1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao em ngốc thế này?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi working_girl, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Ổi ôi, kể ra cũng khốn nạn phết. Em hẹn nó ra chỗ nào rồi kiếm một thằng khác, hôn nhau trước mặt nó cho bõ ghét. Lolz !
    Giai trên đời này thiếu đé-o gì .
  2. yeughetyeu

    yeughetyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thay vì than vãn bạn nói chuyện trực tiếp có lẽ hay hơn.
    Nếu bạn yêu người đó có lẽ không nên gọi người ta là thằng này, thằng nọ. Mình là girl và mình không nghĩ là có thể bình thản khi bị bạn ******** CON ĐÓ.
    Chúc vui !
  3. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu chí cuối mỗi bạn này nói nghe có vẻ hợp lý .
    Tớ cũng chả bao giờ gọi người mà tớ đã từng yêu là con này con nọ cả. Lạ lùng thật đấy, lúc yêu thì anh này em nọ, lúc chán nhau thì thằng nọ con kia. Chả hiểu ra làm sao, giá trị đảo lộn hết cả
  4. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    công nhận có hơi quá lời. CHị k chịu nói chuyện rõ ràng mà lôi lên đây bêu xấu nhau thế sao?
  5. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì ku kia quá sướng rồi còn gì. Vừa đi uống bia vui vẻ với bạn chả phải lo lắng gì, trong khi em thì ở nhà dằn vặt, lên trên này kêu loạn xạ... Giá mà em đổi vị trí cho hắn thì em đã thành công rồi đấy...
  6. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng buồn, anh nghỉ đi, mọi chuyện qua rồi. Em coi đó là số phận!
    Anh đừng vào đây nữa, đừng đọc những gì em viết, đừng reply lại... em cũng quên rồi...
    Hôn tạm biệt anh SS or Mcle...
    Được working_girl sửa chữa / chuyển vào 06:17 ngày 12/10/2007
  7. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Xưng hô quan trọng , nhưng làm thế nào cho ra đàn ông quan trọng hơn nhiều ông em ạ...
  8. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Đời còn dài, zai còn nhiều. lo làm quái giề. đập cho hắn 1 trận rồi kiếm thèng khác, hơi đâu mà tức nhiều chỉ tổ xấu gái ....
    Hưởng ứng BỎ hắn đê
  9. XauMaKieu

    XauMaKieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hơ, đọc xong thấy chột dạ này! Bạn working_girl ơi, PM cho mình nhá. Mình muốn hỏi han kỹ càng để ... biết đường mà tránh. Nếu như nói dại nhỡ đâu...
  10. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    ** cái thằng này, mày tuổi gì mà ăn nói thế ?
    Đời nào chứ, em có tự tin quá không nhỉ. Em nhầm người rồi !
    quote-HoaTrangNguyen_sad viết lúc 23:08 ngày 11/10/2007:
    công nhận có hơi quá lời. CHị k chịu nói chuyện rõ ràng mà lôi lên đây bêu xấu nhau thế sao?
    [/QUOTE]
    Giá mà em cũng ở cái buổi được gọi là nói chuyện trực tiếp nhỉ ???

Chia sẻ trang này