1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao họ chả bao giờ nói họ nhớ mình nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi consongbien2, 03/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. consongbien2

    consongbien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sao họ chả bao giờ nói họ nhớ mình nhỉ?

    Mình biết họ quan tâm đến mình, họ dành tình cảm cho mình. Thế mà họ chưa bao giờ nói nhớ mình cả. Hiện tại họ đang đi học xa nhưng cũng sắp về rồi. Họ là một người ít nói, và ít khi bộc lộ cảm xúc lắm. Họ quan tâm nhiều, thỉnh thoảng bóng gió lung tung và cũng có thể hiểu là nhớ. Vài tháng nữa mới gặp lại! Họ hơn mình 4 tuổi. Họ là một người đáng tin cậy! Họ chơi kiểu mưa dầm thấm lâu thì phải.
    Mình thì cũng có cảm tình với họ. Giờ mà tự dưng họ nói nhớ mình thì làm sao nhỉ? Các chị em nghĩ sao với trai kiểu trên.
    Các bác cho em hỏi là các bác khi tán tỉnh có nói nhớ nhung này nọ không? Hình như người đó nhiều khi cũng nhớ lắm nhưng chưa thèm nói!

    // Em mượn nick anh trai em. Các bác tư vấn giúp em nhé!
  2. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cô này hay thật. Họ là nói nhiều người rồi. Một lúc mà để cả họ nhớ thì cũng mệt đấy.
    Nói chung đã yêu thì lúc nào mà chả nhớ, có điều nói ra hay ko thôi. Thường là nói ra.
  3. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi là 1 cái tin nhắn vớ va vớ vẩn: Hôm nay trời mưa .... bình thường em nhỉ
    P/S: Nhiều khi câu nói thoát ra đến răng rồi còn bị nuốt lại
  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Họ của đây ở gần còn chả bao giờ thèm nói nhớ nữa là ở xa
    Kệ đi Riết rồi quen ý mà
    ( đôi lúc tủi thân nhưng cố mà đi chơi nhiều cho đỡ tủi )
  5. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    Đã hiểu Họ đến thế rồi còn gì.Nghĩ ngợi gì nữa nào
    Thì sao là thì sao ??? Đơn giản là họ nhớ đến mình thôi.Cảm thấy bạn cũng quan trọng với Họ.Mà làm sao đánh giá con trai chỉ qua câu nói Họ nhớ đến bạn nhỉ
    Thế này thì còn gì để nói nữa nhỉ.Chúc 2 bạn hạnh phúc!

  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    mình chưa bao giờ nói " em yêu anh " với bất kì người nào
    <- sự thật 100%
    còn nói nhớ thì hình như rồi
    có điều không nói ra những câu này không phải là họ không yêu , không nhớ mình
    mà đôi khi nhớ nhiều , yêu nhiều tới mức không diễn đạt bằng lời nói được
    nên họ bộc lộ nó qua ánh mắt, cử chỉ hành động dành cho mình
    nghĩ phiên phiến thôi cho đời thanh thản
  7. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi con ong đã tỏ đường đi lối về thì cũng ko nhớ nhau lắm và ngược lại sẽ cả đời ko quên đc
  8. tojlatoi

    tojlatoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Họ quan tâm , họ dành tình cảm nhưng họ không nói nhớ??
    Quan tâm như thế nào ?? Cứ quan tâm là yêu àh. đầy người không yêu tớ vẫn quan tâm ..
    Họ dành tình cảm?? Tình cảm gì , trên đời có vô số loại tình cảm , vậy cái tình cảm họ dành cho ấy là tc j ?? có chắc là tình yêu ...
    Họ chơi kiểu gì mặc xác họ , thế họ có chơi bắt cá nhiều tay , hay ký gửi tình cảm thì cũng không lạ đâu..
    Bóng gió lung tung?? gió thế nào lúc họ nói , ấy có thấy lạnh không?
    Đương nhiên rồi , thích nhau mà không nhớ mới lạ ... không yêu nhau mới không nhớ thôi... mà đã nhớ dấu làm cái gì.. có thể chưa thèm nói or không có để mà nói...
    nè ấy ơi, ấy đang ru ngủ mình đấy àh??
    hehehe!
  9. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thế đã nói nhớ họ bao giờ chưa mà cứ ngồi chờ. Mệt lắm. Nhả ra không nhả cứ ngậm một đống trong miệng.
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    đối với một người con gái, quan trọng nhất không phải là những câu nói " anh nhớ em, " , " anh yêu em " mà quan trọng là người đàn ông đó đối với mình như thế nào, trong lòng họ, mình ở vị trí nào.
    Nói như bạn, 1 thằng điên nó đi qua, nó bảo " em ơi, anh nhớ em lắm " thì ấy cũng thích ah. Ấy muốn ng ta nói nhớ ấy - đó là 1 việc hết sức bình thường.Cũng vì thế mình mới trả lời cái bài phía trên kia.
    Nhưng đọc cái bài này xong, thực lòng mà nói, ấy có vẻ hơi ngắn hiểu biết.

Chia sẻ trang này