1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAo em ra đi đột ngột thế..?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi GiangTuanKiet, 21/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tôi đâu có yếu đuối chứ nhưng mọi người hay thử rơi vào hoàn cảnh của tôi đi thì mọi người mới hiểu.............Tôi cũng mong là mình yếu đuối 1 chút để có thể nhỏ nướcmắt, dù chỉ là 1 giọt cho người tôi yêu nhưng tôi đâu có làm được...........Tôi chấp nhận đối mặt với thực tại, vì tôi hiệu có bi luỵ cũng ko giải quyết được vấn đề gì.............Tôi ko thể khóc cho người tôi yêu nên tôi mới đến diễn đàn này để hi vọng những dòng chữ vô tri vô giác có thể giúp tôi giải toả sự đau đớn trong lòng....... Gửi em nguyenhamy : Anh lên đây là để nói cho chính anh nghe chứ không phải nói nỗi đau cho thiên hạ, nếu e cấm anh nói thì rốt cuộc cái box này tại sao lại có tên là tâm sự, nếu em cảm thấy khó chịu thì e cũng ko cần phải vào xem làm gì........Ai cũng có những phút yếu lòng cho dù có cứng rắn đến đâu ......
    Không yêu em khi đã quen em, bắt con tim phải đứng yên khi đã yêu em....Cả hai điều đó đối với anh đều không thể.....
     
  2. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    To nguyenhamy : Tại sao con trai lại ko vào được bõ tinhban-tinhyeu va` tamsu. Thằng bạn của em nó ko có tình cảm, ko biết yêu à .................Là người thì ai chả có tâm sự, chả có tình cảm......Em bảo cái thằng bạn em mà phát ngôn cái câu đó thì chết đi. Vào box lamdep vì có nhiều gái đẹp nhưng vào bõ tinhbantinhyeu hay támu thì bị coi là chuối...Câu trước câu sau chửi nhau. ........MK
    Không yêu em khi đã quen em, bắt con tim phải đứng yên khi đã yêu em....Cả hai điều đó đối với anh đều không thể.....
     

Chia sẻ trang này