1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao em ngốc thế này?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi working_girl, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    bó tay, cái kiểu điên tiết của con gái nhỉ?
  2. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    híc...khổ thân bạn chủ topic..jống mình ngày xưa..
    rồi cũng qua thôi mà bạn..tớ hoàn toàn chia sẻ
  3. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Đầu em cứ ong ong... em nghĩ về hắn nhiều thế này, hẳn em phải yêu hắn lắm nhể... Em nghĩ đến cái cảm giác khoan khoái khi vả cho hắn vài cái bạt tai, hoặc giơ chân đạp cho hắn một phát vào mông, ngã đập mặt xuống đất, rồi quay đi cao ngạo, ko thèm nói một lời nào... Nhưng tất cả chỉ là mơ... em ao ước, em thèm muốn, em khao khát, mà em chả làm được...
    Em ngồi đây, với tâm trạng của một kẻ bị cắm sừng, nhục không từ nào tả siết... Em đang bao nhiêu việc, mà từ chiều đến giờ, từ lúc em đọc được mấy cái tin nhắn đó, em chả làm ăn được gì... Người em cứ sôi sùng sục sùng sục với bao nhiêu ý nghĩ muốn trả thù...
    Mấy ngày hôm nay, em đã thấy hắn thay đổi thái độ với em. Đi chơi với em cứ cáu gắt loạn xạ, rồi mắng em xơi xơi xơi xơi, em cứ nín nhịn, giữ hoà khí cho đỡ mệt đầu... hoá ra về nhà hắn nhắn tin cho gái, thả nào đêm hôm cũng chả thấy gọi điện cho em như mọi khi... mịa cái thằng ********... ức ko chịu được...
    Em thì em chả tiếc gì hắn đâu... Đàn ông như thế em chả thiết... không bao giờ thèm cái thể loại tồi tệ đấy... nhưng mà tha cho hắn, nín nhịn, ko làm gì hết, câm nín chịu ấm ức thế này thì em ko chịu được, người em lúc nào cũng muốn bùng nổ... ở đây bao nhiêu cao nhân mà ko bác nào hiến cho em một diệu kế nào ạ???... Cụ thể là em chỉ muốn hả lòng hả dạ, ko muốn đổ máu, cho hắn biệt bà nội hắn cũng ko phải dạng vừa, hơi ngu thôi nên mới bị hắn sỏ mũi, nhưng cũng ko phải dạng ngu lắm, lần sau thì đừng có giây vào... nhưng em chưa nghĩ rã cách nào... trời ơi, ai cho em một cách, em sẽ đời đời biết ơn...!
  4. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    đểu ghê. cho hắn đi tàu lá chuối đi bạn ơi.mới yêu nhau mà đã vậy ko hiểu sau này còn thế nào
  5. lookingforme1709

    lookingforme1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    đê tiện gần bằng zai của mình hihi
  6. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Ặc buồn cười đến chết mất, em cá là chị cuối cùng cũng chẳng làm gì được hắn đâu
  7. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    em cứ đợi đấy, rồi em sẽ thấy chị hả hê thế nào... hờ hờ... chị ko dễ dàng bỏ qua cho hắn thế đâu... hắn giờ có lẽ đang phởn lắm, chắc đang te tởn te tởn nhắn tin cho mấy em bé đấy... đợi đấy, rồi hắn sẽ rơi vào trò chơi của chính hắn thôi... đầu chị đang lên một kế hoạch....
  8. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là giờ em ko hiểu được bản thân mình nữa... Hắn đang đi uống bia với bạn bè, vui vẻ lắm, hắn ko một chút ân hận, em gọi điện, hắn bảo "giờ ở đây đang có nhiều bạn bè, lúc khác nói chuyện"... rồi dập máy cái bụp...
    Em tức trào nước mắt... em buồn đến nỗi bỏ cả cơm tối và chồng công việc đang phải hoàn thành... em ko ăn được, mà người thì cứ mệt lả đi, có vẻ em bị mắc bệnh tâm thần nặng rồi...
    Đàn ông thường rất vô tình... đặc biệt là bọn đàn ông tồi tệ thì lại càng giỏi trong việc đó, vì muốn trở thành một thằng tồi tệ, thì phải có một trái tim sắt đá lắm... Em không sai, sao em phải buồn? Em bị phản bội, sao em phải dằn vặt? Em làm sao thế này? Vì em là đàn bà đúng ko? Vì cái tính ghen tuông đàn bà của em dằn vặt em, vì cái thói thương yêu của đàn bà làm em đau khổ, biết đấy là thằng đểu, mình đek cần nó, mà vẫn ko đủ lạnh lùng để quăng nó vào sọt rác... chết bỏ mịa em, em bị thần kinh nặng rồi... huhuhu...
    Giờ em phải làm thế nào bây giờ? Sao nó te tởn đi chơi còn em phải ngồi đây mà than vãn, thằng dở hơi đấy, sao mà hắn vẫn có tâm trạng để bia với bọt nhỉ, chắc lúc này chỉ có mình em buồn, hắn có cơ hội tìm người yêu mới, chắc hắn sung sướng lắm, các bác nhìn em gái các bác ấm ức thế này mà ko ai có cao kiến gì, em thật ghét các bác quá đi...
  9. T4TApril

    T4TApril Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    1
    Anh ta không yêu bạn thì bạn chấp làm gì .Coi như kinh nghiệm xương máu thoai . Nhưng đúng là một vết thương trong lòng khó mà lành được . Chỉ tội nghiêẹ cho bác nào sau đó chịu hậu quả thay
  10. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    quên hắn đi bạn àh, trả thù làm j cho mệt, bạn may mắn hơn nhiều người là bạn không còn yêu j hắn nữa, ko gặp hắn một thời gian là bạn sẽ quên đwợc thôi mà. Có rất nhiều bạn gái yếu đuối tới mức là khi bị đối xử vậy mà vẫn còn tha thiết yêu kẻ sở khanh ấy cơ. Bạn ko còn yêu là bạn may mắn rồi. Còn trả thù làm j hả bạn, tha thứ sẽ làm bạn sống thanh thản hơn, hãy mở rộng trái tim, chỉ nên giữ lại trong mình tình yêu thương con người, còn lại những cái xấu xa, hận thù thì quên đi và bỏ qua, bạn sẽ sống thoải mái, còn cái kẻ sở khanh kia chắc chắn sẽ ko bao h hạnh phúc nếu hắn sống ko có lương tâm, gieo nhân nào sẽ gặp quả đó bạn àh, mình tin là vậy. Bạn sống và cư xử với con ngi bằng tình yêu thwơng thì bạn sẽ nhận đc nhiều tình yêu thương, còn kẻ nào gây đau khổ cho người khác chắc chắn kẻ đó sẽ bị trừng phạt, cuộc sống này rất công bằng, ko ai được hết và mất hết cả, hãy sống bằng tấm lòng bao dung và yêu thương nhé

Chia sẻ trang này