1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao họ chả bao giờ nói họ nhớ mình nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi consongbien2, 03/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    đọc topic này thấy cũng hay hay
    Tớ nghĩ con trai cũng có nhiều kiểu. Có người bộc lộ có người âm thầm, ...
    Cơ mà dù tớ cũng thik nghe những lời có cánh nhưng tớ lại ít tin vào sự chân thành qua lời ấy khi nó đc sử dụng quá nhiều...
  2. 2blizz

    2blizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    1 câu như : hôm nay trời đẹp nhỉ, cuối tuần vui vẻ nhá ...
    cũng đc coi là nhớ nhỉ
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Có một bác nói một câu thế này "Đàn ông sợ nhất bị phụ nữ nhìn xuyên thấu như nhìn một con sứa". So sánh này rất đúng, ko phải chỉ vì sứa trong suốt, mà còn vì sứa rất yếu đuối.
    Đàn ông ít khi biểu lộ tình cảm vì những lúc như thế, họ trở nên yếu đuối và rất dễ bị tổn thương.
    Vì thế, nếu muốn họ bộc lộ, thì phải làm cho họ có niềm tin, ấy là kể cả khi anh có yếu ớt như một con sứa, em cũng sẽ không làm gì hại con sứa ấy, em sẽ ôm nó vào lòng và vuốt ve mà thôi.
    Thứ nữa, thật ra giờ bạn chưa chắc về tình cảm người kia nên mới băn khoăn. Chứ khi yêu nhau đủ lâu, thì đôi khi sự ngượng ngùng và cố che giấu cũng có cái hay riêng của nó đấy. Cái gì rõ ràng quá đôi khi lại không đẹp, không hấp dẫn bằng cái lung linh, khả giải bất khả giải chi gian đâu : ).
    P.S : Trên là nói hình ảnh thế chứ ngoài đời đừng ai dại mà ôm sứa vào lòng nhá, dị ứng kinh lắm đó .

Chia sẻ trang này