1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao gián toàn chết ngửa?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi AvriLavigne, 24/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    chết cười , có người sợ gà vịt
    nhớn rồi mà nhiều bác sợ gián thế nhỉ..
    em sợ mỗi con chuột, sáng nay đi đường đâm qua con chuột tươi phọt lòi ruột gan ra, ghê quá
  2. Guests51

    Guests51 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Tình mấy ông thành phố sống đơn giản nhàn tản nó quen rồi, chứ nông thôn phân bò phân trâu chuột gián bọ xít cóc nhái ba ba thuồng luồng đỉa châu đỉa voi có mà tiếp xúc thường xuyên, sợ gì nữa
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Bác này chuẩn
    Nhưng mà sao bọn ján chết trong nhà em toàn chết ... ko nằm ngửa cứ thấy bò bò bay bay 1 lúc rồi...ngoẻo lúc nào ko hay +_+
    Mà các bác spam khíp quá, hay em lập cái topic "Con gì chết nằm sấp?"
  4. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Gián chết các bác gom lại mang ra nhà hàng đặc sản trên phố Tà lưa bán đc khối xiền,toàn làm mồi nhậu cho mấy ông bợm thôi!
  5. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    NGười nữa các bác a.
  6. daigia002

    daigia002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    cái này do thượng đế cả
    khi thượng đế tạo ra muôn loài trong đó có loài gián và thấy vẫn thiếu gì đó cuối cùng mới nghĩ ra loài người và phong cho là loài thượng đẳng nhưng cũng yêu cầu phải sống hoà bình với loài khác. Loài gián nhỏ bé nghi ngờ điều này nên đã lên hỏi lại thượng đế là cứ yên tâm loài người sẽ sống hoà bình. Nhưng ai đâu ngờ 1 ngày kia con người ngày càng sinh xôi nảy nở và ghét các loài khác và nhất là loài gián nên đã nghĩ ra cái thuốc xịt gián. Một hôm gián ta tung tăng đi chơi như mọi ngày đâu ngờ có loài người đang cầm bình xịt và phụt cho phát, gián ta lúc đó mỡi ngã ngửa người ra là đã bị lừa => chết.
    Từ đó trở đi mỗi khi chết loài gián đều chết ngửa (để tưởng nhớ và để cảnh cáo loài người quá tàn nhẫn)
  7. quang20091

    quang20091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này