1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao ít thấy các Mod này có mặt

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi likeweapon, 30/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Ối ối ..... bác nào véo em phát, em đang tỉnh hay đang mơ đây ??? Em bôi đen được cái dòng trên đầu bác seadog rồi, ặc sướng!!! Sờ được rồi.... sờ được rồi ..... Mừng mừng tủi tủi em ngồi em .
    [​IMG]
    (Chạy ra ôm chầm lấy bác sea khóc rống lên) Em mừng cho bác, mừng cho kháng chiến trường kỳ của chúng ta đã giành thắng lợi, bác lên thủ đô hào hao tráng lệ, bác làm quan to nhớ đừng quên anh em nha. (Lại ngồi bùi ngùi ôn lại kỷ niệm cũ những ngày còn cơ cực) Bác có nhớ ngày xưa em và bác nhìn bác tình là máy bay mà cứ gọi là như đứng ở mặt đất nhìn lên bầu trời không? Hic .... thế mà giờ bác đã làm ông nọ ông kia rồi. Mừng quá , mừng quá!!! Bác lên làm quan đừng quên anh em, nhớ chiếu cố cho anh em với nhé .... hic hic
    [​IMG]
    (Nói rồi rút khăn mùi xoa ra quay mặt đi lau nước mắt, ngoái đầu nhìn theo kiệu vàng rước bác sea cho tới khi đi khuất)
  2. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Ặc.... lại còn thế nữa, thôi thì cứ gọi là song hỷ lâm môn, 2 niềm vui nhân lên bội phần. Mừng quá em không cười được nữa, em chỉ biết thôi. Bác tình là máy bay lên làm Min chắc chắn sẽ không bao giờ quên anh em ở box tin học này đâu, các bác đừng lo. Nào ..... nâng lý chúc mừng đi các bác
  3. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, đúng là sờ được cái trên đầu bác seadog rồi, cung hỷ, cung hỷ !!!!
    Bác sedog lên làm mod đừng quên thảo dân bọn em nhé!
  4. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ!Nhậu đê thôi bác seadog với bác wings ơi.Ở đâu có ăn uống là ở dó có wings mà...Bác phải thêm câu nữa em thấy mới hay.Mọi chuyện đều cso thể thương lượng trừ chuyện ăn hêhh.Các bác nhớ hoạt động nhiệt tình nha.Em sắp có nhiều việc nhờ các bác lắmCái này người ta gọi là lợi dụng đó
  5. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng 2 bác seadog và wings nhé, Sau này em còn hỏi nhiều hai bác.
  6. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    BÁC NÀY VIẾT HÀI VÃI, ĐỌC MÀ CƯỜI ĐAU CẢ BỤNG, CHÚC MỪNG 2 BÁC SEADOG VÀ WINGS NHÉ
  7. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    ối giồi ôi, bác chân đất mắt toét viết bài chúc mừng làm em cười đau hết cả ruột, may mà mấy hôm nay em còn nói cười được rồi đấy. hihi, em thần tượng bác mắt toét quá
    Oa, dịp này ta bổ sung những 2 mod cơ à. Chắc em phải chuyển sang gọi bác seadog và bác wing bằng anh cho nó tình cảm để có gì các bác còn chiếu cố cho iem
    Mời các bác uống bia nè
  8. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    chẹp, vậy là cuối cùng thì công cuộc nổi dậy đã thành công thắng lợi... chúc mừng bác sí-ọc và bác uynh...
    hêê... yêu cầu bác chân đất mất dép viết thêm bài xã luận tổng kết cuộc đảo chính đi... làm thông tấn xã thì nên đưa tin đầy đủ từ đầu tới cuối chứ nhỉ...
  9. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    Close topic và đi ăn khao
  10. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Ối các bác ơi...
    Bất ngờ quá, bất ngờ quá.
    Em xin thuật lại tình hình cái bất ngờ lớn lao này nó rơi vào đầu em thế nào nhé. Chẳng là tối hôm qua, trời thì mưa gió bão bùng (hì, bốc phét thế thôi chứ mưa gió lúc nào), em đang ngồi vừa lướt quep, vừa xem phim Chôn sống trên VTV1 (híc, phim này xem hay ra phết. Bác nào tối qua ngồi xem chắc cũng công nhận như thế với em nhỉ). Tình hình là tự nhiên sau một lúc lang thang các diễn đàn khác rồi quay lại cái diễn đàn của mình, em mới hốt hoảng nhận ra: sao tự nhiên lại có thêm mấy cái nút kỳ kỳ mà mọi ngày không có . Em ngắm nghía nó từ xa, rồi kéo ghế sát màn hình để ngắm kỹ hơn. Một cảm giác thật là khó tả, vừa tò mò vừa sợ (nhỡ nó có virus thì bỏ bu).Cuối cùng sau 1 thời gian vừa đủ uống hết 1 cốc cafe, em quyết định liều chết, ấn vào đó xem sao.
    Và bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn, BÙM. Em bật ngửa người ra.Ui chao, may quá, đó là tiếng nổ của bộ phim trên tivi. Phù, còn cái màn hình vi tính của em vẫn ngon lành à. Em lại ghé mắt lại lần nữa nhìn kỹ hơn cái màn hình của em, hóa ra đó là cửa sổ của tính năng MOD, dùng để khóa bài, xóa bài, sửa bài...
    Quả thực em không tin vào mắt mình nữa. Em mứi nhờ bác Chân đất mắt toét véo cho em một cái vào đùi (cái thằng, sao người thì bé mà tay thì khỏe thế, giờ vẫn còn đỏ lựng cả đùi này), hóa ra mình không mơ các bác ạ. Vậy là từ giờ mình đã trở thành ?ođầy tớ của nhân dân? rồi chăng. (mà các Min nhà ta đến tệ, set mod xong không thèm báo cho người ta một câu, mãi đến sáng sớm nay bác Tình là máy bay mới báo cho em đấy chứ)
    (Chẹp, làm Mod được cái gì hay mất cái gì thì em chưa rõ, nhưng đêm qua em bị hao tổn sức khỏe quá ạ. Do có 1 số topic chỉ dành cho Mod nên tối qua xem được, em mất thời gian vào mấy cái đó quá, mãi đến gần 2h sáng mới leo lên giường, sáng dậy mắt nặng chình chịch)
    Vâng, em nói cũng dông dài, em xin đi vào vấn đề chính luôn nhé. Trước tiên, cám ơn các bác đã tín nhiệm em và bầu em lên làm MOD. Tấm thịnh tình này không thể nào quên và bỏ qua được. Do đó, em quyết định mời các bác một bữa bia xả láng bên quán nhà em FCBM. Các bác sang nhé
    Thứ hai, em xin hứa sẽ tuân thủ nghiêm túc các quy định do diễn đàn TTVNOL đề ra, quyết tâm xây dựng và đưa box mình nhớn mạnh hơn nữa (hơ, nghe như văn kiện đại hội X ấy nhỉ), sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật (câu này nghe quen quen)
    Thứ ba, em xin tâm sự riêng với bác Tình là máy bay ạ: bác là người đi trước, có gì bác chỉ bảo thêm cho em với nhé.Chứ cái dạng gà công nghiệp mới xuất chuồng như em còn nhiều vấn đề ù ù cạc cạc lắm ạ
    Cuối cùng, một lần nữa xin cảm ơn các bác. Trong quá trình hoạt động, có vấn đề gì mắng mỏ, than vãn.... các bác cứ PM cho em nhé. Em xin được tiếp thu ngay ạ.
    Chúc các bác sức khoẻ và hạnh phúc.
    Kính báo!
    Sắp đến World Cup rồi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này