1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAo em ra đi đột ngột thế..?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi GiangTuanKiet, 21/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    SAo em ra đi đột ngột thế..?????

    CẢ đêm qua anh trằn trọc ko sao ngủ được, có điều gì đó như linh tính. 6h sáng tiếng chuông điện thoại réo vang:chiêu` hôm qua em đã ra đi mãi mãi sao 1 tai nạn giao thông rôi`. Dương ơi!!!! Sao em lại ra đi đột ngột thế!!!!! Em có hiểu rằng em quan trọng với cuộc sống của anh như thế nào ko???/CHiêu` nay khi liệm em , trái tim anh như c thắt, phải cố gắng lắm anh mới có thể đứng vững. Nhưng anh hận mình đã quá cứng rắn, anh cầu cho anh có thể nhỏ 1 giọt nước mắt thôi nhưng anh ko làm được. Tại sao lai thế chứ? Nếu anh khóc được có lẽ anh sẽ không đau khổ như lúc này,ko biết trong suốt quãng đời còn lại trong cuộc dời anh , anh sẽ sồng ra sao?????? Ngay` mai đây, khi phải đặt vòng hoa trắng lên mộ em, anh chịu đựng như thế nào đây.....Anh vừa hận vừa tức bản thân anh, tại sao anh lại ko thể khóc, anh muốn những giọt nước mắt của anh sẽ chỉ dành cho em va` chỉ mình em thôi.......Người ta nói những kỉ niệm về người đã khuất bao giờ cũng rất đẹp, anh sẽ mãi lưu những kỉ niệm giữa anh và em vao` trong trái tim này và sẽ giữ mãi ở đó cho đén khi trái tim này ngừng đập.........Linh hồn em hãy mãi đi cùng anh trong suốt cuộc đời nay`f nhé.......Em mãi mãi sẽ là 1 nửa của anh, không ai có thể thay thế được........Ko ai hết

    Không yêu em khi đã quen em, bắt con tim phải đứng yên khi đã yêu em....Cả hai điều đó đối với anh đều không thể.....
     
  2. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Hãy cho mình được chia sẻ cùng với nỗi đau của bạn . Đọc những lời của bạn mình xót xa lắm . Không biết phải nói sao để bạn có thể vơi đi nỗi buồn đây nhỉ ?? Mất đi cô ấy là 1 điều quá bất ngờ và khó có thể chấp nhận ngay lúc này . Bạn ơi! Mình biết bạn buồn lắm , nhưng hãy cố gắng mạnh mẽ lên và hãy để cô ấy ra đi được thanh thản . Có như vậy cô ấy mới an lòng phải không bạn?
    Chúc bạn sớm ổn định lại tinh thần. Đừng quá đau lòng nhé bạn!
    Gặp nhau đây nơi PT , ai có hay chăng đây lần cuối cùng....
  3. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã chính thức rời bỏ anh để đi về 1 thế giới khác rồi.....................Giây phút nhìn quan tài của em từ từ đi vào đài điện táng mà lòng anh đau nhói................Anh ko biết cảm giác của anh lúc đó như thế nào nữa.....Đau khổ ư? Trống rỗng ư hay con tim như vỡ nát,...... dường như tất cả cảm giác đó đều hiện hữu trong anh................... Lòng anh giờ đây chỉ còn nỗi sầu thương vô hạn và tâm trí anh chỉ còn mãi nụ cười của em.......Anh lẩm nhẩm bài " Hoa trắng " mà nước mắt anh cứ thấm vào trong tim........Em đi đột ngột quá, đi mà không nói với anh 1 lời..............:(( Anh ko còn cơ hội để chăm sóc cho em suốt đời rồi............CÓ lẽ cuộc sống của anh giờ đây sẽ chỉ là cuộc sống của 1 cái bóng.....Nhưng anh sẽ sống thay cho em, sẽ làm những gì mà em chưa kịp làm.......... ANh sẽ thay em chăm sóc cho em trai của em khôn lớn............Và trái tim anh cũng sẽ khép cửa vì nó mãi mãi chỉ dành cho em mà thôi..........Em đi nhé ! cô nhóc bé nhỏ của cuộc đời anh........
    Không yêu em khi đã quen em, bắt con tim phải đứng yên khi đã yêu em....Cả hai điều đó đối với anh đều không thể.....
     
