả vào nhà hắn cho hắn ngửi, cái đó mà quá liều là gây hôn mê sâu đấy, có nên không???
  8. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể cho em hỏi luôn, làm thế có bị công an bắt không? làm thế nào để ko để lại dấu vết???
  9. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    sợ quá em mà cầm cái kéo chắc hắn chạy xa hàng km
  10. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ muốn trả thù, nhưng ko muốn đổ máu, các bác mau nghĩ cho em một cách, làm thế nào để cho em hả lòng hả dạ, mà ko bị liên luỵ đến pháp luật... em là em nhát chết lắm... mà giờ đầu em chỉ toàn những ý nghĩ muốn xẻ thịt lột da, moi gan uống máu thôi... em đau khổ lắm, làm ơn cứu em nhanh lên... không em phát điên lên mất...

Chia sẻ trang này