1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao khó đẩy lên tình iu thía????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 21/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Sao khó đẩy lên tình iu thía????

    tớ quen tới mấy chục anh quý tớ rồi nhưng cứ khi tớ quý lại là y như rằng các bác ý lủi dần. Thế túm lại yêu 1 ng là phải thế nào ạ???
    hic hic, quan tâm nhiều thì họ chả thèm đáp lại nữa, ko quan tâm thì họ bảo có lẽ em ko yêu anh, dù sao cũng chúc em hạnh phúc vânvân và vân vân.............
    các bác tư vấn cho em với, yêu là làm thế nào ạ, em chả bít cách iu. .... hic hic
    cảm ơn các bác!
  2. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế thì còn single dài đấy.
  3. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Mịa, thế là rõ ràng lúc anh anh em em là giả tạo vãi ***. Thối
  4. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Có 2 khả năng xảy ra:1 là em dễ dãi quá,zai nó tưởng là k0 tử tế,đùa cợt nên lủi mất.2 là em yết kiêu quá nên zai nó nản.
    Nếu e có cảm tình với 1 ai đó,phải chắc chắn,thì tỏ ý bật đèn xanh cho họ.Kiểu như thỉnh thoảng hỏi thăm,hoặc là đôi khi đá ý cho ngta biết là em cũng có cảm tình với anh...hoặc đôi khi nhắn cái tin nội dung kiểu hôm nay k0 ai chúc ngủ ngon em thấy thiếu gì đó...thiếu gì cách thể hiện
    Mà thể hiện nó bình thường thôi,đừng có tấn công mạnh quá là zai nó chạy đó,:))
  5. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Kiểu xấu mà xởi lởi ấy mà. Chơi chơi thì được chứ chắc cũng chẳng làm bạn được với anh nào chứ đừng nói là yêu
  6. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    HIC, tớ biết là tớ ko xinh nhưng cũng ko xấu, nhưng tớ là 1 cô gái tốt bụng,tớ thực sự thật lòng muốn tiến tới 1 cái gì đó nghiêm túc, sao các ấy lại tư vấn kiểu gì thế, nặng lời quá
  7. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm đúng mực thôi. Đừng sồn sồn lên lúc nào cũng quan tâm, mah cũng đừng như là ko thèm để ý đến ng` ta. Sau đó rung đùi ngồi chờ xem cái duyên nào là của m`. Đã cố gắng mah chả xoắn đc với nhau thì chắc chả fải duyên rồi. Ngồi chờ mối khác chứ biết sao
  8. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thằng đàn ông nào muốn là thằng chiến thắng trong 1 cuộc thi mà bạn nắm quyền quyết định cả.
    Bạn bảo bạn có nhiều anh trai, và cũng muốn thịt ngần ấy ông anh. Tôi thấy cái nghiêm túc ấy của bạn rồi
    Vả lại, ngưu tầm ngưu-mã tầm mã, bạn sẽ chỉ gặp những thằng mà tâm lí của nó nhận em gái là để nuôi rồi thịt. Những thằng ấy là những thằng ko có tự trọng+sĩ diện
  9. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì đã nặng lời, nhưng tính tôi nó thế, bạn thấy cái gì đúng thì đúng, ko thì bỏ qua cho
  10. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Thương câu nói quá.Có lẽ tại em không nữ tính đấy thôi.Nếu như không xinh thì phải nữ tính nhu mì,và khéo trong cư xử trong cuộc sống .Em nên bớt nói và nói thì nên nhìn trước nhìn sau 1 tí.Cha ông bảo yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu mà .Con gái mà ít cơ hội như thế anh nói 1 câu đừng giận chứ chắc là em hay bị gọi là TỒ.Theo anh cô nên trau dồi khả năng tiếp xúc (khéo và nhẹ nhàng ấy) ,đọc nhiều sách tâm lí để hiểu con người hơn .Nữ công gia chánh cho tốt và hơn hết là tầm hiểu biết xã hội tốt.Chả cần quan tâm đến xung quanh ,cô thay đổi được con người thì cái gì đến nó sẽ tự đến thôi.Chúc cô em hạnh phúc nhé
    @THẰNG SAIYAN:MÀY LÀ CÁI BẨU GÌ MÀ TÓP NÀO CŨNG TO MỒM THẾ,TAO CŨNG HAY NÉM ĐÁ NHƯNG NÉM AI THÌ PHẢI XEM ĐÃ .NÓI THÌ NGU !TỘI CHO EM NÓ .NÊN NHÌN VÀ BỚT TÀO LAO ĐI NHÉ

Chia sẻ trang này