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Ko yêu em khi đã quen em,bắt con tim phải đứng yên khi đã yêu em..cả hai điều đó anh đều ko thể..Câu này anh thấy trong Tin tức Việt Nam.com thì phải,trong bộ phim Samurai của Hàn quốc,có đúng ko???
    Hình như anh biết chú,có vài lần thằng bạn chú qua chỗ anh online,nó hay vào một trang về trường Việt Đức,anh thấy có hình chú ở trong ấy.Thêm nữa,nếu chú muốn biết anh là ai thì chú về hỏi Alex Vu,cái thằng chủ tịch hội MUFC của chú ấy,nó biết anh đấy,hôm đại hội rồi anh cả nó còn ngồi xem ca nhạc cạnh nhau mà.
    Thế này nhé,anh muốn nói với chú vài lời.Anh rất tôn trọng tình cảm của chú,lúc này chắc chú đang rất đau buồn,anh biết,anh biết chứ.Nhưng hãy nhớ chú là một thằng con trai cơ mà,đừng có tỏ ra yếu đuối quá như vậy.Anh nghĩ cô bé sẽ ko thích thấy chú khóc lóc,đau khổ vì mình như vậy đâu.Hãy chứng tỏ mình là nam nhi đại trượng phu nào,hãy đứng dậy đi,đừng có ao não như thế nữa;nếu thật lòng chú yêu thương cô bé đến vậy thì hãy làm điều gì đó có ích cho mình,cho gia đình,cho bạn bè..có lẽ cô bé sẽ vui lòng hơn đấy.Thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau,anh tin là chú rồi sẽ vượt qua được,có phải vậy ko,hả chú em.Thân.Anh ****.
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  5. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hic,thương thật!!Gì chứ chết thì 0 đùa được ạ!!Chia buồn với bác GiangTuanKiet ạ,cố vượt qua nỗi đau này bác nhé,mặc dù biết là khó lắm!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Người ta đau thực sự là khi nước mắt không thể rơi (anh này lại còn đủ sức bình tĩnh và tự tin để ngồi đây viết nữa,ặc...),và thật phù phiếm làm sao khi những người đàn ông lại đi kể lể tâm sự và nỗi đau của mình cho cả thế giới được chia xẻ,hehhehehe.Và cuối cùng là có lần mình nhớ khi chê bai thằng bạn " đàn ông con trai lại đi tham gia box Làm Đẹp",nó đã trả lời mình thế nào nhỉ " vào đấy chẳng qua là vì có nhiều con gái xinh thôi,chứ đàn ông con trai mà đi tham gia box tinhbantinhyêu hay tâm sự thì còn kinh hơn gấp vạn lần,hix..."
     Coming Late
  7. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chào GiangTuanKiet!
    Mình muốn chia sẻ những cảm xúc này với bạn, thật sự thì khi đọc những dòng những chữ của bạn thì mình biết là bạn đang rất tuyệt vọng và bạn làm cho mình cũng muốn buồn lây. Bạn là con trai, ko ai phủ nhận con trai rất là mạnh mẽ (mặc dù có thể chỉ là yếu lòng), con gái luôn muốn người yêu của mình là 1 chàng hiệp sĩ bảo vệ mình cơ mà! Đúng chứ nhỉ! Vậy thì bây giờ bạn nhìn lại mình đi. Đây có phải đúng là người mà cô ấy yêu ko? Hay chỉ là 1 thằng con trai yếu đuối ko chịu nổi 1 cú sốc của cuộc đời.
    Bạn biết ko? Khi con người ta chết đi, điều đó đồng nghĩa với sự thay đổi về thể xác, còn linh hồn thì là bất tử. Sau khi chết linh hồn này sẽ tiếp tục khoác vào trong mình 1 bộ đồ mới, chính vì thế hình dáng của chúng ta chỉ là 1 bộ đồ để che đậy cái linh hồn của mình. Vậy thì bạn đã biết chưa? Thật ra "cô nhóc bé nhỏ" của bạn chưa hề chết, mà chỉ là cô bé đang tìm và thay 1 cái áo khoác mới thôi. Vậy thì lí do gì khiên bạn buồn đến như thế. Hãy đứng lên đi nào. Ko lẽ bạn yêu "cô nhóc bé nhỏ" là do yêu cái vẻ bề ngoài chứ ko hề yêu chính bản thân cô ấy sao? Thật ra thì cô ấy luôn ở bên cạnh bạn, và luôn mong muốn bạn hạnh phúc cũng như bất cứ ai đều mong người mình yêu hạnh phúc, cho dù người ấy ko ở cạnh mình!
