1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao em vẫn còn gọi và nhắn tin cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thitnackho, 29/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Sao em vẫn còn gọi và nhắn tin cho tôi

    Khi mà bên nhau tôi chỉ làm em đau
  2. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Em đó dại zai.
  3. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Em đã chọn cách xa tôi. Có người nói vẫn liên lạc chứng tỏ vẫn mong nhớ và mong chờ 1 sự thay đổi. Mình cần được giúp đỡ để có thể tự thay đổi 1 cách nhanh hơn.
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    vì vậy em mới nhơ mà chưa wuen dc anh...nếu bình thường thì em chẳng nhắnn tin gọi điện làm j...đừng nhấc máy anh nha...ko càng làm đau em...mặc dù anh ko nhấc làm em đau nhưng rồi nó cũng dịu đi thôi cũng dần lành vết thương lòng thôi:D
  5. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn sửa đổi để hàn gắn vết thương, hãy giúp tôi
  6. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    vì vẫn nhớ và yêu anh. Vì muốn anh biết là vẫn còn nhớ và yêu anh. Muốn xem anh thế nào. Muốn tìm sự an ủi.... Nhưng nói chung là vẫn nhớ và yêu anh , muốn quan tâm đến anh.
  7. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Phải, mọi người hãy giúp tớ đi
  8. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    nếu ko yêu người ta thì đừng làm ngưòi ta khổ...dứt khoát đi đừng làm người ta hy vọng để rồi thất vọng ...vết thương sẽ khó lành hơn đó
  9. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Em đã chọn xa tôi. Hãy tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của tôi và cho tôi cơ hội để được hàn gắn mọi thứ
  10. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    đi mà nói thẳng với em,gặp em ý mà nói...ngồi mà ...chúc bạn hạnh phúc

Chia sẻ trang này