1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao em vẫn còn gọi và nhắn tin cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thitnackho, 29/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Ng ta gọi chứng tỏ vẫn còn nhớ, vs biết đâu đã tha thứ cho lỗi lầm của ai đó rồi cũng nên
    Cho cơ hội rồi đấy
    sao k nắm lấy đi
  2. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    vậy là chị ý vẫn muốn quay về với anh.
  3. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hãy chỉ cho tôi phải làm thế nào, tôi không thể tỉnh táo được
    Tôi và bạn yếm đào chắc chỉ là 2 trong vô vàn trường hợp éo le của số phận. Xin Chúa hãy cho con đợc tỉnh táo
    Được thitnackho sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 29/12/2008
  4. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh còn yêu chị ý, thì anh cứ nt, trả lời điện thoại. Rồi sau đó chủ động nt, gọi điện thăm dò xem chị ý thế nào. nếu tìm được người tốt và yêu anh thực sự thì ko nên để mất anh ah.
  5. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mình hơi vô tâm, làm sao để có thể nắm bắt tâm lý tốt hơn nhỉ
  6. vitnganngong

    vitnganngong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày anh nói anh cần em, anh mong em là bạn gái anh là người yêu thương của anh ở quán cafe đó.Em đã hạnh phúc,hạnh phúc vì cái gì mình mong chờ đã có.Để rồi ngày mai anh ra đi,em ở nhà với nỗi nhớ nhung đợi chờ...em cứ chờ.Nhưng anh lạnh lùng,nhưng sao đây,anh bảo em là nhõng nhẽo,sao cứ fải nt gọi điện nhiều làm gì.Còn bao nhiêu việc fải làm....Em có nhõng nhẽo không khi mà 1 ngày em chỉ mong chờ 1tn của anh cũng ko đc.Và cứ thế qua đi,em tự dặn mình anh còn bận với công việc thôi thì để anh tập trung làm.Làm rồi sớm về với em.Về rồi anh vẫn thế.Trong cùng 1 thành phố đấy,nhưng sao 1 tháng ta gặp nhau đc 1 lần,sau lần anh nói anh muốn làm bạn gái anh là em thì em chưa 1 lần đc đi chơi với anh theo đúng nghĩa.Có chăng ta gặp nhau khi mà em rất nhớ anh,và lần gặp nhau đó chỉ là thoáng qua giờ đi làm....Anh yêu công việc hơn em hay anh không hề yêu em .Em cũng không biết nữa,thậm chí em còn mơ hồ bên anh có ng con gái khác....Em vẫn chấp nhận , em vẫn chịu đựng và tự an ủi mình là không phải đâu.Anh không có ai đâu,anh chỉ có mình em thôi.Cho đến 1 ngày em đọc đc tn trong dt anh.Anh bảo đó không là gì chỉ là trêu đùa,vâng em tin đó là trêu đùa, hay đó là thật thì em cũng chúc phúc cho 2 ng.Vì đó là bạn em và ng yêu em.Em cũng mong 2 người hạnh phúc.Không phải em cao thượng mà là vì em qúa mệt mỏi với cuộc tình của chúng mình.Giận hờn,ghen tuông....chưa ngày nào em cảm thấy bình yên bên anh.Em đã nghĩ đó ko fải là tình yêu,và anh cũng nói thế...anh đã nói đó là nhầm lẫn vì những cái na ná tình yêu có nhiều lắm.....Em đã suy nghĩ,suy nghĩ rất nhiều ....và em quyết đinh ra đi.Ra khỏi cuộc sống của anh có lẽ sẽ tốt hơn cho anh.Em đã quyết tâm, về nhà với cuộc sống đều đều mà ngày nào cũng như ngày nào.Em sẽ cố gắng quen.Em ra đi với mong muốn anh hạnh phúc,anh sẽ có 1 ai đó là ty đích thực chứ ko tệ như em.Em đã quen như thế.Dù là thỉnh thoảng em vẫn nt cho anh.
    Nhưng sao giờ đây cuộc sốngc của em lại xáo trộn,những dòng blog của anh làm em đau hơn....em nt cho anh nhiều hơn,gọi điện cho anh nhiều hơn.Em muốn anh gặp em nhiều hơn.Nhưng em ,không đủ can đam đến với anh,hẹn gặp anh.....Em muốn chờ anh cho đến lúc anh cảm thấy là anh sẵn sàng gặp em......
    Anh đừng trách em nhé,khi mà thỉnh thoảng em vẫn nt gọi điện cho anh.Chỉ đơn giản là vì em muốn vơi đi nỗi nhớ anh mà thôi.Có những lúc em nhớ anh,nhớ về những kỷ niệm của anh và em.Dù nó chẳng nhiều,mà có lẽ chính vì không nhiều đó mà em nhớ gần hết,thậm chí nhớ cả những lần em và anh chat với nhau.
    Em lúc này cũng ko hiểu em muốn gì nữa.Em rất nhớ anh,và chắc chắn rằng anh biết điều đó....Em muốn làm lại từ đầu với anh.Nhưng rồi em lại không đủ can đảm làm gì nữa.Em muốn chúng ta chỉ như này....em ko dám có anh thêm 1 lần nữa.....Phức tạp quá fải không anh.Vâng em vẫn luôn như thế mà.Khó hiểu.
    Chủ topic ah,nếu anh còn yêu chị ý thì anh quay lại đi nếu không thì đừng vì cái gì mà mà quay lại .Quay lại rồi thì đừng để ng ta đau.....
    Chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của mình,và đừng làm ng ta đau thêm 1 lần nữa ^^
  7. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ các bạn chưa hiểu rồi, mình cũng rất buồn khi phải break, và rất muốn quay lại, hiện giờ mình cũng đang alone. Nhưng đôi khi mình cảm thấy không thể hiểu hết cô ấy
  8. vitnganngong

    vitnganngong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn bắt đầu lại từ đầu,nhưng rồi không biết bắt đầu từ đâu đúng không?Sao không 1 lần can đảm hẹn gặp ng ta.Bắt đầu từ người quen.Nói chuyện thẳng thắn xem mình làm gì để ng ta đau.Những cái đó rồi có sửa đc ko?Cô ý nhớ mình vì tình yêu hay chỉ là sự quan tâm.Rồi xem xét thế nào bắt đầu lại.
    Anh fải chủ động tìm hiểu mọi thứ chứ..... ^^
  9. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Sự thực là tôi chưa đủ sâu sắc để có thể yêu và hiểu em, đó cũng chính là lý do em và tôi phải xa nhau. Thế nhưng việc này làm tôi vô cùng bối rối.
  10. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Em lại ra đi, tôi lại cô đơn, nhưng mọi sự đã khác ..

Chia sẻ trang này