    Mình nghĩ đây là 1 sự va chạm mà cuộc đời dành cho bạn, chỉ có điều là sau khi thất bại bạn đứng lên hay tiếp tục trốn tránh như 1 con thỏ hèn nhát thôi!
    Nào đứng lên thôi, bạn buồn như vậy đã đủ chưa, bây giờ mình đỡ bạn dậy nhé!!!
  8. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cùng bạn nỗi đau đớn khi mất đi người thương yêu, mong bạn sớm vượt qua và vững lòng hơn trong cuộc sống....
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  9. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Anh gục đầu lên bàn phím , lòng rối như tơ vò , anh không biết phải giải thích , thanh minh như thế nào với em . Chuyện ban nãy xảy ra như một giấc mơ , một giấc mơ đáng sợ không nên có . Anh thở dài không biết làm thế nào để phân tích lòng mình .Tất cả thật khó tin , nhưng dù thế nào , anh không thể mất em . Anh yêu em , yêu hơn tất cả mọi thứ .Người anh yêu là em ,ngoài ra không còn người con gái nào khác kể cả người con gái thời quá khữ cũng đã chết trong trái tim anh kể từ khi em xuất hiện mang hạnh phúc đến cho anh .Em như một nàng tiên dịu hiền xoa dịu hết nỗi đau trong hồn anh .Nhưng tại sao lại để cho một chuyện như vậy xảy ra chứ ? Anh cũng không biết , anh thật sự kô biết , không hiểu mình . Chuyện xảy ra và đã xảy ra rồi , có muốn........đi cũng không được . Anh yêu em , anh thề là anh yêu em ----
    Anh biết nói thế cũng vô ích vì chuyện ban nãy làm em choáng , anh không dám xin em tha thứ mà anh chỉ nói cho em biết là anh lúc nào cũng yêu em .Em ơi chẳng lẽ tình cảm của chúng ta có thể tàn lụi một cách nhanh như vầy sao ? Em hãy nghỉ kỹ đi , anh thừa nhận là anh có lỗi .Nhưng đó là giây phút nhẹ dạ không tránh khỏi , sao em không hiểu cho anh , em đừng lạnh lùng như vậy . Hãy mắng chửi anh nhưng đừng nỡ cắt đứt cuộc tình tốt đẹp của chúng ta .
    Em ơi ! Một tuần lễ , anh không thể chờ cả một tuần lễ, đối với anh thời gian đó quá dài để nghe bản án của em . Anh sẽ nhớ em đến chết mất . Anh không hiểu sao em lại thích dày vò chính mình như vậy ? Tại sao lại mất niềm tin ? Anh đã trình bày tất cả với em là anh yêu em , cần em , tại sao em lại không tin ? Bây giờ anh mới là em không yêu anh , người em yêu là ..........

  10. giang10

    giang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin chia sẻ nổi đau của bạn, cảm giác mất đi 1 người bạn thật la khủng khiếp, bạn của tôi cũng mất trong 1 một tai nạn giao thông đẫ 4 năm nhưng tôi vẫn chưa tin là bạn ấy đẫ ra đi mãi mãi, tôi vẫn còn thấy bạn ấy ở đâu đấy bên cạnh tôi.
    Dù sao cuộc sống vẫn trôi qua, và chúng ta vẫn phải sống cho ngày mai và sống thay cho cả người bạn của minh nữa, đúng không bạn? Chúc bạn sẽ vươt qua nỗi đau này và bình yên.

Chia sẻ trang này