1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao em ngốc thế này?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi working_girl, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn higuy, shadowy, littlegirls, trangvaden va tat ca mọi người... đêm qua khó khăn lắm em mới ngủ được một lúc, khóc sưng húp híp cả mắt... sáng nay dậy thấy đầu nặng và đau như búa bổ, nhìn vào trong gương thấy mình như con quái vật, bù xù, xấu xí, thật kinh khủng... May mà mò lên trên này đọc những dòng an ủi này của mọi người, em cảm thấy đỡ hơn...
    Hắn không những sỉ nhục em, xúc phạm em, mà còn huỷ hoại sắc đẹp của em thế này đây... làm em đau đầu ko làm việc được, ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của em nữa chứ... huhuhu... nghĩ đến tất cả những thứ này em chỉ muốn khóc, khóc bù lu bù loa lên cho đỡ tức... nhưng mà tâm trí em gào thét điên cuồng... em chỉ muốn đổ xăng đốt nhà hắn lên, hoặc bóp cổ hắn cho lòi ruột hắn ra... huhuhu...
    Em đã cố gắng lấy bình tĩnh, hít một hơi dài, uống trà bạc hà cho thông mũi mát cổ, và ăn hết gói mì tôm... Công việc của một ngày mới lại bắt đầu... nhưng đầu óc em bung biêng, sôi lục bục, bụng em cũng sôi ấm ách như kiểu bị bỏ đói từ mấy ngày rồi, ruột gan nóng hổi hổi... ko sao mà chịu được... nỗi đau tình thần chuyển thành đau thân xác làm em ê ẩm hết cả người...
    ... Em đau... Công nhận là em đau... Chả biết còn như thế này đến bao giờ nữa... Cái thằng đấy... Cái thằng tồi tệ và khốn nạn đấy chính là Mcle đấy, chị em úp sọt hắn cho em!!!
    Được working_girl sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 11/10/2007
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    em ơi, em chẳng làm gì được nó nữa đâu, nó đã chán em thì em có làm gì cũng chẳng anh hưởng tới nó, thôi tự lo cho mình đi, kiếm gí đó ngon ngon ăn cho sướng, kiếm gì đó vui vui chơi cho thích, kiếm anh nào xinh xinh quen cho vui
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị em thấy chị iu Hắn kinh khủng và dã ma nhỉ ..........
    Nhưng em thấy nhiều tình tiết hơi vô lí 1 tẹo .........còn cái hắn M của chị nếu em đoán ko nhầm thì .......hắn bằng tuổi chị á...hị hị.........dưng chị đừng có hành động quá ......nếu căm ghét mang TNT roài cả 2 cùng .........chị nhá
  4. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, chớ thế, chớ thế. Cẩn thận tù mọt gông đấy. Các hành vi ảnh hưởng đến thân thể Người khác có thể bị truy tố đó. Chậc, thôi bỏ ông này kiếm ông khác đe. Biển nhiều cá thiếu gì.
    Mà sao dạo này nhiêu topic kể lể NY ngọai tình thế. Chậc chậc, buồn thay. Có vẻ tình hình đạo lý suy đòi.
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy dòng của bạn này thấy giống mình quá (về tính cách ấy).
    Nghĩ ra trò gì để chơi lại lão kia đi, để yên như vậy bức xúc lắm.
    Hay hẹn nó nói chuyện rồi hắt cho cả cốc nước vào mặt. Hành động này ko fạm fáp đâu, mà giải toả kinh khủng, chỉ hơi ầm ĩ, đảm bảo chú kia xấu mặt fải biết . He he
  6. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    man dại quá
  7. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã nói với em hết lời rồi , vấn đề là em cố gắng được đến đâu thôi... chuyện rồi sớm muộn cũng phải kết thúc chứ phải không em... Anh hỏi thật lòng em 1 câu: em đã ngủ với nó chưa? Nếu chưa thì stop quá dễ dàng còn gì....
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Nick đọc giông giống mình. Đêk hiểu có phải không nữa. Khổ quá cơ !
  9. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    những người như thàng đấy ở cơ quan anh đầy, và những đứa ngu ngốc như em ở cơ quan anh không thiếu. Phải tỉnh táo hơn nữa em ạ. Có thang ở cơ quan anh chén cả mấy con bạn thân của người yêu của nó nữa cơ, tởm lợm thật đấy.
  10. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói thế nào.
    Chỉ mất người yêu thôi đã đau lắm rồi. Đằng này còn mất cả niềm tin nữa (bị phản bội), thật là... Rất thấu hiểu tâm trạng của bác. Thôi đành phải nghĩ rằng: nỗi đau sau khi chia tay sẽ kéo dài trong khoảng từ 2 tuần đến 2 tháng. Cùng lắm là cho cái thằng khốn nạn ấy 2 tháng thôi, sau đó phải trở thành người khác. Nhớ chưa!

Chia sẻ trang này