1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao họ chả bao giờ nói họ nhớ mình nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi consongbien2, 03/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Kiểu như nhiều lúc nửa đêm bật dậy, vỗ đùi cái đét: Thèm ăn bánh quá
  2. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    vì những người đó có tính kiêu
    hoặc họ muốn giữ lấy cái tôi của mình...
  3. dongmaulachong0202

    dongmaulachong0202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tớ và cáo vốn dốt tiếng anh, đầu buổi tối nt sang máy cáo:
    Gà: What are you doing? I alway miss to you, You are best beautiful girl, thank the live, thank all, my heart always have image you.
    Cáo: Yes, I always miss you, but I don''t love you, haha, I am going find boys
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng: Hic, đã dốt tiếng Anh thì TÌNH CẢM nên nói bằng tiếng Việt. Ng ta chửi thề = tiếng Anh là để đỡ phản cảm, nay TÌNH CẢM có là gì tục tĩu, phản cảm đâu mà phải mượn tiếng nước ngoài?
    Một sms chỉ 3 chữ Anh nhớ em./Em nhớ anh. có giá trị biết bao nhiêu mà kể. Sao lại sợ sự CHÂN THÀNH mà phải cố tình nhét sự cười hề hề hà hà vào để GIẢM NHẸ tình cảm của mình vậy?
  5. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Có cứng nhắc và quan liêu quá không khi nhận xét như vậy
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có bao giờ bạn được (bị) một bạn nữ (bạn gái) sms chỉ 3 chữ Em nhớ anh. không nhân bất cứ dịp gì, không để hỏi bất cứ một câu gì, không nhằm trả lời bất cứ câu gì chưa vậy?
    Có bao giờ bạn được (bị) một bạn nữ (bạn gái) nói thẳng thắn, thành thật, rõ ràng và không kèm bất cứ điệu bộ sến sịa hay khêu gợi nào là Ngày hôm nay em rất nhớ anh chưa vậy?
    Hay bạn chỉ gặp những câu Em nhớ anh, hí hí, ha ha, hê hê, hè hè, hự hự... hoặc Có biết là em nhớ anh lắm không hả ngố? hoặc Em mà thèm nhớ anh cái gì, anh tưởng anh là ai :-p? thôi vậy?
    Sức nặng của thông điệp nằm ở tính đơn giản và rõ ràng của nó, từ chối mọi hình thức che giấu, giảm nhẹ hay nghiêm trọng hóa kèm theo.
  7. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    yêu nhau thì đâu nhất thiết cứ phải nói câu ILU
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    "Anh nhớ em", "Anh yêu Em"...
    Con gái ai chẳng muốn được nghe những câu như thế khi yêu....
    Chắc chắn là như thế, nhưng nếu cứ ngồi hỏi mãi mà không biết tự cảm nhận thì đôi khi là mình đang đòi hỏi quá và mình đang dở hơi đấy. Bởi khi yêu sẽ hiểu những hành động, những câu nói của người yêu, có thể không có nhớ, không có yêu, không có sướt mứot nhưng đủ hiểu đó là họ yêu mình. Có thể trời lạnh, mình mặc ít áo, người ta không kiểu sao em mặc ít thế, mà chạy lên nhà lấy áo xuống đưa cho mình, hoặc bắt mình lên lấy áo bằng được rồi mới đi.... Còn nhiều điều khác nữa, khi yêu, yêu thực sự sẽ tự biết được, tự cảm nhận được họ yêu mình như thế nào mà không cần phải nói. Hoặc vu vơ chỉ một tin nhắn, 1 câu hỏi quan tâm, nhưng đó là họ nhớ mình, họ yêu mình.
    Đôi khi 1 câu nói thốt ra, anh nhớ em, anh yêu em, chưa chắc đã là thật lòng hoàn toàn. Nên thôi, tốt nhất yêu là cảm nhận của mỗi người, nếu mình đòi hỏi người ta phải thốt ra bằng được những câu đó, đến khi nghe xong chưa chắc mình đã thấy thoả mãn, bởi những gì ép ép thì đều không thích rồi. Phải chi người ta tự nói, hoặc người ta hành động thay lời nói, mình cảm nhận được. Điều này có phải tuyệt không bạn?
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn An có nghĩ là khi nói Em nhớ Anh mà thêm hi hi nó có phần dễ thưong và không quá nghiêm túc lắm không. Cái hi hi, ha ha, he he, khi đọc tuỳ mỗi người cảm nhận không nghiêm túc hay là vui vẻ. Có những lúc chỉ đơn giản 1 sms Em nhớ Anh bất ngờ, chỉ đơn giản là cảm xúc lúc đó thì khiến người khác rất ấm lòng, nhưng nhiều lúc cũng là sự đùa, "Em nhớ Anh , he he, Em đùa đấy, em không nhớ Anh đâu". Nếu không biết đùa thì nghĩ là nọ kia, nhưng nếu 2 người yêu nhau hiểu nhau, thì cho đó là đùa vui và cùng đùa lại, họ thấy bớt căng thẳng trong công việc, họ được đùa lại(dù chỉ qua tin nhắn với người yêu). Bạn có nghĩ sự nghiêm trang(theo kiểu bạn nói) lúc nào nó cũng đúng không?.
    Có những lúc chỉ đơn giản 1 tin nhắn với 1 thông điệp, nhưng có lúc với 1 tin nhắn 1 thông điệp nhưng kèm theo sự vui vẻ, đùa nhau( tùy với từng đôi) nó lại tăng thêm gia vị tình yêu đấy. Bạn có nghĩ điều đó không?
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 05/04/2009
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Em không muốn nói rằng em nhớ anh ..
    Em không muốn kể rằng em luôn thấy anh trong những giấc mơ chập chờn và khi tỉnh dậy anh biến mất ...chỉ còn mình em và bóng đêm
    Em luôn thấy bóng dáng anh hiển hiện ở đó đợi em nơi sân ga ngày đó .
    Tình yêu có giống như những cuộc hành trình của những chuyến tàu đi
    Con tầu đưa em đến với người đàn ông em yêu thương và khi tầu về người đàn ông yêu em là anh đứng đợi .
    Anh đứng đó , dáng người cao gầy , bóng con tầu đổ xuống sân ga trong đêm tối vàng vọt ánh đèn ..
    Anh đứng đó một mình lặng lẽ và cô độc .
    Tim em đau thắt ..giá như anh đừng đợi em ngày hôm đó , giá như anh đừng đứng cả đêm trong màn đêm đặc quánh , trong cái giá buốt tê người của mùa đông Hà nội
    Thì có lẽ em đã không bao giờ nhớ về anh day dứt đến tận bây giờ .
    Nói một câu thôi tưởng như đơn giản với tất cả mọi người , sao với em khó đến vậy

Chia sẻ trang này