1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao em ngốc thế này?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi working_girl, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ là chị nên dừng lại ở đây, chị à. Khi mình cố gây tổn thương cho ai đấy thì hình như mình đã bị đau hơn những gì mình làm rùi.
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, e ko hiểu 2 bác cùng Miracle kia là thế nào nữa?
    @Chủ topic: quan điểm của e nó rõ ràng hơn: cái gì làm rõ đc thì càng tốt. Bác đã nghĩ đc đến mức nào e ko biết nhưng e biết bác đang chán và dằn vặt. Làm thế ko đc gì, chỉ khiến mình khổ thêm. Dừng lại luôn, ko nghĩ ngợi gì nữa. Ko suy xét ai đúng ai sai, ai thiệt ai hơn. Dừng là ko suy nghĩ gì nữa. Coi như kệ, quên béng đi cũng đc. Càng dùng dằng thì càng mệt thêm thôi.
    @higuy: Kệ đi bác. Lời qua tiếng lại nói nhau làm gì.
  3. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Xong hẳn quá tuyệt vời ....đi uống bia thôi...
  4. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Xong rồi đúng là phải uống bia thật. . Giải tán topic thôi và mong lần sau đừng có ai mang nick của nhau ra nói thẳng thừng trên này quá
  5. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    tớ đây.
    HTN : ANh không có gì phải giấu, tình cảm là có thật. Đừng trách móc gì cả.
  6. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ, chuyện này không nên ai xen vào.
    Topic nên stop ở đây !
  7. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn chị pinochio, anh higuy, em littlegirl và các anh chị ở đây... em cảm ơn nhiều nhiều ạ... Em cảm thấy đỡ hơn rồi ạ, em quyết định dừng lại... cũng buồn, nhưng đành chấp nhận thôi... Mấy ngày vừa rồi, không có các anh chị thì khuyên nhủ, bảo ban em thì ko hiểu em sẽ làm gì ngu ngốc nữa... hoá ra cách thông minh nhất để tốt cho cả 2 lại chính là: dừng lại và ko làm gì cả. Nhiều khi, tình yêu đòi hỏi ở con người ta rất nhiều thứ mà người ta chưa có khi còn quá trẻ. Đây cũng là bài học mà em sẽ nhớ mãi và không bao giờ quên.
    Hôm nào cả nhà mình rỗi em mời cả nhà đi uống bia ạ, ... Topic của em stop & close tại đây...
    Thanks for all,
  8. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng anh thật vô tình, dù sao đó cũng là người anh từng yêu. Em ko biết chuyện ntn nhưng anh đừng làm tổn thương người ta, tội nghiệp
  9. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ớ ớ ......, sao bảo gặp anh quân sư cho anh cơ mà , quên à...Xong việc đinh chuồn hả.....Gặp anh thì chỉ là quân sư cho anh thôi , đùng thích anh là được....
  10. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói như thế là sai rồi. Trong tình yêu đừng so sánh, đừng cậy trẻ xinh hay bất cứ cái gì, chỉ đơn giản là phù hợp và tìm được tiếng nói chung thôi. Thiết nghĩ nếu anh ấy không còn yêu bạn nữa thì nên chấp nhận và tìm một sự khởi đầu mới, chứ đừng mang người khác ra chê bai. Người ta có thể lớn tuổi hơn bạn, không xinh bằng bạn nhưng còn có những ưu điểm khác, như chín chắn hơn chẳng hạn. Tuổi tác và ngoại hình không phải là yếu tố quyết định trong tình yêu.
    Góp ý với bạn vậy thôi.

Chia sẻ trang này