1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao em ngốc thế này?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi working_girl, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc tớ làm sao thế này... ... mệt quá đi...
    này anh Sensitive, anh đi ra chỗ khác mà nói, thích thì làm topic khác, đừng có post linh tinh vào topic của tui... tui chả biết anh là ai, cũng chả thích liên quan gì đến anh... Anh làm ơn xê ra chỗ khác cho tôi nhờ...
    Được working_girl sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 12/10/2007
  2. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Giá mà em cũng ở cái buổi được gọi là nói chuyện trực tiếp nhỉ ???
    [/QUOTE]
    Tao đoán quả không sai, trình mày hơi tí không chịu được lại thoát ra khỏi cái mồm mấy câu chửi thề.....Sống trên đời tao nói thật là phải để người khác nó tôn trọng mình , chứ......Nhưng thôi tao cũng thấy tội con bé đó nên định dạy cho mày vài câu để có thể khá hơn, nói chuyện với tao chửi bậy thì quá dễ, ai chả làm được phải không thăng em <==mày có thấy tao xưng hô lịch sự hơn mày không...Làm đàn ông thì nên rõ ràng ra 1 tí,không yêu nữa thì nói ra *** ai lại có thái độ bựa bựa như chú, à quên hơi bẩn bẩn chứ , thôi nếu còn đang đi học thì cố mà tiếp thu nốt nhưng gì anh nói đi....mà học tập trung vào ,học ngu thì khổ cho đời chú thôi. mà tuổi anh hơn tuổi chú là cái chắc qua cách ăn nói của chú anh hon chú khoảng 6 t nhé, *** cần hỏi đâu...
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Bản chất là đểu mà . Trách mình chi cho buồn
  4. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    e***...! Em đã có những comments về bạn gái mới của người yêu em, em cũng thấy như thế là ko tốt... em xin e***, sửa sai ngay...
    Stop & Close topic!
    Được working_girl sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 14/10/2007
  5. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết kêu ca...kêu ít thôi....close topic...
  6. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    dạ em chả dám kêu... em tâm phục khẩu phục rồi ạ... hay hôm nào bac higuy mời em đi ăn lẩu, cho em đỡ buồn, nhá bác nhá... tiện thể em quân sư cho bác mấy vụ kưa kọt em 9x, để tỏ lòng biết ơn sâu sắc... ok?
  7. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cái thằng ngu này, anh bảo mày chả biết cái đé-o gì thì câm mõm đi. Mày ngứa mồm hay sao mà cứ chọc vào chuyện người khác thế ?
    To :
    Em này, anh nói hết những gì cần nói, nếu em thấy những gì em nói là đúng và thực sự em muốn nói thì anh sẵn sàng nghe.
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Dạ em đây, bác nào muốn chửi, em tiếp hết .
    Kính các bác là em chả ngại bố con thằng nào hết, em chửi tất. Chỉ trừ duy nhất em chủ topic thôi.
    Các bác hài lòng chưa ?
  9. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hay quá nhỉ , em quân sư được cơ à ...... sdt hay yahoo id cua em là gì???
  10. pinochiohp

    pinochiohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    To working_girk: bé ơi, sao chị thấy xót xa cho em thế!!! Hôm qua chị đã vào đọc, viết mess mấy lần mà ko viết được. Hôm nay lại vào, thôi thì viết cho em mấy dòng, ko khuyên đc gì thì coi như là chia sẻ.
    Em đừng gồng mình lên the, đừng cố gắng để trả thù, hay để tha thứ nữa em. Giờ em làm điều gì cũng là tự làm khổ em thôi. Em cũng chẳng thể trả thù nổi đâu em ạh! Những gì em làm, sau này chỉ khiến em nghĩ rằng "ưh mình cũng có lỗi, lẽ ra minh..." Bởi vì chị cảm thấy em còn yêu người ta quá! Em càng vật vã, em sẽ càng lún vào cái vũng đau khổ, có khi là cả ê chề đó thôi.
    Bình tâm lại đi em, cố gắng đừng làm gì nữa, đừng đôi co, đừng cố gắng nữa,ít nhất thì hãy cố giữ cho lòng mình yên tĩnh. Sẽ có lúc, tự trong lòng em nghĩ được rằng "thôi thì em tha thứ cho anh ta, thôi thì yêu thương không còn thì mong hp va bình yên cho cả hai" Chị nghĩ rằng lúc đó, cho dù có còn buồn thì em cũng vẫn có thể thở dài mà nhẹ lòng bước tiếp. Nguoi ta ma con yeu thuong em,thi du la bang cach nao,nguoi ta cung se khong no de em phai kho so vat va the nay. con khi ty da thuc su khong con,thi no se bac lam lam day em ah! dung tu cam dao cat vao tay minh nua.
    To working_girl và SS của em!
    Đừng làm khổ, đừng dặn vặt nhau như thế này nữa. Cho dù đó chỉ là say nắng, thì bạn cũng làm tổn thương người bạn yêu quá rồi. Niềm tin và lòng kiêu hãnh. Dù gì cũng đã một thời yêu thương nhau, niềm vui, nỗi buồn, kỷ niệm.... nếu không còn tiếp tục lo lắng và yêu thương cho người con gái của bạn được nữa, thì lẽ ra bạn nên chọn cách nào đỡ làm tổn thương người ta nhất mới phải, để ít ra, người ta cũgn chỉ mất đi một ty, chứ ko mất đi niềm tin, niềm tin vào bản thân ,niềm tin vào ty. Không còn yêu, nhưng lẽ ra phải còn thương chứ nhỉ! Tình thương sẽ bền và lâu dài hơn ty cơ mà. Còn nếu đó chỉ là một cơn say nắng, thì bạn ơi, bạn thật là dại, bạn được gì và mất những gì sau chuyện này. Hơn tất cả, giờ đây cả hai người đều đau khổ, và có thể, cái ty của hai người cũng chẳng thể giữ được.
    SAO YÊU THƯƠNG MÀ LẠI LÀM KHỔ NHAU THẾ NÀY!!!
    Bé ơi, chị nghĩ là em nên dừng topic này ở đây thôi, đây ko phải là một cách hay để nc, mà cũng không phải một cách để có thể nói ra cho nhẹ lòng,... em có nghĩ thế không?

Chia sẻ trang này