1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao em ngốc thế này?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi working_girl, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất : em tự tiện mở đt của hắn là kô tốt , cần dek gì fải thế
    thứ hai :đã bít là em hay xem đt , hắn vẫn lưu tin nhắn đó lại => thằng ngu
    thứ ba : mới yêu thôi
    thứ tư : em có ý định giết hắn , nhưng bây giờ chưa thể , ( hic, anh thì kô thik đi offline trong tù lắm )
    thôi quên hắn đi , thằng đó có jì mà tiếc .....vừa ngu , vừ dốt , yêu hắn kô khéo mình lại có ngày ăn cơm tù ...hi hi
  2. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    gửi nhầm nick thằng cướpbiênxxx
  3. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    "Còn căm thù, nghĩa là còn yêu". Mình đọc được 1 câu như vậy. Khổ ghê, bạn lên trên đây thì nói là căm thù, ghê tởm, chửi anh ta là thằng nọ thằng kia, muốn trả thù hay gì gì đó nhưng bạn chia tay anh ta vẫn nhẹ nhàng "em tha thứ cho anh", "anh quên hết đi"... đừng giấu sự yếu đuối trong lòng bằng cơn cuồng nộ giả. Có gì hãy bộc lộ ra, sẽ nhẹ nhõm mà quên chuyện này thôi. 1 người như vậy, có gì mà phải tiếc. ;)
    cố gắng lên nào! :)
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vote cho chị bằng tất cả các nick của em!
    @working girl: tặng bạn câu này nhé: giữ cho tâm mình như dòng nước, giữ lại là có, trôi đi là không. Mình nghĩ nó là quan trọng, thì nó là quan trọng, mà nghĩ nó là không quan trọng, thì là không quan trọng.
    Hãy thử nghĩ mình vừa bị tai nạn, mình bị mất trí nhớ, mình quên hết đi. Hãy bắt đầu với những mối quan tâm khác, với những gì làm mình vui vẻ, thích thú.
    Rồi một lúc nào đó, sẽ có người biết đánh giá đúng, biết trân trọng giá trị của bạn và yêu thương bạn thật sự thôi. Có thể người ấy đến sớm, có thể đến muộn, nhưng mà đừng có lo vội làm gì, cứ làm cho mình hạnh phúc ở thời điểm hiện tại, bằng những cách mà mình biết trước đã. Mình hạnh phúc, mình tự tin, mình biết chăm sóc bản thân mình, mình yêu chính bản thân mình thì mới tạo cơ hội cho người khác yêu mình được bạn ạ!
    Cố gắng lên bạn nhé !
  5. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    chắc cha này chơi bời nhiều nên cần 1 cô gái hiền lành, tốt bụng như bạn coi như là cái bến khi hắn chán đời..
    kiểu như đi đâu loăng quăng cho đời mệt mỏi ..
    đôi khi đàn ông cần một người như thế, vào những khoảng khắc như thế..
    anh ta cũng thế và chắc là gặp được bạn..
    bây giờ người quyết định vẫn là bạn mà
    thật là may mắn

Chia sẻ trang này