1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao em ngốc thế này?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi working_girl, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quatnan1000

    quatnan1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Giống hoạn thư quá!
  2. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    tại cái thằng đó nó giống sở khanh mà... các cụ chả dạy: "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy còn gì"
    Đùa thì đùa vậy thôi, chứ em thấy buồn nát lòng... chả ăn uống được gì...
    Cảm ơn vovohu đã an ủi tớ, tớ cảm thấy đỡ hơn chút chút khi đọc những dòng của ấy, nhưng để cái thằng đó nó nhởn nhơ, tớ thấy cũng hơi đau lòng...
  3. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Adi đà Phật !
    Thiện tai ! Thiện tai!
    Điều đầu tiên trong 14 điều dạy của Phật là :
    Kẻ Thù lớn nhất của đời ng` là chính mình
    Thí chủ đừng để chữ "Sân" (nóng nảy) nổi lên như vậy .
    Thí chủ hãy bình tĩnh lại .
    Bần tăng chỉ có vài lời như vậy .
    Mong thí chủ đêm nay suy nghĩ kĩ
    Adi dà Phật!
  4. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Lúc này em mới có cảm giác rằng em đã mất người yêu em thực sự. Không còn là giận dỗi điên người, ko còn cảm giác xúc phạm, mà chỉ cảm thấy như có ai đấy bóp chặt tim mình... Em gọi điện, chỉ để bảo anh ấy rằng: "chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra rồi, em muốn quên chuyện này đi, cả anh nữa, anh cũng hãy quên đi... em bỏ qua cho anh hết, nhưng là để khỏi cảm thấy căm ghét anh khi nhớ lại chuyện này - anh đi về cẩn thận". Anh ấy nói "Cám ơn!" ... và đằng sau câu cám ơn là những tiếng tút dài... Lúc này em mới thấm thía cái cảm giác hụt hẫng và mất mát.
    Đau thì đau thật, nhưng em không thể níu kéo được gì, bởi vì vấn đề không phải là ghen tuông, hờn dỗi, mà là người ta ko còn yêu nhau nữa... bản thân em sẽ chẳng bao giờ tin anh ấy nữa, và anh ấy thì cũng chẳng còn yêu em nữa, nên mới nói câu cảm ơn nhẹ nhàng đến thế.
    Cái tuổi của em long đong đủ đường. Tình yêu không bao giờ xuôn sẻ... nhiều khi nó tan vỡ, mà ko hiểu nổi vì những lẽ gì... Trưa nay 2 đứa còn đi ăn trưa với nhau... lúc về em chỉ nghịch giằng lấy điện thoại của anh ấy đòi đọc tin nhắn, thấy anh ấy giằng vội lại, và nhất quyết ko cho em đọc. Em bảo: "em không đọc cũng được, nhưng nói cho em nghe trong đó có gì", vậy là anh ấy đưa máy, càng đọc, càng thấy choáng váng...
    Người yêu mình là ai? Mình yêu mà từ trước đến giờ mình không hề hiểu anh ta cần gì? Rõ ràng mình ko phải là cô gái mà anh ta cần, vậy thì mình còn ở đây làm gì nữa, mình còn bám lấy cái thứ tình yêu màu mè, giả tạo này làm gì nữa. Sống cạnh nhau mà lừa dối nhau thì làm gì có ý nghĩa gì đâu... tốt nhất là để anh ta đi tìm cái anh ta muốn, như thế đỡ khổ...
    Thế là chỉ còn một mình em... Tại sao lại vào thời điểm khó khăn này... tại sao lại vào cái lúc em cần lắm một người để tin cậy, để nương tựa thế này...
    Mồng 9/10, anh ấy bỏ việc... và cả buổi tối hôm đó anh ấy đi đâu em ko biết, em cố gắng gọi điện nhưng ko được, và buổi tối hôm đó anh ta nhắn tin cho cô gái kia đến hơn 1h đêm, anh ấy giải thích: "anh ko gọi điện cho em vì anh uống say". Chao ôi, cái cảm giác bị lừa dối và bị rẻ rúng chẳng dễ chịu gì đâu. Và tại sao lại là em phải chịu đựng tất cả những điều này?
    Em giận lắm, nhưng hôm nay em vẫn phải vui vẻ với anh, vì em nghĩ anh buồn, anh stress, em ko nên cãi nhau với anh, làm anh buồn thêm nữa... Thế mà...
    Giờ cô gái ấy sẽ an ủi anh... thế cũng tốt... Em quen tự lo cho mình, chắc cũng sẽ ko sao...
    nhưng em ko biết, em cần bao nhiêu thời gian để vượt qua những chuyện này... và cần bao nhiêu thời gian để có thể lấy lại lòng tin vào người khác, khi em đã bị lừa dối quá nhiều...
    Vĩnh biệt Mcle...!
  5. trangvaden16

    trangvaden16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mình biết là bạn đang giận lắm, những kẻ ấy không đáng một xu, bạn hãy có gắn quên anh ta đi, đừng trả thù gì cả, một ngày nào đó tự nhiên lương tâm của anh ta sẽ trả thù anh ta thôi.
    mình tin ở đời có quả báo, gieo quả nào thì gặp quả ấy thôi
    coi như mình không gặp may đi bạn ạ.
    mình cũng rất buồn về chuyện tình cảm đây, thật là mệt mỏi
    chúc bạn mau lấy lại bình tỉnh
  6. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Thôi ngủ đi chị à. Nghĩ làm gì cho mệt, rùi chị sẽ khá hơn mà
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    bắt cá nhiều tay đây. Trong trường hợp này nên dứt khoát chia tay. Không nên làm một điều gì trong lúc nong giận.Em nên cảm ơn vì em biết điều này sớm. Không lúc tình cảm của em nhiều sẽ rất khó để dứt.
  8. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Em nên tìm một người làm cùng em những ước mơ giản dị này, hay nghĩ đến mùa đông và một người ban trai mới yêu thương em chân thành...
    " Thích được mọi người yêu thương - Đôi khi những điều nhỏ nhặt lại là những điều rất đặc biêt. Ví như có lần một người bạn cúi xuống thắt lại cho tớ chiếc khăn quàng mà làm cho tớ thấy ấm áp đến tận bây giờ - Thích nghe nhạc, đi ăn kem trên Tràng Tiền, đi ăn phở cuốn và phở trộn, nhất là được đi ăn với người mình yêu thì tuyệt, dưng mà ... nhưng cứ được ăn là tớ thích rùi ... - Thích mùa đông, vì khi đó mình mặc nhiều quần áo, trông xù xì và đáng yêu như một con gấu ... "
    Hãy dành sự chân thành của mình cho một người đàn ông xứng đáng ,, đừng bực tức nữa ....điều đó không giúp ích được em đâu....
  9. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ Mcle kia trông quen quen. Em hỏi nhé, có phải viết tắt nick một đồng chí khá hay lên đây không ?
  10. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ, đừng tự dầy vò bản thân làm gì. Tốt nhất nên ngồi nói chuyện thẳng thắn rõ ràng.
    Hihi cái nick M kia em cũng biết là ai rồi

Chia sẻ trang này